Chelsea: Thiếu bản năng "sát thủ"? Với Eto'o, Hazard, Mata...?

Chiêu Văn
09:59 ngày 16-09-2013
Sau thất bại cay đắng ở Merseyside, không ít CĐV Chelsea hẳn đang tự hỏi tại sao đội bóng của họ lại không thể rời Goodison Park với tối thiểu là 1 điểm.
Chelsea: Thiếu bản năng "sát thủ"? Với Eto'o, Hazard, Mata...?
Dù là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, Chelsea vẫn không thể biến lợi thế của họ thành bàn thắng, thiếu bản năng sát thủ cần thiết ở vòng cấm đối phương để rồi thúc thủ 0-1 trước Everton. Họ đã phải trả giá cho việc phung phí các cơ hội trước khi Steven Naismith ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà từ đường chuyền của Nikica Jelavic.

Đội bóng Tây London đã có vài cơ hội cân bằng tỉ số, nhưng cầu thủ ra mắt Samuel Eto'o, được lựa chọn thay vì Fernando Torres, bỏ lỡ phần lớn. Tất nhiên, đội bóng của HLV Roberto Martinez cũng xứng đáng với những lời khen ngợi, khi The Toffees đã chơi đầy quả cảm với tinh thần không khuất phục để bảo vệ lợi thế mong manh và giành 3 điểm xứng đáng trước các khán giả nhà.

Nguyên tắc làm việc chăm chỉ và gây áp lực liên tục được HLV Jose Mourinho duy trì trong trận đấu này, với những cầu thủ như Andre Schuerrle và Ramires mang tới thể lực dồi dào cho tuyến giữa. Eto'o, mới chuyển tới CLB 2 tuần trước và tỏ ra không sẵn sàng về thể lực, nên dù khởi đầu khá triển vọng và có một cơ hội vàng đưa Chelsea vượt lên sau một đường chuyền đẹp mắt của Ramires, nhưng đá bóng ra ngoài. Cũng trong hiệp 1, anh có một pha dứt điểm bị Gareth Barry chặn lại trước vạch vôi.

Naismith ghi bàn duy nhất cho Everton

Tất nhiên, đây là trận ra mắt của Eto’o, và trong khi nhiều kỳ vọng đặt vào tiền đạo 32 tuổi này sau khi anh tới từ Anzhi, có lẽ sẽ cần thêm vài trận để chân sút người Cameroon hòa nhập hoàn toàn. Eto’o di chuyển cho thấy tốc độ không còn là điểm mạnh, song khả năng phán đoán tình huống và sự tinh nhạy về đầu óc vẫn còn nguyên, với vài pha lẻn ra phía sau Phil Jagielka.

Trong khi sự cảm thông là cần thiết, cũng dễ hiểu khi các CĐV đòi hỏi một cầu thủ lĩnh lương 7 triệu bảng trong hợp đồng 1 năm ở Stamford Bridge phải làm được tốt hơn. Vấn đề còn nằm ở chỗ nếu như Eto’o không thực sự sẵn sàng về thể lực, tại sao Mourinho vẫn sử dụng anh?

Một tin tức đáng kể khác tối thứ Bảy ở Merseyside là Juan Mata có trận đá chính thứ 2 trong mùa giải, sau nhiều tháng dấy lên tin đồn anh sẽ ra đi. Trước khi Mourinho tới, Mata là một phần không thể thiếu của Chelsea, nhưng với những chữ ký Willian và Schuerrle, áp lực đang là rất lớn với tiền vệ người Tây Ban Nha.

Juan Mata chưa có được phong độ tốt nhất

Màn trình diễn của anh trước Aston Villa vài tuần trước càng làm tăng những nghi ngờ, do Mata tỏ ra thiếu tốc độ, không sẵn sàng về thể lực và khá uể oải ở hàng tiền vệ Chelsea. Kỳ nghỉ do loạt trận của các đội tuyển quốc gia đã giúp anh sẵn sàng hơn, sắc sảo trong những pha bóng đầu tiên ở Goodison Park. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, nhất là trong việc phối hợp giữa tiền vệ 25 tuổi này và đối tác mới Eto’o.

Cuối cùng phải nhắc tới Eden Hazard, vốn thường là một cầu thủ rất đáng xem bên cánh trái với lối chơi tinh quái, trực diện và đầy tốc độ. Tuy nhiên, trước Everton, tuyển thủ Bỉ đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước một Seamus Coleman đang đạt phong độ rất cao. Tiền vệ công 22 tuổi của Mourinho, do đó, chỉ có một pha sút bóng trong cả trận.

Toàn đội Chelsea có tới 22 lần dứt điểm về phía khung thành của Tim Howard trong 90 phút đó, nhưng đội khách thiếu bản năng sát thủ cần thiết để hạ gục Everton, chỉ có một nửa số lần công phá khung thành Petr Cech. Trong khi Chelsea sẽ thấy cay đắng vì họ không tìm được ít nhất là 1 bàn thắng để mang về London 1 điểm, họ hiểu rằng chỉ có thể trách móc chính mình mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x