Chelsea vs M.U: Ăn nhau ở chỗ biết cách... thua

Kinh Thi Kinh Thi
09:56 ngày 18-02-2019
Giới hâm mộ Chelsea có thể cảm thấy khó chịu khi một lần nữa người ta cứ nhắc lại trận thua 0-6 “biết rồi, khổ lắm” trên sân Man City. Nhưng nếu vậy, hãy trách... HLV phó Gianfranco Zola. Ông vừa bình luận: thế hệ cầu thủ Chelsea ngày nay phản ứng với những thất bại không giống như thế hệ của ông, cách đây khoảng 20 năm.
Chelsea vs M.U: Ăn nhau ở chỗ biết cách... thua
Dù sao đi nữa, sau trận thua “thảm họa” trước nhà vô địch Premier League, Chelsea cũng đã thắng 2-1 trên sân Malmo ở Europa League (Zola cho rằng HLV trưởng Maurizio Sarri luôn tự tin rằng ông có thể dạy các cầu thủ Chelsea biết phải làm sao sau những thất bại). M.U của HLV Ole Gunnar Solskjaer thì đang đứng trước nguy cơ “không biết cách thua”.

Sau chuỗi trận bay bổng ngoài dự đoán, M.U đã thua trận đầu tiên dưới thời Solskjaer, 0-2 ngay tại sân nhà trước PSG ở Champions League. Nếu lại gục ngã trước Chelsea đêm nay, đấy sẽ là 2 trận thua liên tiếp. Và đấy tất nhiên là cái “nếu” hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

Nói thẳng ra thì M.U không nhất thiết phải thắng. Và dù xuất hiện kết quả tốt đẹp đi nữa, một chiến thắng (có thể là rất khó khăn) tại Stamford Bridge cũng chưa đem lại điều gì đáng kể cho thầy trò Solskjaer. Đây chỉ mới là vòng 5 của Cúp FA. Vòng tứ kết còn chưa diễn ra, và vẫn còn đấy Man City, đủ để xua tan bất cứ nhận định “đếm cua trong lỗ” nào của các đội bóng còn đang hiện diện ở đấu trường này. Vậy, Solskjaer sao phải lăn tăn với áp lực quyết chiến trên sân Chelsea? Điều quan trọng nhất đối với đội bóng của Solskjaer trong lúc này chính là vấn đề Zola vừa nhắc đến. Phải biết cách thua, hoặc nói cách khác là biết cách phản ứng với những trận thua!

M.U của Solskjaer mà thua 2 trận liên tiếp, thì xin đoán luôn về các đề tài sẽ xuất hiện nhan nhản sau đêm nay. Vận may đã thay đổi? Đẳng cấp thực của Solskjaer bắt đầu lộ ra? Đã đến lúc đối diện sự thật? Đại khái sẽ là như vậy. Solskjaer muốn “cãi” cũng chẳng được, bởi viết như thế nào sau những trận thua của M.U không phải là việc của ông.


Hãy thực tế một tí: có bao nhiêu người chờ đợi Solskjaer đem Cúp FA mùa này về cho M.U? Dù đấy quả là trận địa mà M.U có thể đăng quang, hy vọng cũng không cao. Càng không thể chờ đợi Solskjaer làm nên chuyện ở Champions League. Vậy thì tóm lại, thắng hay thua PSG cũng đâu có gì khác biệt đáng kể. Thắng hay thua Chelsea... cũng vậy mà thôi.

Vấn đề của Solskjaer, do vậy, không phải là bản thân trận gặp Chelsea đêm nay, mà là những gì cần làm sau trận đấu ấy. Ông cần “xử lý khủng hoảng” một cách có lợi nhất cho đội bóng cũng như bản thân mình, trong trường hợp thất bại. Kể cả khi thắng cũng vậy, làm gì tiếp theo mới thật sự là việc quan trọng.

Những gì chúng ta đang bàn về M.U của Solskjaer, trùng hợp thay, cũng chính là những gì đáng bàn về Chelsea của Maurizio Sarri trong và sau trận đấu tại Stamford Bridge. Thắng hay không đều không quan trọng bằng cách thắng hoặc thua của họ. Người ta sẽ nhìn vào lối chơi, vào thái độ, chờ xem tinh thần của các cầu thủ trên sân. Quá rõ ràng: Sarri chỉ suy sụp vì cách thua, chứ nếu Chelsea chỉ thua Man City một cách thuần túy thì đâu có gì để bàn về trận đấu ấy. Solskjaer cũng chưa chắc được mời về Old Trafford nếu M.U không thua một cách nhục nhã trước Liverpool.

Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, dĩ nhiên không ai thắng mãi. Với các đội bóng nổi tiếng cỡ Chelsea hoặc M.U, khác biệt thường được thể hiện qua các trận thua, hơn là qua các trận thắng quen thuộc của họ.

Hãy hơn nhau... khi thua, dù nghe có vẻ nực cười. Đây không chỉ là vấn đề của các đội bóng hoặc nhà cầm quân. Đây còn là vấn đề của giới hâm mộ nữa. Bởi đội bóng hoặc HLV nào mà không chịu áp lực từ giới hâm mộ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • HLV Zidane chỉ tới Chelsea khi được đáp ứng 3 điều kiện Zidane sẽ dẫn dắt Chelsea với 3 điều kiện

    HLV Zinedine Zidane đang được xem là ứng cử viên nặng ký cho vị trí thuyền trưởng Chelsea, trong bối cảnh người đồng nghiệp Maurizio Sarri phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Theo tờ Sun, để đưa được Zizou về Stamford Bridge thì Chelsea phải đáp ứng một số điều kiện.

  • Man City hướng tới cú 'ăn 4' Man City hướng tới cú 'ăn 4'

    Một mảnh ghép quan trọng trong giấc mơ lần đầu giành cú “ăn 4” của Man City tiếp tục tiến triển. Dù Newport County đã chiến đấu kiên cường và trở thành 1 trong số 5 CLB mùa này ngăn Man xanh ghi bàn trong hiệp 1, nhưng sự xuất sắc của Phil Foden và các đồng đội vẫn giúp đội bóng thành Manchester vùi dập đối thủ.

  • Mahrez, ghi bàn rồi vẫn ngồi dự bị Mahrez, ghi bàn rồi vẫn ngồi dự bị

    Phút bù giờ cuối trận đấu giữa Man City và Newport, Stones có đường chuyền xuất sắc cho Mahrez. Bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng của Man City khống chế bóng một nhịp rồi tung cú sút như búa bổ làm tung lưới đội chủ nhà, ấn định chiến thắng 4-1 cho Man xanh.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs Man United, 02h30 ngày 19/2: Dìm Chelsea vào khủng hoảng Nhận định bóng đá Chelsea vs Man United, 02h30 ngày 19/2: Dìm Chelsea vào khủng hoảng

    Stamford Bridge đang chìm trong hỗn loạn. Niềm tin của các cầu thủ Chelsea vào triết lý của HLV Maurizio Sarri đang ngày càng lung lay. Trong khi đó, thất bại trước PSG của M.U không phải là thảm họa. Quỷ đỏ đủ sức đánh bại The Blues để đẩy đội chủ sân Stamford Bridge chìm sâu hơn vào khủng hoảng…

  • De Gea chuẩn bị ký siêu hợp đồng trong lịch sử Ngoại hạng Anh De Gea chuẩn bị ký siêu hợp đồng trong lịch sử Ngoại hạng Anh

    Truyền thông Anh đưa tin, BLĐ M.U chuẩn bị dành cho thủ môn David De Gea một siêu hợp đồng biến anh trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

  • Sanchez thừa nhận mất sự tự tin vì Mourinho Sanchez đổ lỗi cho Mourinho về phong độ sa sút

    Tiền đạo Alexis Sanchez cho biết anh mất niềm tin dưới thời Jose Mourinho vì các phương pháp cầm quân của cựu HLV Chelsea và Real Madrid.

  • Nhược tiểu là nút thắt ở cuộc đua vô địch giữa Liverpool và Man City Nhược tiểu là nút thắt ở cuộc đua vô địch giữa Liverpool và Man City

    Liverpool cùng Man City đang ganh đua ác liệt trong cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa 2018/19. Vậy đâu là chìa khóa quyết định vận mệnh của màn so tài kịch tính này? Đó là các CLB nhược tiểu.

  • Arsenal & gánh nặng mang tên Oezil Arsenal & gánh nặng mang tên Oezil

    Arsenal đang phải nai lưng trả mức lương 350.000 bảng/tuần cho một cầu thủ mà HLV Unai Emery đã tỏ rõ quan điểm là sẽ không dùng: Mesut Oezil. Câu chuyện điên rồ cho thấy Arsenal đã lụn bại cả trong lẫn ngoài phạm vi chuyên môn, từ thời Arsene Wenger.

  • Mẫu tiền đạo cắm thực thụ sắp 'tuyệt chủng'? Mẫu tiền đạo cắm thực thụ sắp 'tuyệt chủng'?

    10 năm trước, mọi đội bóng hàng đầu châu Âu đều muốn sở hữu một tiền đạo cắm cỡ như Luca Toni, Miroslav Klose hay Didier Drogba: thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm, to khỏe, chơi đầu tốt và làm tường tốt. Nhưng đến thời điểm hiện tại, những truyền nhân của họ ngày càng hiếm hoi. Phải chăng, thời của các “sát thủ” vòng cấm đã hết?

  • Chelsea sẽ ra sao ngày sau? Chelsea sẽ ra sao ngày sau?

    Chelsea có thể thắng M.U, đơn giản chỉ vì... tại sao không? Vấn đề là sẽ chẳng ai nhớ đến một kết quả như thế. Đây chỉ mới là vòng 5 Cúp FA - vòng đấu để các đội tranh suất vào tứ kết. Chiến thắng, trước mắt, sẽ chẳng giải quyết điều gì đáng kể. Ngược lại, Chelsea mà thua thì càng dễ đoán số phận của HLV Maurizio Sarri.

  • Bão chưa tan ở Stamford Bridge Chelsea: Bão chưa tan ở Stamford Bridge

    Trước thềm trận gặp M.U vào đêm mai, Chelsea đã có một chiến thắng kịp thời khi đánh bại Malmo 2-1 tại lượt đi vòng 1/16 Europa League. Chiến công nhỏ bé ấy phần nào xua bớt áp lực nơi HLV Maurizio Sarri. Nhưng nó không thể che lấp được thực tế rằng, cơn bão khủng hoảng vẫn vần vũ trên bầu trời Stamford Bridge.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x