Chelsea phụ thuộc thái quá vào Hazard

Minh Tâm
19:43 ngày 16-03-2015
Hồi đầu mùa giải, Chelsea là đội bóng tấn công đa dạng vào bậc nhất Premier League với nhiều ngòi nổ ở tuyến giữa. Thế nhưng, thời gian gần đây họ chỉ còn lại một cầu thủ tạo ra đột biến là Eden Hazard.
Chelsea phụ thuộc thái quá vào Hazard
CHỈ CÒN 1 “ĐIỂM NỔ”
Không quá khi nói rằng tuyến giữa Chelsea thời gian gần đây chỉ còn lại một điểm nổ. Trong bối cảnh những cá nhân như Cesc Fabregas, Oscar, Willian sa sút, hàng tiền vệ The Blues phụ thuộc hoàn toàn vào Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ này gần như một mình gánh cả hệ thống tấn công của Chelsea. Anh xuất hiện ở khu vực nào, đồng đội sẽ dồn bóng đến đó. 

Eden Hazard đang trở thành linh hồn của hàng tiền vệ Chelsea trong nửa sau mùa giải. Anh là người làm việc hiệu quả nhất bên phía đội bóng chủ sân Stamford Bridge ở cuộc đọ sức với Southampton vừa qua. Hazard là cầu thủ có nhiều pha đi bóng qua người đối phương nhất, tung ra nhiều đường chuyền tạo đột biến nhất và là tiền vệ có nhiều pha chạm bóng nhất bên phần sân đối phương. Cũng chính Hazard là người mở bóng ra cánh phải cho Branislav Ivanovic tạt vào trong, để Diego Costa thực hiện cú đánh đầu mở tỷ số.

Eden Hazard càng xông xáo, nỗ lực bao nhiêu, người xem càng cảm thấy anh đơn độc bấy nhiêu. Những vị trí xung quanh như Oscar, Willian đều thi đấu nhạt nhòa với nhiều đường chuyền hỏng. Song nhân vật gây thất vọng nhất phải là Cesc Fabregas. Trong nửa đầu mùa bóng, Fabregas là cầu thủ làm bóng số một tại Premier League. Khả năng tạo đột biến của anh phần nào được thể hiện qua tỷ lệ xấp xỉ 1 đường kiến tạo mỗi trận. Thế nhưng, kể từ nửa cuối tháng 1 đến nay, nhạc trưởng người Tây Ban Nha này không để lại dấu giày trong bất cứ bàn thắng nào. Anh thi đấu mờ nhạt, thiếu ý tưởng và hoàn toàn lu mờ so với đồng nghiệp Eden Hazard.


CẦN MẠNH TAY QUAY VÒNG
Cesc Fabregas sa sút một phần bởi anh đã quá mệt mỏi, do đã phải cày ải liên tục trong thời gian dài. Nhiều tiền vệ khác của Chelsea như Oscar, Willian và sắp tới có thể là Eden Hazard cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Để giải quyết vấn đề, HLV Jose Mourinho không còn cách nào khác ngoài việc phải mạnh tay quay vòng lực lượng. 

Chelsea hiện nay có đội hình dự bị thuộc diện chất lượng vào hạng bậc nhất tại Premier League. Thế nhưng, HLV Jose Mourinho chưa khai thác hết tiềm năng của đội ngũ này. Ramires, Juan Cuadrado hay phần nào là Obi Mikel cần phải được sử dụng thường xuyên hơn.

Hiện tại, Chelsea vẫn đang là CLB sử dụng ít cầu thủ nhất tại Premier League 2014/15, với chỉ 22 người từng được HLV Jose Mourinho đưa vào sân. Điều đó cũng có nghĩa là những cầu thủ thuộc đội hình chính The Blues phải liên tục cày ải và điều đó báo trước sự sa sút về thể lực.

Tình trạng phụ thuộc thái quá vào Eden Hazard mới chỉ là triệu chứng đầu tiên của căn bệnh cạn sức của Chelsea. Trước mắt HLV Jose Mourinho và các học trò đang còn lại 10 trận đấu (Chelsea hiện đá ít hơn các CLB khác một trận), nếu không sớm giải quyết vấn đề này, The Blues có thể sẽ hụt hơi ở giai đoạn về đích.

Hazard lấn lướt Fabregas
Trong trận gặp Southampton vừa qua, Eden Hazard lấn lướt Cesc Fabregas trên nhiều chỉ số. Đặc biệt, tiền vệ người Bỉ hoàn toàn vượt trội đồng đội ở khả năng đi bóng qua người. Anh đã có 10 lần dẫn bóng vượt qua cầu thủ đối phương, trong khi Fabregas không một lần thành công.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Pellegrini ngày càng tiến gần “máy chém”! Pellegrini ngày càng tiến gần “máy chém”!

    Không ai khác ngoài Manuel Pellegrini là người phải chịu trách nhiệm chính đằng sau sự sa sút của Man City. Gần như chắc chắn chiến lược gia người Chile sẽ phải ra đi sau mùa này.

  • Daniel Sturridge: Đối thủ lớn nhất là chính mình Daniel Sturridge: Đối thủ lớn nhất là chính mình

    Trong đợt triệu tập đầu tiên của ĐT Anh khi mùa giải mới 2014/15 bắt đầu, Daniel Sturridge chính là lựa chọn số một không phải tranh cãi trên hàng công Tam sư. Nhưng trong đợt triệu tập sắp tới, Sturridge sẽ chỉ là một trong 8 cái tên có thể chơi ở vị trí tiền đạo mà HLV Roy Hodgson có thể xem xét.

  • Pháo thủ & ánh sáng cuối mùa! Pháo thủ & ánh sáng cuối mùa!

    “Chúng ta không thể tìm ra được nhiều thứ quyến rũ hơn Arsenal vào thời điểm này của mùa bóng”, đấy là nhận định của cây bút nổi tiếng Jonathan Wilson (báo The Guardian). Nhưng đồng thời một câu hỏi cũng được nêu lên: “Vì sao đến bây giờ Arsenal mới thăng hoa như vậy?”

  • Man City: Khủng hoảng không lối thoát Man City: Khủng hoảng không lối thoát

    9 vòng đấu gần nhất, Man City kiếm vỏn vẹn 11 điểm. Ngay cả những đội bóng ở nhóm xuống hạng như Hull rồi Burnley cũng có thể khiến nhà ĐKVĐ phải bẽ mặt. Man City khủng hoảng thì rõ ràng rồi. Nhưng điều còn đáng sợ hơn cả khủng hoảng là người ta không nhìn thấy lối thoát nào cho Man xanh…

  • Sergio Aguero: Giấc mơ nào, để giữ chân anh? Sergio Aguero: Giấc mơ nào, để giữ chân anh?

    “Bay đi cánh chim biển hiền lành Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em” Giống như cánh chim trong bài hát "Bay đi cánh chim biển" của nhạc sỹ Đức Huy, Sergio Aguero cũng có thể sẽ chia tay sân Etihad để hoàn thành giấc mơ vô địch châu Âu.

  • Chelsea: Thành công một nửa Chelsea: Thành công một nửa

    Trên toàn cõi châu Âu, không có đội bóng nào vận dụng sức mạnh hàng thủ tốt như Chelsea. Nhưng trên đời quả không có gì vẹn toàn! Các hậu vệ Chelsea tham gia tấn công thật hay, nhưng họ lại không mang đến sự yên tâm tuyệt đối trong phòng ngự.

  • 03h00 ngày 17/3, Swansea vs Liverpool: Sạc đầy pin và... bay tiếp 03h00 ngày 17/3, Swansea vs Liverpool: Sạc đầy pin và... bay tiếp

    Cách đây hơn 1 tuần, những CĐV đang bay bổng của Liverpool đã bị kéo tuột trở lại mặt đất khi đội bóng của họ bị đối thủ đang chơi ở Championship là Blackburn cầm hòa ngay trên sân nhà và phải đá lại trận tứ kết FA Cup. Liệu đó có phải là sự khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối mới?

  • 02h45 ngày 17/3, Reading vs Bradford City: Kết liễu “giant-killer” 02h45 ngày 17/3, Reading vs Bradford City: Kết liễu “giant-killer”

    Vài mùa gần đây, người ta thường xuyên được chứng kiến một đội bóng nhỏ quật khởi và tiến sâu ở FA Cup. Mùa giải này, Bradford City chính là kẻ đang thủ vai “chàng David”. Nhưng có lẽ, câu chuyện cổ tích của thầy trò Phil Parkinson đang dần đi vào hồi kết.

  • M.U 3-0 Tottenham: Sức sống trở lại với "Quỷ" M.U 3-0 Tottenham: Sức sống trở lại với "Quỷ"

    Dù Tottenham ít nhiều đã tự bắn vào chân mình, nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là trận đấu mà Man United đánh thức được những sức sống đã ngủ yên khá lâu trong từng cầu thủ.

  • Tường thuật M.U 3-0 Tottenham Tường thuật M.U 3-0 Tottenham

    Các pha lập công của Fellaini, Carrick và Rooney đã giúp M.U giành chiến thắng vô cùng ấn tượng 3-0 trước Spurs, trong một trận đấu mà niềm hy vọng Harry Kane tỏ ra quá mờ nhạt.

  • Chelsea 1-1 Southampton: Khó bứt vì cạn sức Chelsea 1-1 Southampton: Khó bứt vì cạn sức

    Thất bại bất ngờ của Man City trước Burnley đã không được Chelsea tận dụng một cách triệt để để cao chạy xa bay khỏi sự bám đuổi của đối thủ. Tuy nhiên trước một Southampton không phải dạng vừa, một trận hòa để bỏ xa Man xanh 6 điểm không hẳn là quá tệ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x