Chelsea là chuyên gia... đứng lên sau thất bại

Lộc Trần
19:04 ngày 02-10-2017
Sau khi giành trọn 3 điểm ở Stamford Bridge, Man City đương nhiên là ứng viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng Chelsea, nạn nhân của họ, vẫn sẽ là mối lo tiềm tàng nhất với thầy trò Pep Guardiola.
Chelsea là chuyên gia... đứng lên sau thất bại
Nhiều chuyên gia nói Chelsea đã chơi một trận bạc nhược trước Man City. Antonio Conte xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng chắc chắn nhưng đó không thể là lý do hợp lý để bào chữa cho việc Chelsea ra sân với sơ đồ có đến 8 cầu thủ có xu hướng phòng ngự.

Dễ dàng nhận ra khi Alvaro Morata rời sân ở phút 35, Conte không đổi anh lấy một trung phong khác là Michy Batshuayi mà lại thay bằng Willian - một phương án an toàn hơn. Do vậy, dễ hiểu vì sao khi Man City chỉ tạo ra khác biệt 1 bàn, Chelsea cũng không thể làm gì khác ngoài việc bó tay chịu trận.

Chấn thương của Morata ảnh hưởng nhiều tới Chelsea
Chấn thương của Morata ảnh hưởng nhiều tới Chelsea

Nhưng Man City hay không có nghĩa là Chelsea dở. Man City đang ở độ chín dưới thời Guardiola. Nghĩa là nhất cử nhất động của họ đều được tính toán kỹ càng, đặc biệt trong những trận đánh lớn như tại Stamford Bridge. Một bài học cũ có thể nhắc lại vào lúc này: Man City từng thắng liền 6 trận đầu mùa trước.

Chính xác, Man City với lối tư duy mới mẻ từng tạo ra sự kích động lớn trong thời điểm này một năm trước. Khi đó, thầy trò Guardiola cũng tạo nên địa chấn khi vượt qua M.U 2-1 ngay tại Old Trafford. Tin được không, Kevin De Bruyne cũng là người mở tỷ số trong ngày hôm đó.

Kết cục thì sao, Man City rớt phong độ như diều đứt dây. Đến cuối mùa, The Citizens chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 và kém đội dẫn đầu 15 điểm. Mà đội dẫn đầu là ai: Chelsea chứ đâu. Nói qua về Chelsea lúc đó, trong cùng thời điểm Man City thăng hoa đầu mùa, thầy trò Conte chỉ thắng 3, hòa 1 và thua tới 2 trong 6 trận đầu.

Trận thua này không thể khiến Chelsea suy sụp
Trận thua này không thể khiến Chelsea suy sụp

Nói về việc nhận thất bại khó tin, Conte là chuyên gia. Nhưng nói về việc đứng lên sau thất bại, Conte cũng là bậc thầy. Không nói đâu xa, ngay mùa này, khi mà Chelsea ra quân tủi nhục trước Burnley, những người lo xa đã nghĩ về một kịch bản giống như Jose Mourinho 2 năm trước.

Nhưng rồi đâu lại vào đấy, Chelsea vượt qua Tottenham, Everton, Leicester... để trở lại đường đua vô địch. Conte là một chuyên gia giải quyết khủng hoảng đến từ mảnh đất luôn tồn tại quá nhiều scandal ngoài sân cỏ như Serie A, nên chuyện quên đi ngày hôm qua với ông là rất dễ dàng. Với người có nhiều kinh nghiệm như vậy, hãy tin một thất bại, dù là trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man City, cũng sẽ chẳng để lại vết thương quá sâu cho Chelsea.

Frank Lampard, ngôi sao kinh qua cả 2 đội bóng, khẳng định Man City vượt trội Chelsea ở thời điểm này. Khi được hỏi về ý kiến này, Conte cười khẩy và giữ cho mình một bộ mặt lạnh tanh. Chức vô địch Ngoại hạng Anh là câu chuyện của 10 tháng đua tranh chứ không chỉ là 1, 2 trận đấu. Do đó, hãy xem người cười ngạo nghễ vào tháng 5 năm sau là ai? Cho tới tận lúc đó, đừng bao giờ gạch tên Chelsea của Conte khỏi bất cứ cuộc đua nào.

Hãy chờ tới lúc Hazard có được phong độ cao nhất
Hãy chờ tới lúc Hazard có được phong độ cao nhất

Nói về mức độ nguy hiểm, cây viết nổi tiếng Martin Samuel đánh giá Chelsea còn cao hơn M.U và sẽ là đối thủ chính của Man City. Hãy hiểu đơn giản thế này, Pep sống dựa vào De Bruyne, còn Conte chẳng phụ thuộc vào ai, họa chăng thì sẽ là N'Golo Kante. Như cách De Bruyne nhận xét:

"Chẳng có tổn thương nào ở đây. Chelsea giành 2 danh hiệu Ngoại hạng Anh khi bán tôi đi. Đó là minh chứng cho việc họ vẫn sống khỏe. Tôi ổn khi ra đi, còn họ ổn khi để tôi đi. Họ vẫn sẽ ổn sau trận thua này, hãy cứ chờ mà xem".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x