Chelsea không phải 'mục tiêu' của Liverpool

Kinh Thi Kinh Thi
11:27 ngày 07-05-2018
Mùa trước, Liverpool là đội duy nhất không thua trận nào trong những cuộc đối đầu trực tiếp ở Top 6 Premier League. Mùa này, họ đã thua Man City, Tottenham, M.U, và mới nhất là Chelsea.
Chelsea không phải 'mục tiêu' của Liverpool
Câu chuyện có thể nói lên một điều: việc thống kê - nếu nó quả là quan trọng trong môn bóng đá - chỉ có ý nghĩa với số lượng lớn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây lại khác. Khả năng thực của Liverpool ra sao, khi họ gặp đối thủ mạnh, có thể lộ ra ở khía cạnh chuyên môn hơn là con số thống kê thuần túy.

Mùa trước, cuộc đua vào Top 4 là trận địa chính của thầy trò Juergen Klopp. Những cuộc đụng độ trực tiếp trong nội bộ Top 6 do vậy cũng là những trận quan trọng nhất trong cả mùa bóng, với Liverpool. Bây giờ, không nói thì ai cũng biết: tâm trí của Klopp và các học trò đã bị tràn ngập bởi trận chung kết Champions League với Real Madrid vào ngày 27/5 (theo giờ Việt Nam). Trên nguyên tắc, Liverpool vẫn có thể văng khỏi Top 4 vào giờ chót, nhưng đấy là khả năng rất thấp.

Vì sớm ổn định chỗ đứng trong nhóm dẫn đầu Premier League, và cũng vì quá hanh thông trên đường chinh phục Champions League - giải đấu quan trọng và danh giá hơn hẳn, nên Klopp và các học trò không còn tập trung toàn lực để chuẩn bị cho những cuộc quyết đấu của Top 6 nữa.

Đâu là các trận hay nhất của Liverpool mùa này? Đấy chính là 3 trận lượt đi trong giai đoạn knock-out ở Champions League. Thầy trò Klopp lần lượt thắng Porto 5-0 (trên sân đối phương), Man City 3-0 và AS Roma 5-2. Cứ mỗi trận thắng như thế, coi như Liverpool tiến thêm một bước, chinh phục thêm một cột mốc mới trong cả mùa bóng nói chung. Thêm nữa là trận thắng Man City 4-3 ở lượt về Premier League, nơi Liverpool trở thành đội đầu tiên thắng đoàn quân kiêu hùng của Pep Guardiola trên đấu trường quốc nội (trận này có ý nghĩa danh dự là chính).

Kết luận rõ ràng: Liverpool đã thắng trong những trận quan trọng thuộc diện “phải thắng”. Trận gặp Chelsea đêm qua đương nhiên không nằm trong danh sách những cuộc quyết đấu quan trọng. Liverpool đáng lẽ còn phải thua đậm hơn, thay vì chỉ là 0-1.


Liverpool có vẻ vượt trội nếu nhìn vào thời gian giữ bóng, số lần chuyền bóng hoặc số đường chuyền chính xác. Mặt khác, đấy có thể là do chủ trương phòng ngự thận trọng của Chelsea. Suy cho cùng, đội phải phòng ngự nhiều hơn không nhất thiết cứ phải là đội lép vế trong bóng đá đỉnh cao (cứ hỏi Jose Mourinho khắc biết). Nhưng tóm lại, Liverpool đã thua trên sân một đội mạnh chơi thiên về thủ. Xin nhắc lại: Chelsea là đội chủ nhà. Ở đâu và khi nào cũng vậy: đội chủ nhà luôn là đội có tính chủ động cao hơn trong việc đặt lối chơi của mình.

Trận thua trên sân Chelsea rất giống với trận thua gần nhất trước đó của Liverpool ở Premier League: bị hạ tại sân Old Trafford của M.U. Và rất khác với những trận thắng hào hùng của họ trước Man City, Porto, AS Roma.

Ngoài khác biệt về mục tiêu, như đã nói, còn có một khác biệt quan trọng nữa: Man City, Porto và AS Roma đều không phòng thủ quá chặt, như Chelsea đêm qua hoặc M.U hồi tháng 3. Khi gặp đối thủ “chịu” tấn công thì hàng công của Liverpool luôn hoạt động dễ dàng hơn. Và nếu bộ ba Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino có phong độ ổn thỏa, Liverpool lập tức thành cỗ máy tấn công gồm đủ uy lực lẫn vẻ đẹp. Nhưng hàng công đồng đều và ăn ý này xem ra cũng vẫn còn thiếu những khoảnh khắc tỏa sáng theo hơi hướng cá nhân, và dễ thất bại khi “kế hoạch A” rơi vào bế tắc.

Giới hâm mộ Liverpool có thể yên tâm vì hai điều. Thứ nhất, chỉ số phụ rất cao của Liverpool tương đương nửa điểm. Họ vẫn sẽ xếp trên trong trường hợp đồng điểm với Chelsea vào giờ chót. Thứ hai, Real Madrid trong trận chung kết Champions League sẽ không chơi nặng về thủ như Chelsea hoặc M.U.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Guardiola hài lòng với chức vô địch Ngoại hạng Anh Guardiola hài lòng với chức vô địch Ngoại hạng Anh

    HLV Pep Guardiola nói rằng, chiến thắng tại Premier League là phần thưởng ngọt ngào hơn mọi thành tích mà Man City giành được trong mùa giải này.

  • 5 điều có thể bị bỏ lỡ ở trận Chelsea 1-0 Liverpool 5 điều có thể bị bỏ lỡ ở trận Chelsea 1-0 Liverpool

    Trận đại chiến được trông chờ nhất vòng 37 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea vs Liverpool đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về The Blues. Dưới đây là 5 điều có thể bị bỏ lỡ ở trận đấu đó.

  • Mertesacker tri ân NHM Arsenal ở trận cuối trên sân Emirates Mertesacker tri ân NHM Arsenal ở trận cuối trên sân Emirates

    Thủ quân của Arsenal, Per Mertesacker đã nói những lời tri ân dành cho NHM đội bóng ở trận đấu cuối cùng của anh trên sân Emirates.

  • Wenger nói gì trong diễn văn chia tay Arsenal? Wenger nói gì trong diễn văn chia tay Arsenal?

    HLV Arsene Wenger đã rất xúc động trong trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt Arsenal trên sân nhà Emirates. Sau trận, chiến lược gia người Pháp đã có bài diễn văn chia tay Arsenal.

  • Đánh bại Liverpool, Conte nhắm đến mục tiêu Top 4 Đánh bại Liverpool, Conte nhắm đến mục tiêu Top 4

    Đánh bại Liverpool ở trận đại chiến vòng 37 Ngoại hạng Anh đêm qua, Chelsea đã đốt nóng cuộc đua giành vé dự Champions League trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng.

  • Dư âm Chelsea 1-0 Liverpool: Ngày về buồn của Salah Dư âm Chelsea 1-0 Liverpool: Ngày về buồn của Salah

    Tại Stamford Bridge, Mohamed Salah đã từng là người thừa. Và khi trở lại đây, trong 90 phút cùng Liverpool đối đầu đội bóng cũ, hình ảnh của Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2017/18 của PFA không thay đổi nhiều…

  • Crystal Palace làm nên cuộc đào thoát thế kỷ Crystal Palace làm nên cuộc đào thoát thế kỷ

    “Crystal Palace sẽ xuống hạng, không thể khác được”, hầu hết mọi người đều nói thế sau khi đội bóng này có một khởi đầu tồi tệ chưa từng thấy ở Premier League mùa này. Nhưng bây giờ, Crystal Palace đã chính thức trụ hạng và ngạo nghễ ở vị trí thứ 11 trên BXH Premier League. Khó tin, nhưng có thật.

  • Stoke xuống hạng sau 10 năm: Sau nước mắt là 'máu' Stoke xuống hạng sau 10 năm: Sau nước mắt là 'máu'

    Thủ thành Jack Butland và nhiều cầu thủ của Stoke City đã không cầm được nước mắt khi tri ân các CĐV, những người đã kiên nhẫn nán lại để tri ân lại các cầu thủ sau thất bại trước Crystal Palace cuối tuần qua, trận đấu khiến Stoke chính thức phải xuống hạng.

  • M.U nhắm Willian, đẩy Martial, chốt Milinkovic-Savic M.U nhắm Willian, đẩy Martial, chốt Milinkovic-Savic

    Sau khi chấp nhận mức giá 80 triệu bảng cho tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic của Lazio, M.U cũng có quyết định với tương lai Anthony Martial. Họ đang hy vọng dùng anh ta để lôi kéo Willian, một cựu học trò khác của Jose Mourinho tại Chelsea.

  • Guardiola tiến cử Delph cho ĐT Anh Guardiola tiến cử Delph cho ĐT Anh

    Hy vọng dự World Cup 2018 vốn khá mong manh của Fabian Delph vừa được tiếp thêm một nguồn sống dồi dào.

  • Zaha nay rất khác xưa Zaha nay rất khác xưa

    Wilfried Zaha là cầu thủ hay nhất, góp công lớn nhất giúp Crystal Palace trụ hạng? Dĩ nhiên còn tùy quan điểm. Nhưng nếu HLV trưởng Roy Hodgson đã “dám” so sánh Zaha với... Lionel Messi, đấy hẳn nhiên phải là chi tiết gợi ra một suy nghĩ nào đấy về Zaha - từng là “đồ bỏ” của M.U, cách đây vài năm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x