cúp liên đoàn anh 2017/18 - bán kết lượt đi derby london: chelsea - arsenal

Chelsea vs Arsenal: Quyết chiến vì "niềm vui chơi bóng"

Kinh Thi Kinh Thi
06:27 ngày 10-01-2018
Khi nào thì bóng đá là một... trò chơi? Quá đơn giản: đó là khi bạn thích chơi. Nhưng, sẽ là một sai lầm lớn nếu cho rằng các ngôi sao bóng đá đều thích... chơi bóng.
Chelsea vs Arsenal: Quyết chiến vì "niềm vui chơi bóng"
Thậm chí, nếu nói ngược lại, xác suất đúng sẽ cao hơn. “Chơi bóng” có thể là cái gạch đầu dòng cuối cùng khi một ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp liệt kê những sở thích của mình.

Jaap Stam viết trong hồi ký, về cái gọi là ước mơ của mọi cầu thủ trên đời: không chỉ chơi bóng, mà là chơi bóng ở VCK World Cup. “Đấy là một tháng chìm vào địa ngục. Bạn phải giam mình trong 4 bức tường khách sạn, nghe một thứ tiếng lạ nào đấy trên TV. Ăn, ngủ hoặc làm bất cứ việc gì cũng phải theo đúng giờ giấc, như tù nhân. Và bạn lại phải chơi bóng trong lúc lẽ ra bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ Hè ở Caribbean. Với tôi, một lần trong đời là đã quá đủ, ngán tới già”, Stam viết.

Tất nhiên là có văn hoa, có phóng đại. Nhưng có thể hiểu nội dung vừa nêu, qua cái tinh thần của nó. Khi một ngôi sao bóng đá vùng vằng với ban huấn luyện về việc anh ta phải ngồi trên ghế dự bị thay vì ra sân thi đấu, xin hãy hiểu cho: ngôi sao ấy có nhu cầu xuất hiện trên sân - và điều đó chưa chắc đồng nghĩa anh ta thích được chơi bóng một cách đơn thuần. Muốn liệt kê những nguyên nhân vì sao cầu thủ chuyên nghiệp cứ phải hiện diện trên sân, cũng đâu có gì là khó. Ngược lại, chẳng khó tìm ra ví dụ về việc các tuyển thủ thoái thác nhiệm vụ khoác áo ĐTQG, chơi bóng trong những trận giao hữu không có lợi cho bản thân họ.

Cúp Liên đoàn Anh (cách nói Việt hóa không thật chuẩn xác về League Cup) cũng là một ví dụ điển hình về tình trạng cầu thủ càng nổi tiếng càng cố... né tránh. Vì chiến lược tầm xa, giới cầm quân “xoay tua” đội hình, dùng lực lượng hạng hai, để các hảo thủ dưỡng sức. Vâng, biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Thế sao các hảo thủ không nghỉ dưỡng sức ở Premier League hoặc Champions League, để thi đấu tại Cúp Liên đoàn? Vì đến 1.001 lý do - bạn có thể lý giải kiểu gì cũng đúng. Nhưng tóm lại, đâu phải là vì niềm vui chơi bóng!


Tất cả là vì điều này: đội vô địch Cúp Liên đoàn sẽ nhận phần thưởng 100.000 bảng - chưa bằng 3 ngày lương của ngôi sao Paul Pogba tại M.U. Nếu UEFA cũng treo mức thưởng như thế cho đội vô địch Champions League, còn đội vô địch Cúp Liên đoàn được lĩnh 100 triệu bảng, chúng ta biết ngay các ngôi sao muốn ra sân ở giải đấu nào - xin nhắc lại: “ra sân” và “chơi bóng” lại là hai chuyện khác nhau.

Chelsea, Arsenal, Man City và Bristol là 4 đội cuối cùng đang hướng đến ngôi vô địch Cúp Liên đoàn mùa này. Hai đội đầu sẽ quyết đấu với nhau trong trận bán kết lượt đi đêm nay. Giới hâm mộ trung lập hãy theo dõi thật kỹ. Đây có thể sẽ là dịp hiếm hoi mà người ta thật sự bung sức, quyết đấu với nhau, dù chỉ là ở trận địa Cúp Liên đoàn “coi như không có tiền”.

Nhiều khả năng, đội thắng trong cặp Chelsea - Arsenal sẽ có cơ hội tranh ngôi vô địch với Man City. Và đấy sẽ là đội đầu tiên có cơ hội hạ bệ một Man City vốn là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất trong bóng đá đỉnh cao hiện thời. Tiền thưởng coi như hoàn toàn vô nghĩa. Ngay đến bản thân chiếc cúp cũng chẳng phải quá quan trọng. Nhưng, thắng và ngăn cản Man City đoạt cúp trong mùa bóng này lại là điều quá to tát. Đấy là danh dự, là niềm kiêu hãnh, là sức mạnh chuyên môn, nói chung là... tất tần tật. Thú vị ở chỗ: là gì đi nữa, cũng chẳng thể quy ra tiền.

Ai cũng muốn ra sân và đánh bại Man City, thế thôi. Vậy, đấy là “niềm vui chơi bóng”, chứ còn gì nữa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x