CHELSEA THẢM BẠI 0-3 TRƯỚC ARSENAL

Chelsea rơi mặt nạ

MINH NHI
06:47 ngày 26-09-2016
Đã 3 trận liên tiếp Chelsea không thắng ở Premier League. Hai trận đại chiến gần nhất, The Blues cũng toàn bại. Chelsea của Antonio Conte không mạnh như nhiều người lầm tưởng. Với những gì vừa thể hiện, có lẽ kết thúc mùa giải trong Top 4 cũng là thành công với Chelsea.
Chelsea rơi mặt nạ
Không pressing, không ý tưởng

Sẽ quá dễ để chỉ trích hàng phòng ngự Chelsea đã chơi tệ đến thế nào trong cả 2 trận gặp Liverpool và Arsenal. Nhưng đó không phải tất cả nguyên nhân thất bại của The Blues. Chelsea thua trận vì lỗi vận hành cả hệ thống, chứ không chỉ do một mình Gary Cahill hay David Luiz chơi kém. 

Trước tiên, hãy nói đến khả năng pressing. Các đội bóng của Antonio Conte thường gây ấn tượng cực mạnh ở cách chơi pressing. Đó cũng là điều mà Chelsea của Conte thể hiện được ở 3 vòng đầu Premier League, đặc biệt là trận mở màn gặp West Ham. 

Nhưng ở 2 trận đấu với Liverpool và Arsenal, không còn thấy Chelsea đá pressing nữa. Hàng tiền vệ của họ lùi quá sâu và tạo ra quá nhiều không gian cho các cầu thủ tấn công kỹ thuật của đối thủ tận dụng. 

VIDEO: Arsenal đả bại Chelsea 3-0 bằng lối chơi mãn nhãn



Trong trận gặp Liverpool, Philippe Coutinho thoải mái tung ra đường chuyền để Dejan Lovren mở tỷ số. Một tiền vệ nữa của The Kop là Jordan Henderson cũng không gặp sự truy cản nào trong siêu phẩm nhân đôi cách biệt cho Liverpool. 

Trước Arsenal, Chelsea cũng để nhiều không gian cho các tiền vệ sáng tạo của Pháo thủ như Santi Cazorla và Mesut Oezil thoải mái hoạt động. Đó chẳng khác gì tự sát. 

Tóm lại, không hề thấy hình bóng một hàng tiền vệ dâng cao chơi pressing của Chelsea ở 2 trận đại chiến vừa qua. Conte đã chỉ đạo các tiền vệ lùi quá sâu để chơi phòng ngự phản công. Ông đã quá sợ sệt Liverpool và Arsenal, từ bỏ cách chơi sở trường để rồi phải trả giá. 


Một vấn đề nữa của Chelsea là cả 2 trận đại chiến, họ đều mang bộ mặt cực kỳ bế tắc trên hàng công. Diego Costa bị chia cắt hoàn toàn với bộ ba tiền vệ công là Eden Hazard, Willian, Oscar (Liverpool) và sau đó là Cesc Fabregas (Arsenal). Hàng công của họ cũng không có bất kỳ sự liên lạc nào và đẩy các cầu thủ tấn công vào tình thế luôn bị “quây kín” bởi 3 hoặc 4 hậu vệ đối phương. Hazard, Willian có xuất sắc đến mấy cũng không thể thoát khỏi vòng vây đó. 

Minh chứng rõ nhất cho sự thiếu ý tưởng của Chelsea chính là việc mãi tới phút 84 họ mới lần đầu tiên có cú sút trúng khung thành Arsenal. 83 phút trước đó, The Blues không một lần tạo ra được sóng gió cho hàng thủ của đội chủ sân Emirates. 

Top 4 là may

3 vòng trước, Chelsea còn được tung hô là ứng viên vô địch Premier League. Nhưng bây giờ, họ đã tụt xuống thứ 8, kém đội đầu bảng Man City… 8 điểm. The Blues đã rơi mặt nạ.

Họ không mạnh như nhiều người lầm tưởng sau khởi đầu mùa giải rất ấn tượng. Tệ hơn nữa, Chelsea đang cho thấy họ là cỗ máy có quá nhiều khiếm khuyết. Đó là một hàng thủ siêu lỏng lẻo, một hàng công liên tục bế tắc trong các trận cầu lớn. Đó cũng là một The Blues chưa được định hình rõ ràng về lối chơi. 

Tottenham, Arsenal, Liverpool đang vươn lên mạnh mẽ. M.U, sau cuộc khủng hoảng mini, cũng dần tìm ra công thức chiến thắng. The Blues chắc chắn không đủ sức cạnh tranh chức vô địch với Man City. Với họ, vượt qua được những Tottenham, Arsenal, Liverpool và M.U trong cuộc đua vào Top 4 cũng là thành công lắm rồi. 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hàng thủ thảm họa của Chelsea lại "lên tiếng" Hàng thủ thảm họa của Chelsea lại "lên tiếng"

    Trong những trận đấu lớn, đôi khi chỉ một sai lầm cũng là đủ để đội bóng của bạn thua trận. Thế mà trong trận đấu với Arsenal, các cầu thủ phòng ngự của Chelsea đã phạm không chỉ một, mà tới ba, bốn sai lầm. Làm sao mà không thua cho được?!

  • Giải mã sự trở lại của Paul Pogba Giải mã sự trở lại của Paul Pogba

    Paul Pogba đã chơi một trận hay nhất kể từ khi trở lại M.U. Tiền vệ người Pháp đã chứng minh rằng nói anh không xứng đáng với cái giá 89 triệu bảng là sai lầm. Vậy, điều gì đã khiến anh hồi sinh?

  • Hãy trao "số 10" cho Juan Mata! Hãy trao "số 10" cho Juan Mata!

    Wayne Rooney vắng mặt, Juan Mata chơi ở vị trí hộ công và Man United có chiến thắng tưng bừng nhất kể từ đầu mùa. Có lẽ chúng ta cũng đã nhận ra thông điệp ở đây: Hãy trao vị trí “số 10” cho Mata, thay vì tiếp tục với canh bạc trắng tay mang tên Rooney.

  • Thua Southampton, West Ham chìm sâu dưới đáy BXH Thua Southampton, West Ham chìm sâu dưới đáy BXH

    Các cầu thủ West Ham tiếp tục chuỗi ngày đen tối khi nhận thất bại tan nát 0-3 trước Southampton trên sân nhà Olympic với màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Charlie Austin.

  • West Ham 0-3 Southampton, Inter 1-1 Bologna, Atletico 1-0 Deportivo West Ham 0-3 Southampton, Inter 1-1 Bologna, Atletico 1-0 Deportivo

    Tối và đêm nay trên khắp sân cỏ châu Âu sẽ diễn ra rất nhiều cặp đấu hấp dẫn. BongdaPlus gửi tới độc giả những tình huống đáng chú ý nhất ở tất cả các trận.

  • Vắng Kane, Tottenham vẫn còn Son Vắng Kane, Tottenham vẫn còn Son

    Harry Kane đã dính chấn thương sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Tottenham đánh bại Sunderland ở vòng trước (18/9). Tuy nhiên, sự vắng mặt của tiền đạo này dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến Spurs.

  • Pogba chỉ đá hay khi các đồng đội thăng hoa Pogba chỉ đá hay khi các đồng đội thăng hoa

    Trong trận đấu với Leicester, Paul Pogba đã mở tài khoản bàn thắng ở M.U và là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn chưa hài lòng với anh.

  • Tranh cãi chuyện Mourinho chỉ trích Luke Shaw Tranh cãi chuyện Mourinho chỉ trích Luke Shaw

    Ồn ào không kém gì chuyện kết quả và chiến thuật của Man United là chuyện HLV Jose Mourinho chỉ trích hậu vệ Luke Shaw trước công chúng. Liệu điều đó có hợp lý hay không? Một HLV có nên công khai chỉ trích học trò hay không?

  • Muốn trụ lại M.U, Rooney phải học Terry Muốn trụ lại M.U, Rooney phải học Terry

    Khi không có Wayne Rooney ở trên sân, M.U đã thể hiện bộ mặt tấn công hoàn toàn khác, mạnh mẽ, tươi mới và đầy sức trẻ. Vì thế, nếu muốn cứu vãn sự nghiệp ở M.U, Rooney sẽ phải cố gắng rất nhiều.

  • Mourinho kể tội sao Real trong cuốn sách mới về mình Mourinho kể tội sao Real trong cuốn sách mới về mình

    Sau những chuyện HLV Jose Mourinho mê minh tinh Jennifer Aniston, chửi tài tử Brad Pitt, muốn đấm vỡ mặt HLV Arsene Wenger, một loạt bí mật tiếp theo của Người đặc biệt trong cuốn sách mới về ông được hé lộ. Mourinho kể tội học trò cũ ở Real và cực ghen tị với độ hút gái của thần tượng Al Pacino,…

  • Ranieri yêu cầu học trò “sạc lại pin" sau thảm bại trước M.U Ranieri yêu cầu học trò “sạc lại pin" sau thảm bại trước M.U

    Chia sẻ sau thất bại trước M.U, HLV Claudio Ranieri thừa nhận thất vọng với màn trình diễn của các học trò và yêu cầu họ nhanh chóng “sạc pin” để trở lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x