Chelsea: Máu lạnh...

07:10 ngày 19-09-2014
Chelsea vừa đánh rơi 2 điểm đáng tiếc trước Schalke. Sai lầm chưa dẫn đến thảm họa, nhưng sẽ là thảm họa nếu vì đó mà The Blues mất suất vào vòng knock-out Champions League.
Chelsea: Máu lạnh...
Quan trọng hơn, khi nhìn về tương lai nhiều thử thách ở phía trước, đội quân của Jose Mourinho phải hiểu rằng: nếu không có bản năng sát thủ, thì họ phải luyện khả năng sát thủ thành bản năng. Không có chỗ cho lòng thương xót và sự khoan nhượng ở Chelsea vì chắc chắn ông chủ Roman Abramovich không thể chấp nhận thêm một mùa giải nữa The Blues trắng tay dưới thời Jose Mourinho. 

Gần đây, chúng ta thấy Abramovich xuất hiện nhiều hơn ở các trận đấu của Chelsea. Vị tỷ phú Nga cười nhiều hơn, vỗ tay nhiều hơn khi chứng kiến cỗ máy săn bàn Diego Costa liên tục nhả đạn. Nhưng nụ cười ấy của Abramovich ẩn chứa những chết chóc tiềm ẩn đe dọa Mourinho và các học trò của ông, giống cảnh phim điển hình trong các bộ phim xã hội đen từ Á sang Âu: khi ông trùm mở tiệc lớn vui vẻ với mọi người thì cũng là lúc các thuộc hạ của “bố già” trải thảm diệt cỏ tận gốc bất kỳ hiểm họa nào có thể đe dọa sự sống còn của một đế chế quyền lực. 


“Máu lạnh” là từ khiến người ta ghê sợ, nhưng nếu hiểu theo nghĩa tích cực thì đó chính là một phẩm chất cần thiết để thành công. Với Mourinho, chắc chắn điều quan trọng nhất là chiến thắng, còn thắng bằng cách nào không quan trọng. Ai dám nói Mourinho vui khi Chelsea thắng Everton 6-3 theo đúng kịch bản yêu thích của bóng đá Anh, nghĩa là hai đội tấn công thi nhau ra đòn, cùng ghi bàn và cùng hài lòng với kết cục đội mạnh hơn thắng nhờ ghi bàn nhiều hơn đội yếu hơn? 

Mourinho hiểu rõ không phải lúc nào Chelsea cũng có thể thắng hoành tráng. Những chiến thắng với tỷ số 1-0 theo đúng “thương hiệu Người đặc biệt” mới là thứ vũ khí chết người như tài xử kiếm của Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trong truyện Sở Lưu Hương. Một nhát kiếm, một giọt máu và một mạng người. 

Mùi tử khí là thứ Kinh Vô Mệnh làm võ lâm sợ hãi nhiều hơn là tài nghệ kiếm thuật của sát thủ có máu mặt trong truyện Tiểu Lý Phi Đao. Tuy nhiên, khi họ Kinh xao lòng vì nụ cười của nàng Lâm Tiên Nhi, thì cả võ lâm đều hiểu: tay sát thủ hạng nhất ấy không còn đáng sợ nữa. Chút tình nhi nữ cũng là dấu hỏi giới hâm mộ đặt ra với Mourinho và Chelsea: nếu muốn tôn vinh Didier Drogba, cứ việc dựng tượng anh trước sân Stamford Bridge, hoặc tặng ngay 1 triệu USD như là phần thưởng công trạng sự nghiệp thay vì chiêu mộ rồi sử dụng một tiền đạo 36 tuổi hết thời đá chính ở trận gặp Schalke vừa qua.
 
Một đội bóng Đức vốn nổi tiếng “máu lạnh” (và rất thành công) đã dạy cho Chelsea thế nào là bản năng sát thủ. Mourinho có thể sẽ cự cãi, cho rằng ông chỉ dùng Drogba thuần túy vì chuyên môn, và rằng Diego Costa không thể đá chính 3 trận chỉ trong 1 tuần. Nếu nói vậy, Mourinho đã sai rành rành về chuyên môn, vì Chelsea dư sức mua một tiền đạo dự bị tốt hơn Drogba. Còn nếu Mourinho (từng tự nhận mình “máu lạnh”) vì tình riêng với Drogba mà dùng anh, thì cũng dở. Bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho lòng thương hại hoặc tình cảm kiểu uỷ mị giả dối như các thí sinh hay giám khảo của các chương trình truyền hình thực tế phủ kín sóng truyền hình Việt Nam. Mourinho ở thời kỳ đầu dẫn dắt Chelsea từng bảo học trò “đập chết” đội bóng cũ FC Porto ở Champions League, nhưng không giận khi một CĐV Porto nhổ nước bọt vào ông vì cho rằng Mourinho phản phúc. Chuyện nào ra chuyện đó, tình cảm hãy để ra ngoài công việc, kẻo nếu không Chelsea sẽ trở thành sát thủ “nửa mùa” như Kinh Vô Mệnh, hệ quả là hỏng cả việc lớn do ông chủ khó tính và… máu lạnh Abramovich giao phó. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • San Siro tổ chức trận chung kết Champions League 2015/16 San Siro tổ chức trận chung kết Champions League 2015/16

    Theo thông cáo chính thức từ UEFA, sân San Siro ở thành phố Milan sẽ là địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2015/16.

  • Người Anh nhìn Draxler mà... thèm Người Anh nhìn Draxler mà... thèm

    Rạng sáng qua, Huntelaar là người ghi bàn mang lại trận hòa quý giá cho Schalke ở Stamford Bridge, song người đồng đội trẻ tuổi Julian Draxler của anh mới chính là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Schalke.

  • “Phi cơ” Chelsea bị Schalke đưa về mặt đất “Phi cơ” Chelsea bị Schalke đưa về mặt đất

    Rạng sáng qua, sau chuỗi ngày bay bổng, chiếc phi cơ màu xanh Chelsea đã phải đáp xuống mặt đất bởi “Hoàng đế xanh” Schalke. Đấy là một tai nạn thuần túy, hay những vấn đề vốn được xem nhẹ trong khoảng thời gian thăng hoa vừa qua của The Blues đã hiện ra?

  • Ngày xưng bá  còn xa Ngày xưng bá còn xa

    Phút 89 trận đấu, người giữ tài khoản Twitter của Man City hân hoan giật dòng Tweet: “Một pha bay người tuyệt vời của Joe Hart để từ chối cú sút xa thử thời vận của Jerome Boateng. Cần phải có điều gì đó thật đặc biệt để vượt qua Joe Hart”.

  • Tổng hợp loạt trận đầu vòng bảng Champions League: Dấu ấn chủ nhà Tổng hợp loạt trận đầu vòng bảng Champions League: Dấu ấn chủ nhà

    Lượt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League 2014/15 đã khép lại với không nhiều bất ngờ. Ngoại trừ thất bại của đội đương kim á quân Atletico Madrid, các đội bóng lớn đều có được những kết quả khả quan.

  • Những thứ Man City chưa mua được bằng tiền Những thứ Man City chưa mua được bằng tiền

    Những gì không mua được bằng tiền, có thể mua bằng rất nhiều tiền, đó là triết lý mà các ông chủ Man City từng áp dụng. Tuy nhiên, đâu phải cứ có tiền là họ có thể giành được tất cả những gì mình muốn.

  • Joe Hart là điểm sáng duy nhất của Man City Joe Hart là điểm sáng duy nhất của Man City

    Nếu không có thủ thành Joe Hart, có lẽ Man City đã phải rời nước Đức với một “rổ” bàn thua ở chuyến ghé thăm Allianz Arena trước Bayern Munich đêm qua.

  • 5 điều rút ra từ trận Chelsea hòa Schalke 1-1 5 điều rút ra từ trận Chelsea hòa Schalke 1-1

    Dù không thể thắng trận mở màn của họ ở vòng bảng Champions League, The Blues vẫn đang xếp đầu bảng G.

  • Chelsea: Chưa gì đã thấy nhớ Costa? Chelsea: Chưa gì đã thấy nhớ Costa?

    Phong độ tuyệt vời của Diego Costa từ đầu mùa là một điều tích cực cho Chelsea, nhưng mặt tiêu cực của nó đã lộ diện sau trận đấu đêm qua với Schalke, khi chân sút người Tây Ban Nha không có tên đội hình xuất phát.

  • Xavi san bằng kỷ lục của Raul ở Champions League Xavi san bằng kỷ lục của Raul ở Champions League

    Với việc xuất hiện trong trận đấu với APOEL Nicosia, tiền vệ Xavi Hernandez (Barcelona) đã có 142 trận ra sân ở Champions League, qua đó cân bằng kỷ lục cũ của Raul Gonzalez đã lập được.

  • Barca đánh bại APOEL bằng các pha bóng chiến lược Barca đánh bại APOEL bằng các pha bóng chiến lược

    Mặc dù chỉ giành chiến thắng sát nút 1-0 trước APOEL vào đêm qua trên sân Camp Nou, nhưng các cule vẫn có thể yên tâm ngon giấc sau khi trở về nhà. Bởi lẽ đây là trận thứ tư liên tiếp đội bóng của họ không để thủng lưới và Messi có đường chuyền thành bàn thứ tư liên tiếp trong các trận đấu gần đây.

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x