Didier Drogba và Diego Costa chắc chắn là hai tiền đạo giàu ảnh hưởng nhất ở Chelsea trong "kỷ nguyên Abramovich". Tuy nhiên, trong khi việc Drogba rời Stamford Bridge khiến Chelsea chới với một thời gian dài, thì chuyện tương tự sẽ không xảy ra khi Costa ra đi.
Tương lai của Costa vẫn là một dấu hỏi lớn. Tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn không ngừng được liên hệ với những đội bóng ở giải VĐQG Trung Quốc (CSL) kể từ sau vụ chuyển nhượng hụt hồi đầu năm khiến mối quan hệ giữa anh và HLV Antonio Conte bị đóng băng một thời gian. Báo chí Anh tin rằng Costa đang được một đội bóng ở CSL mời chào mức lương điên rồ 620.000 bảng/tuần sau thuế. Một lời đề nghị Costa khó cưỡng được. Mà thực ra, có mấy ai cưỡng được?
Việc Costa rời Stamford Bridge vào Hè này, do đó, là một khả năng mà Conte và ban huấn luyện của Chelsea phải xem xét một cách nghiêm túc. Mà nếu như những gì mà báo chí Anh có được từ các nguồn tin nội bộ của họ, thì Costa thực tế đã quyết định ra đi rồi. Việc anh trở lại thi đấu sau vụ lùm xùm hồi tháng 1 giống như là kết quả của một thỏa thuận ngầm giữa anh và Conte. OK, anh ra sân trở lại và giúp tôi vô địch Premier League mùa này; đổi lại, tôi sẽ không cản đường khi anh lại có cơ hội ra đi.
Câu hỏi bây giờ là, thay thế Costa có dễ dàng không? Đương nhiên là không. Trong cả hai chức vô địch Premier League gần nhất của Chelsea (tính cả mùa giải này, khi khả năng Chelsea đăng quang đã lên tới 90%), Costa đều là nhân tố quyết định, bên cạnh Eden Hazard. Với Chelsea hiện tại, Costa còn thể hiện là mắt xích không thể thay thế (gần như vậy) trong hệ thống 3-4-3. Tiền đạo dự bị cho Costa là Michy Batshuayi có giá tới hơn 30 triệu bảng, nhưng hầu như không được sử dụng vì không phù hợp với sơ đồ hiện tại. Đúng hơn là không thay nổi Costa trong sơ đồ ấy.
Nếu như thế, việc Costa ra đi có khiến Chelsea chống chếnh như khi chia tay Didier Drogba hồi 2012 hay không? Có thể, nhưng sẽ không lâu. Khi rời Stamford Bridge, Drogba đã là một tượng đài, với di sản là biết bao bàn thắng, không ít danh hiệu, và một tầm ảnh hưởng to lớn trong phòng thay đồ. Costa rời Chelsea sau chỉ 3 năm, và đó là 3 năm mà rắc rối nhiều không kém gì vinh quang. Điều quan trọng là Chelsea hiện tại có nền tảng tốt hơn Chelsea hồi 2012, khi đội bóng này đang trong giai đoạn rối ren, với bao HLV đến rồi đi chỉ trong một thời gian ngắn.
Quan trọng không kém, Chelsea lúc này có đủ thời gian để tìm người thay thế Costa. Việc xác định rằng Costa sẽ ra đi từ sớm giúp họ sẵn sàng hơn về tâm lý và có thêm thời gian để lên kế hoạch thay thế. Ngoài ra, khoản tiền 76 triệu bảng dự kiến sẽ thu về nếu bán Costa cho Tianjin Quanjian cũng sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Conte và cộng sự cứ xem xét cho kỹ từng ứng viên, đến khi chốt xong chỉ cần nói với bộ phận chuyển nhượng một tiếng là xong. Tiền đã có sẵn đó rồi...
Lukaku vẫn là mục tiêu số 1?
Những người phụ trách chuyển nhượng ở Chelsea dường như vẫn đau đáu với mong muốn đưa Romelu Lukaku trở lại. Tiền đạo người Bỉ dường như cũng đã sẵn sàng tái xuất để chứng tỏ mình sau một mùa giải bùng nổ trong màu áo Everton. Tuy nhiên, cũng có người lo lắng về mức phí chuyển nhượng quá cao của Lukaku (Everton có thể đòi trên 80 triệu bảng). Ngoài ra, việc anh ít ghi bàn vào lưới các đội lớn là một yếu tố được xem xét khác.
Theo dự đoán của chuyên gia Mark Lawrenson, vòng 37 Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến sự đăng quang của Chelsea khi The Blues đối đầu với West Brom. Trong khi đó, M.U sẽ phơi áo khi tới làm khách trên sân của Tottenham.
Chỉ cần thắng trận đấu này, Chelsea sẽ chính thức trở thành nhà vô địch Premier League 2016/17. Và NHM The Blues có quyền mơ về một bữa tiệc ngay cuối tuần này vì hai lý do đơn giản: Chelsea mạnh hơn West Brom và những đội bóng của HLV Tony Pulis luôn chơi rất tệ sau khi đã có đủ 40 điểm.
Với 18 trong tổng số 20 đội tại Premier League 2016/17 đã sử dụng hoặc thử nghiệm đội hình với các hậu vệ biên tấn công (wing-back), một cuộc săn lùng wing-back đang âm thầm diễn ra tại xứ sương mù dù TTCN Hè 2017 vẫn chưa mở cửa…
Cả Everton và Watford đã hết mục tiêu ở mùa giải này. Chính vì thế, NHM hoàn toàn có thể chờ đợi một trận cầu mở tại Goodison Park trong đêm nay, với “cơn mưa bàn thắng”.
Cầu thủ chạy cánh người Anh Alex Oxlade-Chamberlain đang cân nhắc một cách nghiêm túc khả năng rời Arsenal để chuyển sang đầu quân cho đội bóng kình địch của Pháo thủ, Liverpool.
Alexis Sanchez đã đánh đấu trận đấu thứ 100 của bản thân ở Ngoại hạng Anh bằng bàn thắng giúp Arsenal giành chiến thắng trước Southampton, vươn lên đứng thứ 5 trên BXH.
Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.
Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.
Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.
VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam
Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off.
Ghi bàn
Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59')
Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn