Chelsea, vì đâu nên nỗi?

Quang Hoà Quang Hoà
19:44 ngày 17-04-2017
Chelsea bỗng thấy cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này trở nên mong manh sau thất bại 0-2 trước Man United. Vậy đâu là vấn đề khiến Chelsea lâm vào tình cảnh như vậy?
Chelsea, vì đâu nên nỗi?
Đúng là Chelsea vẫn đang chiếm giữ ngôi đầu trên BXH giải Ngoại hạng Anh, nhưng khoảng cách giữa họ và Tottenham xếp ngay sau giờ đã được rút ngắn xuống còn 4 điểm (75 so với 71). Đây không phải là cách biệt mang đến sự an toàn, trong bối cảnh mỗi đội phải đá 6 trận nữa mới kết thúc mùa bóng.

Điều khiến các CĐV Chelsea cảm thấy bất an ở đây là The Blues vừa có màn trình diễn tệ hại nhất, kể từ sau thất bại thảm hại 0-3 dưới tay Arsenal hồi đầu mùa. Trận thua trước M.U cho thấy Chelsea không hề hoàn hảo mà còn tồn tại hàng loạt vấn đề.

Đầu tiên phải kể đến trường hợp của tiền đạo Diego Costa. Trước M.U, cầu thủ này thi đấu tệ hại và phải nhờ đến may mắn mới không bị trọng tài đuổi khỏi sân. Về phần mình, ngòi nổ Eden Hazard bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi đồng nghiệp Ander Herrera quá xuất sắc bên phía M.U.

Thực tế trên khiến không ít người đặt ra câu hỏi: "Phải chăng Chelsea chỉ là đội bóng tầm thường nếu các đối thủ của họ khóa chặt được Hazard?". Đây là thắc mắc hoàn toàn có cơ sở bởi Chelsea tỏ ra hoàn toàn vô hại khi mũi nhọn duy nhất Costa bị cô lập với các vệ tinh xung quanh.


Thống kê cho thấy, ở trận đấu vừa rồi cầu thủ người Tây Ban Nha gốc Brazil chỉ có tỷ lệ giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi đạt 23,1%. Ngoài ra anh còn để mất bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong hiệp 1.

Đó là chưa kể trong hiệp đấu thứ nhất Costa tung ra được đúng 1 pha dứt điểm (đi không trúng mục tiêu). Anh không có đường chuyền nguy hiểm hay giành chiến thắng trong không chiến lần nào, nhưng lại bị đối phương 5 lần cho nằm sân.

Trong hiệp 2 Costa cũng chẳng đá tốt hơn khiến Chelsea bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Có thể dễ dàng nhận thấy phong độ của cựu tiền đạo Atletico bắt đầu đi xuống kể từ khi anh được một đội bóng Trung Quốc đề nghị trả lương cao gấp 3 hiện nay nếu đầu quân cho họ.

Chưa rõ có phải Costa bị sức hút của đồng tiền làm cho lóa mắt hay không, nhưng thực tế anh không phải là cầu thủ duy nhất của Chelsea gây thất vọng. Đêm qua, Pedro cũng có trận đấu tệ nhất trong vài tháng trở lại đây. Trong suốt hiệp 1 anh chạm bóng có 13 lần và để thua trong cả 7 pha tranh chấp tay đôi.


Chưa hết, có đến 4 cầu thủ của đội bóng phía Tây thành London là Nemanja Matic, Victor Moses, Cesar Azpilicueta và Kurt Zouma phối hợp cực tồi với tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ đạt 70% trong hiệp 1.

Vẫn biết Chelsea có quyền phàn nàn về bàn thua đầu tiên, nhưng việc họ rời sân với 2 bàn tay trắng là kết cục không thể bào chữa. Một đội bóng không tung ra nổi cú dứt điểm chính xác nào trong suốt 90 phút đơn giản là không có quyền mơ đến một kết quả khả quan hơn.

Trong cuộc họp báo sau trận, chính HLV Conte của Chelsea cũng thừa nhận các học trò của ông đã đá quá tồi: "Chelsea đã chơi không tốt và M.U hoàn toàn xứng đáng có được thắng lợi. Chí ít thì họ cũng cho thấy được nhiều khát khao và động lực thi đấu hơn. Trong chuyện này lỗi đơn giản thuộc về HLV".

"Tôi xin nhận trách nhiệm về mình vì đã không thể truyền cảm hứng cho các học trò. Bây giờ cuộc đua tới ngôi vô địch lại mở ra và chúng tôi sẽ xem 6 trận đấu còn lại như những trận chung kết".


"Chelsea hiện có 50% cơ hội lên ngôi ở giải Ngoại hạng Anh. Cả đội đều hiểu rất rõ vẫn đề. Nếu Chelsea kết thúc mùa giải với thứ hạng cao nhất thì chúng tôi xứng đáng là các nhà vô địch và ngược lại", thuyền trưởng Chelsea chia sẻ.

Công bằng mà nói, trận đấu vừa rồi Chelsea suy yếu cũng bởi họ không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của thủ thành Thibaut Courtois, việc tiền vệ Marcos Alonso buộc phải ngồi ngoài vì bị ốm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của đội bóng áo xanh.

Khi Azpilicueta chơi rất thường khi đóng thế Alonso khiến Hazard không nhận đủ sự hỗ trợ, rõ ràng Chelsea đang phụ thuộc quá nhiều vào một số nhân tố không thể thay thế. Trong quãng thời gian cuối mùa giải, họ sẽ phải đặc biệt cẩn trọng nếu không muốn tiếp tục sảy chân.

Dù gì đi nữa, việc Chelsea để Tottenham thu hẹp khoảng cách từ 10 điểm xuống còn 4 điểm chỉ sau vài tuần cũng khiến giải Ngoại hạng Anh trở nên đáng xem hơn. Chí ít thì bây giờ cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League đã trở nên khó lường thay vì Chelsea cứ một mình một ngựa băng băng về đích.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x