Chelsea kiệt sức… rồi sao nữa?

Kinh Thi Kinh Thi
17:58 ngày 15-01-2018
HLV Antonio Conte giải thích rằng Chelsea chơi quá mờ nhạt trong trận hòa 0-0 tại sân nhà với Leicester vì các cầu thủ đã mệt mỏi. Đấy là sự thật, chứ không phải “đổ thừa”. Vấn đề chỉ là: sự mệt mỏi có phải là nguyên nhân chính khiến Chelsea tỏ ra tầm thường trong những ngày này?
Chelsea kiệt sức… rồi sao nữa?
Sự mệt mỏi của nhà ĐKVĐ Premier League được thể hiện rõ qua từng bước di chuyển, từng pha bóng, ngay từ đầu trận. Từ hình ảnh đến cách chơi, đến cả động thái của nhà cầm quân Conte. 

Người xem dễ dàng cảm nhận qua sự mờ nhạt của đội chủ nhà: đấy là tất cả những gì họ đã gắng gượng, một cách vô vọng. Chelsea cần cả may mắn để rời sân với kết quả hòa: đối phương mất người vào giữa hiệp 2, từ đó mất luôn thế áp đảo mà họ đã tạo dựng trong suốt hiệp đầu.

Đây đã là trận hòa thứ 4 liên tiếp và là trận thứ 3 liên tiếp Chelsea không thể ghi bàn (tính chung mọi giải). Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp, Conte đành rút ngôi sao số 1 Eden Hazard ra khỏi sân, kể cả ngay trong tình thế họ đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Riêng trong trận này, Conte phải thay cả cặp Hazard - Cesc Fabregas, từ khá sớm (phút 58).

Trong cách chơi quen thuộc của Chelsea, Hazard và Fabregas chính là những cầu thủ quan trọng nhất trong việc mở ra cơ hội ghi bàn. Ngoài ra là sự đa năng công thủ toàn diện của cặp hậu vệ cánh Victor Moses - Marcos Alonso, và tất nhiên là mũi nhọn Alvaro Morata ở vị trí trung phong. 

Morata chính là cầu thủ chạm bóng ít nhất trên sân (không tính các cầu thủ dự bị), và anh hoàn toàn không có pha dứt điểm nào. Cặp Moses - Alonso thì rất hiếm khi gây được khó khăn cho hậu vệ biên của Leicester.


Đôi khi, người ta - cá nhân hoặc toàn đội - bất ngờ... “mất điện”, và đấy là chuyện bình thường của cái gọi là “phong độ nhất thời”. Vấn đề ở đây là Chelsea đã tỏ ra mờ nhạt trong những trận đấu liên tục. Cũng đáng lưu ý: Conte đã dùng đội hình mạnh nhất trong trận gặp Arsenal ở Cúp Liên đoàn hôm giữa tuần, và đấy cũng là trận đấu mà các cầu thủ Chelsea đã thật sự bung sức “ăn thua đủ”. 

Sau 7 trận liên tiếp chỉ trong vòng 21 ngày, Chelsea lại phải ngán ngẩm nhìn về 4 trận liên tiếp trong 15 ngày sắp tới. Conte mà không nguyền rủa tình trạng kiệt sức thì đấy mới là chuyện lạ.

Vì sao Chelsea kiệt sức trong khi các đối thủ chính của họ lại không đến nỗi như thế, đấy lại là câu chuyện khác. Thật ra, có kiệt sức hay không thì Morata cũng đã “tịt ngòi” trong suốt giai đoạn gần đây. Có những lúc, anh liên tục bỏ lỡ cơ hội trong khi đồng đội ghi bàn dễ như đá tập.

Rõ ràng Conte không còn giải pháp nào khác mới phải dùng mãi một Morata đã mất hẳn sự tự tin. Đấy là vấn đề lực lượng. Và tất nhiên, sự hạn chế về lực lượng lại là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng mệt mỏi như hiện nay. Ai cũng biết, Conte và các giám đốc Chelsea đã luôn bất đồng quan điểm trong việc tuyển mộ lực lượng, đến mức “chán chẳng buồn nói”.

Liệu có khả năng “thuyền trưởng” Conte đã bắt đầu “buông xuôi”, mặc kệ con tàu Chelsea tròng trành, ì ạch, và bắt đầu mất phương hướng trong cuộc đua giành suất dự Champions League với các đối thủ đáng gờm xung quanh? “Thuyền trưởng” Conte, vẫn như mọi khi, nói rằng ông “chỉ là một HLV”, không phải là người quyết định làm sao để có một Chelsea tốt nhất!

Thua sút ngay từ hiệp đầu
Sự mờ nhạt của Chelsea lộ rõ ngay từ hiệp đầu, khi họ để đội khách Leicester giữ bóng nhiều hơn và tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn. Trong toàn bộ kỷ nguyên Roman Abramovich, gồm 278 trận đấu tại sân nhà Stamford Bridge thuộc khuôn khổ Premier League, chưa bao giờ Chelsea để cho đối phương bắn phá cầu môn đến 12 lần chỉ trong hiệp 1, như trong trận này.

1 - Đây là lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử tồn tại, Chelsea hòa 0-0 trong 3 trận đấu liên tiếp (tính chung mọi đấu trường). Để tiện so sánh, hãy nhìn lại Premier League mùa trước. Suốt mùa, Chelsea cũng chỉ có đúng 3 trận ra sân mà không ghi bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x