Chelsea: Tạm biệt "Vua đại chiến"!

Minh Kiệt
13:58 ngày 09-05-2014
Chiến thắng trước Aston Villa (4-0) rạng sáng qua đã mở toang cánh cửa đến ngai vàng của Man City, đồng thời chính thức khép lại giấc mơ vô địch của Chelsea. Nếu có điều gì đó mà CĐV The Blues tự hào ở mùa bóng này thì đó là khả năng đấu những trận đại chiến của thày trò Mourinho.
Chelsea: Tạm biệt "Vua đại chiến"!
VUA ĐẠI CHIẾN
Thêm 3 điểm trước Aston Villa, Man xanh đã có 83 điểm, hơn Chelsea tới 4 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 1 vòng nữa. Trước khi Man City tiếp Aston Villa trong trận đấu bù vòng 29, người ta đưa ra một thống kê quan trọng: Villa là đội giành điểm nhiều thứ nhì trước những đội đứng trong Top 4 (10 điểm). Đội xếp đầu ở hạng mục này tất nhiên là Chelsea với 16 điểm. 

16 điểm, có nghĩa là Chelsea đã thắng đến 5 trận và chỉ hòa duy nhất 1 trận ở 6 cuộc đối đầu với 3 đội còn lại trong Top 4. Đấy rõ ràng là một con số quá sức thuyết phục, cho thấy sức mạnh tuyệt đối của The Blues trong những cuộc so găng với những đối thủ cạnh tranh.

Giành 16 điểm từ 3 đối thủ cạnh tranh, điều đó cũng có nghĩa là Chelsea đã lấy đi chừng ấy điểm của các đối thủ. Vậy mà Chelsea không thể vô địch, đấy là vì họ đã chơi không tốt trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Nếu họ có thể chuyển một nửa số trận hòa và thua trước Norwich, West Brom hay Crystal Palace thành những chiến thắng thì có lẽ cục diện của Premier League giờ đã khác. Man City hay Liverpool không hơn Chelsea vì mạnh hơn mà vì họ biết chắt chiu điểm số hơn trong những trận cầu được dán mác “phải thắng”.



THAY ĐỔI ĐỂ VÔ ĐỊCH
Mùa sau, tất nhiên HLV Jose Mourinho sẽ tiếp tục phát huy khả năng đấu những trận đại chiến đã trở thành thương hiệu của ông. Để vô địch, Mourinho cần điều chỉnh lại cách mà Chelsea tiếp cận và xử lý những trận đấu đơn giản.

Đầu tiên là ở vị trí tiền đạo. Những Fernando Torres, Samuel Eto’o phản ánh đúng bệnh của Chelsea mùa này: Đá hay trước đội mạnh và hết sức nhợt nhạt trước những đối thủ yếu. Mourinho gần như chắc chắn sẽ được cấp ngân sách nặng tay để mua một trung phong đẳng cấp, người có thể mở toang cánh cửa của những hàng phòng ngự khép im ỉm. 

Mourinho cũng phải biết cách áp đặt thế trận tấn công khi cần thiết để giúp Chelsea tìm bàn thắng khi bị dẫn bàn hoặc khi đối phương quyết tâm đá “cù nhầy” với mong muốn chia điểm. Eden Hazard đã đúng khi tuyên bố Chelsea không phải là đội bóng thiết lập để chơi tấn công. Mourinho phải điều chỉnh và những điều chỉnh ấy sẽ đến từ cách ông sử dụng Hazard và cả Oscar, người đã sa sút nửa sau mùa bóng vì lối chơi ngả hẳn sang phản công của ông. 

Từ trận thắng 3-0 trước Newcastle hồi đầu tháng 2, Oscar không còn đá trọn vẹn trận nào nữa. Nếu có thể khôi phục lại Oscar, cộng thêm việc Nemanja Matic đã có thể sát cánh từ đầu mùa bóng, Mourinho sẽ có thêm người chia lửa cho Hazard để không đến mức phải bối rối khi ngôi sao này không còn tỏa sáng rực rỡ như hồi đầu mùa.

Sự ra đi gần như chắc chắn của Ashey Cole cũng sẽ mở đường cho một hậu vệ cánh trái mới. Nếu Mourinho mua Filipe Luis (Atletico), ông cũng cần phải phát huy điểm mạnh của ngôi sao này là tấn công. Mùa này, người ta không còn thấy dấu ấn của các hậu vệ biên trong những pha lên bóng của Chelsea. 
Phòng ngự - phản công sẽ giúp Mourinho giải quyết những trận đánh lớn, nhưng để vô địch thì Chelsea cần nhiều bài hơn thế. Hẹn gặp lại, “Vua đại chiến”!.

Quá xoàng trước đối thủ yếu
Cả 6 trận thua của Chelsea mùa này đều diễn ra trước những đội ngoài Top 4. Đấy là các trận thua Sunderland (1-2 ngày 19/4), Crystal Palace (0-1 ngày 29/3), Aston Villa (0-1 ngày 15/3), Stoke City (2-3 ngày 7/12), Newcastle (0-2 ngày 2/11), Everton (0-1 ngày 14/9). Ngoại trừ trận thua Sunderland trên sân nhà, tất cả đều diễn ra trên sân đối phương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Mourinho sẽ nài nỉ Courtois trở lại Chelsea mùa tới Mourinho sẽ nài nỉ Courtois trở lại Chelsea mùa tới

    Quá ấn tượng trước những màn trình diễn của Thibaut Courtois, HLV Jose Mourinho đang lên kế hoạch gặp trực tiếp thủ thành này để thuyết phục anh trở lại Chelsea mùa tới.

  • Hai nửa Manchester: Sự đối lập kinh hoàng Hai nửa Manchester: Sự đối lập kinh hoàng

    Trong khi Manchester City nhiều khả năng sẽ đánh bại West Ham cuối tuần này để đăng quang ở Premier League, Man United phải rút lui vào cố thủ ở Old Trafford để bắt đầu lại tất cả.

  • Martin Atkinson bắt chính trận quyết định của Man City Martin Atkinson bắt chính trận quyết định của Man City

    Vào cuối tuần này, trọng tài Martin Atkinson sẽ được chỉ định bắt chính trong trận đấu quyết định ngôi vương Premier League giữa Man City và West Ham.

  • Lượt đi bán kết play-off thăng hạng EPL: Derby County giành lợi thế Lượt đi bán kết play-off thăng hạng EPL: Derby County giành lợi thế

    Với chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách trước Brighton, Derby County đang có lợi thế rất lớn để lọt vào trận chung kết play-off thăng hạng, qua đó nuôi hy vọng trở lại Premier League.

  • Lăng kính: Sự bất công mang tên công bằng Lăng kính: Sự bất công mang tên công bằng

    Không còn gì để nghi ngờ khả năng lên ngôi Premier League mùa này của Man City nữa. Nếu không có bất ngờ động trời xảy ra ở vòng đấu cuối, đấy sẽ là chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ hai của Man xanh trong vòng 3 năm. Trước đó, Man City cũng chỉ vô địch 2 lần trong cả một lịch sử đã kéo dài hơn trăm năm của giải VĐQG Anh cũng như của chính CLB này.

  • David Silva: "Nhạc trưởng” đích thực David Silva: "Nhạc trưởng” đích thực

    Góp công lớn vào chiến thắng đậm 4-0 của Man City trước Aston Villa rạng sáng qua, David Silva không chỉ chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng trong những trận đấu then chốt của Man City, mà còn khẳng định là nhạc trưởng hay nhất Premier League mùa này.

  • Man City: Một bước nữa, tới thiên đường! Man City: Một bước nữa, tới thiên đường!

    4 bàn thắng để nâng tổng số pha lập công ở Premier League 2013/14 lên con số 100, 3 điểm tuyệt đối để bứt khỏi Liverpool, hiện Man City chỉ còn cách thiên đường đúng 1 bước chân nữa. Bây giờ, chẳng điều gì có thể ngăn cản thày trò HLV Manuel Pellegrini đăng quang…

  • 01h45, ngày 10/5, Wigan vs QPR: QPR ngại sân DW 01h45, ngày 10/5, Wigan vs QPR: QPR ngại sân DW

    Trong suốt chiều dài 12 năm qua, những chuyến làm khách tới Wigan chỉ đem đến cho QPR kỷ niệm buồn. Điều đó báo trước một trận đấu khó khăn cho thầy trò HLV Harry Redknapp trong trận đấu trên sân DW sắp tới.

  • De Gea nhận cú đúp danh hiệu cao quý của M.U De Gea nhận cú đúp danh hiệu cao quý của M.U

    Với màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải này trong màu áo M.U, thủ thành David de Gea đã nhận cú đúp danh hiệu Cầu thủ của năm do đồng đội và NHM bầu chọn.

  • Mourinho bị FA phạt 10.000 bảng vì vạ miệng Mourinho bị FA phạt 10.000 bảng vì vạ miệng

    Sau khi trải qua phiên điều trần hôm thứ Tư vừa qua, ủy ban kỷ luật của FA đã quyết định phạt HLV Jose Mourinho của Chelsea số tiền 10.000 bảng Anh.

  • 10 tài năng trẻ hứa hẹn tỏa sáng ở Premier League 2014/15 10 tài năng trẻ hứa hẹn tỏa sáng ở Premier League 2014/15

    Nhân màn tỏa sáng ấn tượng của James Wilson trong trận đấu ra mắt tại Premier League, hãy cùng điểm qua một vài “viên ngọc thô” khác hứa hẹn sẽ có bước đột phá trong mùa bóng 2014/15.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x