Chelsea khủng hoảng: Đâu rồi Abramovich?

Kinh Thi Kinh Thi
09:23 ngày 27-02-2019
Gần như cả châu Âu phải kéo còi báo động khi Roman Abramovich mua lại Chelsea và không ngớt rải tiền chiêu mộ hảo thủ, từ mùa Hè năm 2003.
Chelsea khủng hoảng: Đâu rồi Abramovich?
Ngay mùa đầu tiên trong kỷ nguyên Abramovich, Chelsea đã vươn tới vị trí á quân nước Anh - thứ hạng cao nhất của đội này trong nửa thế kỷ. Thế mà ông chủ người Nga vẫn không hài lòng. Chelsea “giàu nhất thế giới” phải lập tức trở thành một nhà vô địch hãnh tiến.

HLV Claudio Ranieri mất ghế, nhường chỗ cho Jose Mourinho, vừa vô địch Champions League ở Porto. Và ngay lập tức, “Người đặc biệt” Mourinho đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League 2005 với kỳ tích chỉ thủng lưới 15 bàn trong suốt mùa bóng. Chelsea của Mourinho lại dễ dàng bảo vệ chức vô địch Premier League trong mùa kế tiếp. Gượm đã...!

“Chelsea của Mourinho”? HLV nổi tiếng nhất thế giới trong thời điểm ấy bị đẩy ra khỏi Chelsea như một trong những scandal của bóng đá đỉnh cao, ngay đầu mùa bóng 2007/08. Sau này, Mourinho còn trở lại Chelsea, lại vô địch lần nữa, và lại ra đi theo hình thức bị sa thải. Trong toàn bộ lịch sử, Chelsea đoạt chức vô địch bóng đá Anh 6 lần, 50% trong tổng số danh hiệu là do Mourinho đem lại. Nhưng chưa bao giờ Mourinho thật sự được xem là một “ông thầy” ở Stamford Bridge.

Làm gì có “Chelsea của Mourinho”. Càng không hề là của Antonio Conte hay Carlo Ancelotti - những HLV nổi tiếng khác từng đưa đội này lên ngôi vô địch Premier League. Tính từ Ranieri đến Maurizio Sarri hiện thời, Chelsea đã trải qua 15 đời HLV (tính cả những trường hợp tạm quyền). Liverpool và M.U đều chỉ có 5 HLV trong cùng thời gian. Man City 7 vị. Tottenham 8 vị. Arsenal... 2 vị, với Unai Emery chỉ đang cầm quân trong mùa đầu tiên.


Thế giới bóng đá đỉnh cao nhanh chóng nhận ra rằng “còi báo động” về một kỷ nguyên thống trị của một Chelsea lắm tiền nhiều của, rút cuộc chỉ là... báo động giả.

Với những ngôi sao không thể chiêu mộ bằng tiền, Abramovich sẽ chiêu mộ bằng... rất nhiều tiền. Cứ mua với giá gấp đôi so với giá trị thực, xem có đội nào “lì lợm” không bán? Không chỉ làm thế, Abramovich còn mua được cả Peter Kenyon - ông trùm của mọi ông trùm trong lĩnh vực điều hành bóng đá đỉnh cao. Kenyon chia tay M.U - đội bóng “vô đối” ở Premier League thời ấy, đến Chelsea với tuyên bố “sẽ phủ màu xanh toàn bộ thế giới bóng đá”. Với đồng Rúp bất tận của Abramovich, với “Người đặc biệt” Mourinho đang nghễu nghện trong làng huấn luyện, và với tài quản lý bóng đá chuyên nghiệp của Kenyon, còn ai cản được Chelsea trở thành CLB số 1 thế giới?

Vâng, không ai cản nổi Chelsea, ngoài... chính Abramovich. Hình như ông ta rất mê bóng đá, với hình ảnh thường trực là mỉm cười và vỗ tay nhẹ nhàng mỗi khi Chelsea ghi bàn. Cách vỗ tay rất nhẹ, toát lên thái độ của một... siêu trùm. Tiếc cho Chelsea: giá như Abramovich... đừng mê bóng đá. Như các tỷ phú Ả Rập ở Man City hoặc gia đình Glazer người Mỹ ở M.U, có khi lại tốt hơn, ngay trong khía cạnh bóng đá!

Phủ xanh thế giới ư? Phủ xanh Premier League đã quá khó rồi. Ngay bây giờ, Chelsea còn không phủ xanh nổi thành phố London. Chỉ việc trở thành đội bóng mạnh nhất London - thành phố vốn chỉ là con số 0 to đùng nếu nhìn vào bảng vàng vô địch cúp C1/Champions League xưa nay (đội duy nhất giành cúp là... Chelsea) - là đã đủ để có vé dự Champions League. Nhưng Chelsea hiện đang nỗ lực trong tuyệt vọng.

Hy vọng gì nơi một đội bóng mà chẳng bao giờ HLV trưởng thực sự có được cái quyền tối thiểu của một HLV trưởng? Giả sử không có "chuyện lạ Kepa" vừa qua, thì rồi đây cũng sẽ có, cũng như đã có cơ man câu chuyện từ năm 2003 đến nay, về “quyền lực HLV trưởng” ở Chelsea. Bàn mãi cũng thế mà thôi. Vấn đề là cái môi trường Chelsea ấy do ai tạo ra, nếu không phải là chính ông chủ Abramovich? Ông đang ở đâu, làm gì, trong những ngày này?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x