CHELSEA CHẬT VẬT VƯỢT QUA HULL 3-2

Chelsea: Đâu rồi xe bus màu xanh

MINH VIỆT
20:13 ngày 24-03-2015
10 năm trước, trong nhiệm kỳ đầu ở Stamford Bridge, Jose Mourinho đặt nền móng cho một Chelsea chắc chắn đến mức gần như không thể bị xuyên thủng. 10 năm sau, bản sắc ấy đang dần phai nhạt. The Blues giờ không còn là chiếc xe bus trứ danh, mà chỉ còn là chiếc vespa đời cổ xập xệ…
Chelsea: Đâu rồi xe bus màu xanh
HÀNG THỦ CHELSEA QUÁ LỎNG LẺO
Chỉ giữ sạch lưới đúng 3/11 vòng gần nhất ở Premier League, để thua tới 18 bàn/17 trận gần nhất trên mọi đấu trường kể từ đầu năm, phải chăng chúng ta đang nói đến hàng phòng ngự của những kẻ tầm thường Burnley, Leicester? Không, đó là thống kê thảm họa về khả năng phòng ngự của… Chelsea tính từ đầu năm 2015. Rất khó tin, nhưng đó là sự thật. 

Đã 11 lần trên mọi đấu trường mùa này, The Blues dẫn trước nhưng không thể chiến thắng. Kịch bản trên suýt nữa lặp lại trong cuộc đối đầu Hull, nếu không có người hùng Loic Remy. Nên nhớ, trước vòng 30, Hull mới ghi 15 bàn trên sân nhà ở Premier League mùa này, nằm trong Top 5 đội có hàng công kém nhất trên sân nhà. Ấy vậy mà họ vẫn bắt Chelsea 2 lần vào lưới nhặt bóng. 

VIDEO: Hull City 2-3 Chelsea


Trong 4 vòng vừa qua, Thibaut Courtois cứu thua 19 lần cho Chelsea. Nên nhớ, 16 vòng trước đó (từ vòng 10-25), anh cũng chỉ có ngần ấy pha cản phá. Khi Courtois hoạt động ngày một nhiều, có nghĩa các hậu vệ The Blues quên mất nhiệm vụ che chắn. Đó là minh chứng cho thấy hàng thủ Chelsea ngày một lỏng lẻo. Cách phòng ngự mong manh như hiện tại là điều hiếm khi xảy ra ở các đội bóng của Mourinho. 

Trong nhiệm kỳ đầu của Mou ở Stamford Bridge, nói đến bản sắc Chelsea là nói đến sự thực dụng, lạnh lùng. Thời điểm đó, một khi The Blues đã dẫn trước thì đối thủ đừng có mơ ngược dòng. Tính riêng tại Premier League 2004/05 (mùa đầu của Mou ở Chelsea), The Blues lập một loạt kỷ lục phòng ngự:  thua đúng 15 bàn cả mùa, giữ sạch lưới 25/38 vòng, thắng 13 trận với tỷ số 1-0. Còn trên mọi đấu trường, Chelsea có tới 17 trận thắng với 1 bàn cách biệt. 

Mou đã xây dựng được một Chelsea dựa trên nền tảng là sự chắc chắn đến kinh ngạc của cả 1 tập thể. Và đó là chìa khóa cho những danh hiệu mà Chelsea có được suốt 1 thập kỷ qua. Oái ăm ở chỗ, khi “cha đẻ” của thứ bản sắc ấy trở lại Stamford Bridge, The Blues lại đang dần mất chất. 


GIẢI PHÁP NÀO CHO THE BLUES?
Bức tường thép không còn. Chiếc xe bus màu xanh biến mất, thay vào đó là chiếc vespa cổ xập xệ. Vậy, giải pháp nào cho hàng thủ Chelsea? 

Filipe Luis có lẽ cần được loại bỏ. Chính Luis mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của Chelsea, và đó không phải sai lầm duy nhất của anh mùa này. Trong 7 trận Luis đá chính ở Premier League 2014/15, Chelsea giữ sạch lưới đúng 2 lần. Mou nhiều lần trao cơ hội cho Luis thay Azpilicueta ở cánh trái. Nhưng cựu cầu thủ Atletico Madrid không sánh được với Azpilicueta về sự chắc chắn. 

Ví trí của Cahill cũng cần xem xét. Càng về cuối mùa, Cahill càng mắc nhiều sai lầm. Khi thể lực không còn đảm bảo, Cahill thua thiệt rõ rệt trong các pha đua tốc độ, đặc biệt khi đối đầu với những tiền đạo nhanh nhẹn kiểu Mane (Southampton). Tại sao Mou không để Kurt Zouma đá chính nhiều hơn? Tốc độ của Zouma cùng kinh nghiệm của John Terry sẽ là sự kết hợp đáng để chờ đợi, kiểu như Marcel Desailly - John Terry.

Chelsea suýt trả giá đắt bởi 2 bàn thua trong có 75 giây (ảnh nhỏ) nếu không có pha ghi bàn của Loic Remy

Cuối cùng, Branislav Ivanovic phải tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ phòng ngự. Trong bàn thua đầu tiên trên sân KC, anh bị vượt qua quá dễ dàng. Nên nhớ, gần 40% số bàn thua của Chelsea mùa này tới từ cánh phải. Dù hỗ trợ tấn công tuyệt vời, nhưng Ivanovic lại lãng quên nhiệm vụ quan trọng nhất của một hậu vệ. 

Chelsea nhiều khả năng vẫn sẽ vô địch Premier League. Nhưng đó sẽ là danh hiệu không hoàn hảo, nếu họ không tìm lại được bản sắc một The Blues sắt thép ngày nào!


CON SỐ:
6 Tiền vệ đội trưởng Liverpool, Steven Gerrard đã nhận tổng cộng 6 thẻ đỏ trong sự nghiệp tại Premier League.
7 Tiền vệ Juan Mata (M.U) ghi 7 bàn chỉ sau 9 cú sút trúng đích ở Premier League mùa này.
8 Tiền đạo Loic Remy chỉ mất 1 phút 38 giây sau khi vào sân để ghi bàn cho Chelsea. Thống kê cho thấy, đây là pha lập công nhanh thứ 8 lịch sử Premier League của một cầu thủ vào sân thay người.
75 Hai bàn thua mà Chelsea phải nhận trong trận gặp Hull cuối tuần qua chỉ cách nhau vỏn vẹn 75 giây.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
19 bàn: Harry Kane (Tottenham), Diego Costa (Chelsea)
17 bàn: Sergio Aguero (Man City)
15 bàn: Charlie Austin (QPR)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea chuẩn bị chống bão Chelsea chuẩn bị chống bão

    Đánh bại Hull City 3-2, Chelsea tiếp tục tái lập cách biệt 6 điểm với đối thủ bám đuổi Man City, đồng thời vẫn còn một trận chưa đá. Đấy là khoảng cách khá lớn, trong bối cảnh Premier League đã qua vòng 30.

  • Juan Mata: Khởi đầu mới cho “ảo thuật gia”? Juan Mata: Khởi đầu mới cho “ảo thuật gia”?

    Hai bàn thắng của Juan Mata, đặc biệt là bàn thứ hai của anh - một pha ngả người móc bóng đẹp mắt - rồi sẽ còn được nói tới nhiều lần nữa mỗi khi M.U và Liverpool gặp lại nhau. Nhưng nếu hai bàn thắng ấy chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong lịch sử M.U, thì tương lai nào cho chủ nhân của chúng?

  • Chelsea: Trăm hay không bằng tay quen Chelsea: Trăm hay không bằng tay quen

    Chelsea thắng nghẹt thở trước Hull. The Blues tiến gần thêm một bước nữa đến ngôi báu Premier League. Không hoàn hảo thậm chí ngày càng để lộ nhiều khiếm khuyết, nhưng Chelsea hiểu rõ đâu là lựa chọn tốt nhất cho hiện tại.

  • Đại gia Premier League nào "phát sốt" vì loạt trận giao hữu & VL EURO 2016? Đại gia Premier League nào "phát sốt" vì loạt trận giao hữu & VL EURO 2016?

    Theo thống kê, Chelsea là CLB ở Premier League bị ảnh hưởng nhiều nhất ở đợt tập trung các ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại EURO 2016 và giao hữu tới đây.

  • Fellaini: Vẻ đẹp xù xì Fellaini: Vẻ đẹp xù xì

    “Đá hiệu quả” và “đá đẹp” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một đội bóng thành công có thể chơi đẹp, và bóng đá đẹp có thể mang đến thành công, nhưng không phải lúc nào 2 yếu tố ấy cũng song hành cùng nhau.

  • Mata và Fellaini cùng chơi hay, Van Gaal rơi vào thế "bí" Mata và Fellaini cùng chơi hay, Van Gaal rơi vào thế "bí"

    M.U vừa có chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Liverpool tại sân Anfield, qua đó tiến bước dài đến khả năng giành một suất trong Top 4 Premier League vào cuối mùa.

  • Loic Remy: Kho tàng trên ghế dự bị Loic Remy: Kho tàng trên ghế dự bị

    Xuất phát từ băng ghế dự bị và lại ghi bàn, Loic Remy giống như một kho tàng bị lãng quên trên băng ghế dự bị. Đã đến lúc HLV Jose Mourinho từ bỏ thói quen dùng Didier Drogba và tạo cơ hội để Remy ra sân nhiều hơn.

  • Chủ tịch LĐBĐ Anh muốn các trọng tài được hỗ trợ “tận răng” Chủ tịch LĐBĐ Anh muốn các trọng tài được hỗ trợ “tận răng”

    Chủ tịch LĐBĐ Anh, ông Greg Dyke mới đây đã kêu gọi những sự hỗ trợ về mặt công nghệ, nhằm giúp trọng tài điều khiển các trận đấu tại Premier League có những quyết định chính xác hơn.

  • Wenger cũng "sấy tóc” học trò Wenger cũng "sấy tóc” học trò

    Dù được tiếng là người điềm tĩnh, song trong những lúc không thể kiềm chế được cảm xúc do những sai lầm của các học trò, HLV Arsene Wenger vẫn có những thời điểm khiến họ phải “nổi da gà”.

  • Sturridge lại chấn thương, bị loại khỏi ĐT Anh Sturridge lại chấn thương, bị loại khỏi ĐT Anh

    Tiền đạo Daniel Sturridge của Liverpool đã dính chấn thương sau trận gặp M.U và bị loại khỏi danh sách ĐT Anh chuẩn bị cho trận đấu tại VL EURO 2016 với Lithuania và trận giao hữu với Italia.

  • CĐV nhanh trí cản Balotelli tẩn Smalling CĐV nhanh trí cản Balotelli tẩn Smalling

    Các CĐV của Liverpool đã cứu Balotelli khỏi một thẻ đỏ khi can ngăn anh phản ứng với Smalling của M.U dù đã nhận một thẻ vàng trước đó.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x