Chelsea: Những con chuột đang rời khỏi hang

Thạch Long
10:47 ngày 06-03-2018
Tờ Manchester Evening News dùng hình ảnh “Những con chuột đang rời khỏi hang” để ám chỉ trong nội bộ Chelsea có sự tạo phản. “Những con chuột” là hình ảnh mà chính NHM Chelsea đã từng đặt cho nhóm cầu thủ “cưa” ghế HLV của Jose Mourinho. Và giờ đây, phải chăng họ đang trở lại?
Chelsea: Những con chuột đang rời khỏi hang

Có hay không một cuộc tạo phản?

“The 3 rats Hazard, Cesc and Costa” (3 con chuột Hazard, Cesc và Costa). Đây chính là nội dung tấm băng rôn được viết một cách thô sơ bằng bút dạ, xuất hiện trên khán đài Stamford Bridge trong trận đấu Chelsea hạ Sunderland 3-1 vào ngày 19/12/2015 - trận đầu tiên của The Blues sau khi sa thải HLV Jose Mourinho. Bên cạnh tấm băng rôn rất nổi tiếng đó còn xuất hiện vài thông điệp khác. Một trong số đó viết tên Hazard bên cạnh chữ Judas (kẻ phản bội).

Chuyện Mourinho bị các học trò “đâm sau lưng” dù không được bất kỳ người trong cuộc nào xác thực, nhưng tất cả fan Chelsea đều biết nó có thật. Và những sát thủ giấu mặt chơi cho… “FC Phản thầy” đang âm thầm trở lại.

Có rất nhiều nghi vấn xuất hiện trong cái cách Chelsea phơi áo trước Man City tối Chủ nhật vừa qua. Đành rằng Man xanh quá hay, pressing quá mạnh khiến The Blues không có đường lên bóng, nhưng Chelsea thua toàn diện một phần vì nhiều cầu thủ thi đấu quá hời hợt, thiếu động lực chiến đấu. Trong hiệp 2, vài cầu thủ Chelsea thậm chí đã đi bộ trên sân. 

Các VĐV tỏ thái độ bất bình với những cầu thủ không  cống hiến hết mình cho Chelsea
Các VĐV tỏ thái độ bất bình với những cầu thủ không cống hiến hết mình cho Chelsea

Càng về cuối trận, dấu hiệu của một cuộc tạo phản càng rõ ràng. Eden Hazard lạnh lùng đi ngang mặt HLV Antonio Conte sau khi rời sân. Không có cái bắt tay nào, không có cái vỗ vai động viên nào cả. Một bầu không khí lạnh lùng bao trùm. Ở những phút cuối trận, bình luận viên của kênh BT Sport còn phải thốt lên: “Chelsea chơi bóng thong dong như thể họ đang là đội chiến thắng”. 

Suốt cả trận đấu, Hazard không có nổi một pha đi bóng quen thuộc nào, Chelsea không có pha phối hợp nào ra hồn, Alvaro Morata vào sân với gương mặt uể oải. Bên đường pitch, Antonio Conte dầm mưa ướt sũng, vung tay chỉ đạo nhiệt tình, gương mặt vẫn toát lên khí thế chiến đấu. Nhưng các học trò của ông thì trái ngược hoàn toàn. Họ uể oải, lờ đờ, cam chịu bị Man City dẫn dắt suốt cả trận đấu.

Cái giá của sự tự tôn

Tờ Manchester Evening News dùng hình ảnh “Những con chuột đang rời khỏi hang” để đặt nghi vấn về một cuộc tạo phản đang manh nha trong nội bộ Chelsea. Phải chăng mâu thuẫn giữa Conte và một nhóm học trò đã bắt đầu thôi thúc những sát thủ giấu mặt nổi dậy “cưa” ghế ông?

HLV Conte bất lực chứng kiến toàn bộ dàn sao của mình chơi bệ rạc trước Man City
HLV Conte bất lực chứng kiến toàn bộ dàn sao của mình chơi bệ rạc trước Man City

Trong mùa này, Conte từng làm phật lòng các ngôi sao triệu phú của Chelsea sau 2 vụ việc nổi tiếng. Đầu tiên là vụ HLV người Italia công khai tin nhắn loại Diego Costa ra khỏi đội hình. Nhiều cầu thủ Chelsea cho rằng hành động đó là cạn tàu ráo máng. Sau một thời gian, nhiều cầu thủ Chelsea lại tỏ ra không bằng lòng khi Conte áp dụng giáo án tập luyện quá nặng. Họ lên tiếng yêu cầu Conte thay đổi, nhưng không ai có thể lung lay nổi cái tôi quá lớn của ông thầy người Ý. Đó là còn chưa kể tới vụ Conte bỏ Chelsea đi du lịch suốt 1 tháng Hè. Phía Chelsea phải liên hệ với ông thông qua người đại diện.

Mâu thuẫn tích tụ như một chiếc lò xo bị nén chặt, và khi sự chịu đựng lẫn nhau vượt quá giới hạn, chiếc lò xo phải bung ra mà thôi. Bất chấp sự thật là Conte chắc chắn sẽ rời Stamford Bridge sau khi mùa bóng này khép lại, nhưng có vẻ như những sát thủ giấu mặt muốn ngày chiến lược gia này ra đi thê thảm nhất có thể chăng?

Chelsea sa sút đến nhường nào?
So với cùng thời điểm này mùa trước, Chelsea mùa này kém toàn diện ở mọi chỉ số quan trọng. Họ xếp ở thứ hạng thấp hơn, kiếm được ít điểm hơn, ghi ít bàn thắng hơn. Chỉ duy nhất chỉ số phòng ngự là có sự tương đồng giữa 2 mùa.


Hazard vừa là trụ cột, vừa là… thần tài của Chelsea
Tầm ảnh hưởng của Eden Hazard tới thành tích của Chelsea được thể hiện rất rõ thông qua thống kê: Chelsea thắng tới 71,4% số trận tại Premier League mùa này khi siêu sao người Bỉ ghi bàn. Tỷ lệ thắng của The Blues tụt xuống chỉ còn 44,4% khi Hazard tịt ngòi. Hazard không chỉ là trụ cột, mà còn là người mang tới may mắn cho The Blues.

8 - Chelsea đã thua tổng cộng 8 trận tại Premier League mùa này. Chỉ sau 29 vòng đấu, The Blues đã sưu tập được số trận thua gần gấp đôi so với… cả mùa trước. Điều đáng xấu hổ là 5/8 trận thua của Chelsea đến trước những đối thủ xếp ngoài Top 10.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x