Chelsea không còn “quyền lực cầu thủ”

Kinh Thi Kinh Thi
07:01 ngày 08-02-2018
Người ta nói rằng Felipe Scolari, Andre Villas-Boas, hoặc Jose Mourinho phải rời Chelsea chủ yếu vì bị cầu thủ... đá bay ghế HLV. Bây giờ, Antonio Conte gần như chắc chắn sẽ phải ra đi trước khi hết hạn hợp đồng. Nhưng hoàn cảnh Chelsea nay rất khác xưa.
Chelsea không còn “quyền lực cầu thủ”
Chelsea trước đây từng có Andriy Shevchenko, John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Petr Cech, Branislav Ivanovic... Danh sách những “cây đa cây đề” ở Stamford Bridge còn có thể dài hơn nữa. Mỗi người mỗi vẻ. Điểm chung dễ thấy: họ đều có đủ tư cách để... phán xét HLV trưởng của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà làng bóng Anh có thói quen gọi HLV trưởng là “boss”-“ông chủ” đội bóng. Theo truyền thống, HLV trưởng trong một đội bóng Anh có quyền lực to hơn rất nhiều so với cái quyền chuyên môn thuần túy, thường được hình dung về vai trò HLV trưởng. Nhưng, đấy là truyền thống. Chelsea - từ lúc Abramovich mua lại đội bóng và thể hiện khả năng rải tiền theo một cách thức chưa từng thấy trong thế giới bóng đá trước đó - có lẽ là đội bóng Anh đầu tiên mà HLV trưởng không còn là “ông chủ” thật sự nữa.

Nguyên nhân không phải là sở thích xen vào lĩnh vực chuyên môn của ông chủ Abramovich, theo đúng nghĩa đen. Ngay cả Jose Mourinho, trong những ngày tháng hoàng kim cũng đã bị chia sẻ quyền lực bởi quá nhiều nhân vật vây quanh Abramovich. 

Giám đốc điều hành Peter Kenyon hoặc giám đốc kỹ thuật Frank Arnesen chẳng hạn. Ai cũng muốn thể hiện quyền lực trong các vấn đề chuyên môn, trước tiên là để chứng tỏ, rằng họ mới là cánh tay phải, hoặc cánh tay trái của ông chủ Abramovich. Đấy mới là mấu chốt vấn đề. Thế rồi, sở thích chứng tỏ sự thân cận với Abramovich lan dần sang các cầu thủ.


Shevchenko được trải thảm rước đến Chelsea trước tiên là vì Abramovich “ao ước có anh”, vậy Mourinho làm gì có quyền “sinh sát” với Shevchenko, như cái quyền cơ bản của bao HLV trưởng với học trò, ở những đội khác! Mà Shevchenko đã vậy, huống hồ Terry hoặc Lampard. Trong tự truyện, họ viết về Abramovich cứ như họ là “chiến hữu” của nhau. Cần mượn du thuyền của “ông chủ” để du hí với bạn bè? Phải báo trước, vì nếu không báo trước thì “chiến hữu” sẽ giận, do không có thời gian chuẩn bị du thuyền cho tươm tất!

Ở Chelsea bây giờ, chẳng phải Conte có quyền lực gì ghê gớm so với Mourinho hoặc Scolari trước đây. Nhưng, khác biệt quá lớn: Chelsea bây giờ không còn những cầu thủ đầy quyền lực kiểu Terry ngày trước. Eden Hazard ư? Anh quá hiền, tuy cực kỳ xuất sắc nhưng không bao giờ là mẫu ngôi sao thích thể hiện quyền lực. Diego Costa hoặc David Luiz có thể thuộc về mẫu ấy. Nhưng một người đã bị Conte tống khứ, một người bị gạt ra ghế dự bị. 

Thủ quân Gary Cahill nói: “HLV (Conte) đã làm việc một cách tuyệt vời. Các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì”. Đội phó Cesar Azpilicueta cũng vậy: “Tất cả chúng tôi đều đang thất vọng và phải chịu trách nhiệm”. Tóm lại, tất cả đều đang ủng hộ Conte.

Giải quyết tình trạng hiện thời thế nào, đấy là việc của Abramovich. Nhưng vào cái ngày mà Conte phải chia tay Chelsea, ông sẽ được an ủi một điều: ông có thể ôm hoặc bắt tay từng cầu thủ, mà không hề ngao ngán cái trò “phản thầy”, nơi bất cứ cầu thủ nào.

CON SỐ
3 Chelsea tuy đang khủng hoảng vẫn quyết đấu ở 3 trận địa. Họ vẫn đứng trong Top 4 ở Premier League, vào vòng 5 FA Cupvà vòng 1/8 Champions League. Đấy cũng là điều quan trọng khiến ban lãnh đạo Chelsea phải cân nhắc quyết định sa thải HLV Conte.

Conte chỉ kém Mourinho và Ancelotti

Antonio Conte đang đối diện với khủng hoảng nhưng phải thừa nhận so với những tiền nhiệm khác thì ông vẫn đang làm rất tốt công việc. Minh chứng là Conte chỉ kém Mourinho và Ancelotti về số ngày tại vị ở Stamford Bridge (tính đến thời điểm hiện tại).

SỐ NGÀY TẠI VỊ CỦA CÁC HLV CHELSEA THỜI ABRAMOVICH
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo

    Cựu ngôi sao tuyển Brazil, Kaka vừa lên tiếng về cuộc ly hôn gây chú ý với vợ cũ Caroline Celico vào năm 2015, sau khi những chia sẻ của cô gần đây gây xôn xao dư luận.

  • Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY

    Theo phóng viên Esports người Nga John Knyaziev, Cloud9 sẵn sàng chi số tiền lớn để mời Ilya "m0NESY" Osipov thay thế vị trí của electroNic, sau khi tuyển thủ này chuyển sang Virtus.Pro thi đấu vào hôm qua.

  • ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng

    Nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở với duy nhất Bỉ là "out trình", các cầu thủ Ukraine còn gặp thuận lợi về lịch thi đấu, khi đối đầu hai đối thủ đồng cân, đồng lạng là Slovakia và Romania ở hai lượt trận đầu tiên, nên cơ hội để đội bóng của HLV Serhiy Rebrov vượt qua vòng bảng là khá cao.

  • Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid

    Trong tay Pep Guardiola có rất nhiều vũ khí để chống lại Real Madrid tại Etihad rạng sáng ngày 18/4. Một trong số đó chính là cầu thủ chạy cánh Bernardo Silva, người được ví như cơn ác mộng đối với Los Blancos. Người Madrid xem anh là mối hiểm họa còn lớn hơn Erling Haaland.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x