Chỉ cần Solskjaer có đủ tài...

Kinh Thi Kinh Thi
07:19 ngày 22-07-2019
Một trong những chỗ vĩ đại nhất của trò chơi bóng đá, khiến người ta phải say mê nghiên cứu suốt hàng trăm năm mà chẳng bao giờ cạn kiệt đề tài, là sự bao la và linh động của nó.
Chỉ cần Solskjaer có đủ tài...
Từng có nghiên cứu thế này. Mỗi đường bóng lăn được thể hiện bằng một đoạn thẳng trên mặt vẽ (mà trận đấu có hơn 1.000 đường chuyền là quá bình thường). Tất cả được đưa vào máy vi tính. Kết quả là trong hàng chục ngàn trận đấu được đưa vào nghiên cứu, máy tính cho ra kết quả: không có đoạn thẳng nào trùng khớp với nhau. Còn nhiều chi tiết liên quan vốn không nhất thiết cứ phải liệt kê. Nhưng tóm lại, người ta kết luận: đường đi của quả bóng trong môn bóng đá còn phức tạp hơn cả chuyển động Brown trong môn vật lý.

Một ví dụ khác, về các giải pháp trong môn bóng đá. Nếu cho 11 cầu thủ hoàn toàn xa lạ để xếp vào một đội hình, bạn sẽ cho ra sân thi đấu để xem cầu thủ nào thi đấu tốt nhất ở vị trí nào? Nếu vậy, chắc chắn là không có câu trả lời. Muốn luân phiên đội hình để mỗi cầu thủ đều thi đấu một lần ở 11 vị trí khác nhau, cần đến... gần 40 triệu trận đấu (con số chính xác là 39.916.800). Nghĩa là mất 1 triệu năm nếu đội bóng thi đấu 40 trận mỗi năm. Loài người chỉ mới hình thành cách đây khoảng nửa triệu năm!

Hãy trở lại chuyện bóng đá. Có tin cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer đang muốn sử dụng Anthony Martial trong vai trò trung phong ở M.U mùa tới. Nghe có vẻ lạ, bởi Martial thường chơi ở cánh trái. Martial quả đã chơi ở vị trí trung phong trong trận giao hữu mới đây của M.U (thắng Inter 1-0), dù Marcus Rashford vốn là trung phong số 1 của M.U cũng có mặt trên sân (Rashford chủ yếu chơi ở cánh trái trong trận gặp Inter).


Dù M.U đã khước từ đề nghị mua Romelu Lukaku với giá 54 triệu bảng của Inter, nhưng khả năng Lukaku chia tay M.U trước mùa bóng mới vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Với Alexis Sanchez, vấn đề của M.U bây giờ chỉ là làm sao tìm được đội muốn mua. Vậy nên, Rashford là trung phong “cứng” duy nhất mà M.U hiện có. Đề tài kết nối Martial với vai trò trung phong trở nên đáng chú ý là vì vậy. Chưa kể, cũng có thể Solskjaer chỉ... tung hỏa mù: đã có Martial đang rất sẵn sàng, Lukaku hay Rashford đều không hề là mẫu trung phong không thể thiếu, chớ có “làm tàng”!

Độc lập với các diễn tiến vừa nêu. Giả sử hoàn cảnh trước mùa bóng mới là hoàn hảo một cách tuyệt đối đi nữa, nếu Solskjaer vẫn muốn dùng Martial trong vai trò trung phong, kết luận luôn là: tại sao không? Vấn đề chuyên môn vẫn quan trọng nhất. Tại sao Solskjaer lại thấy hình ảnh của một trung phong khi nhìn vào cầu thủ (chủ yếu) đá cánh Martial? Cái nhìn của Solskjaer có thể là đúng, hoặc sai. Nhưng đấy mới là câu chuyện hay, hoặc đáng bàn, so với cơ man những suy luận nhàm chán trên thị trường chuyển nhượng: đội bóng này cứ phải mua cầu thủ kia để thay thế cầu thủ nọ.

Hai sao trẻ M.U bị 'hầm ma' đến chóng mặt

Chỉ với bấy nhiêu cầu thủ sẵn có trong tay, chỉ cần Solskjaer (và quan trọng là các trợ lý của ông) thật sự nhìn ra được chỗ sở trường của từng người, tìm ra được công thức hay nhất để kết hợp tài năng của họ, thì M.U sẽ trở thành đội mạnh đáng gờm. Đến đây, hãy trở lại phần đầu bài: số giải pháp chuyên môn để Solskjaer nghiền ngẫm nhiều đến vô cùng, vô tận. Không nhất thiết phải quá câu nệ chuyện đi hay ở của Lukaku, Paul Pogba, phải lo lắng M.U đã đủ lực lượng hay chưa.

Cũng chỉ với những nốt nhạc, từ vựng mà ai cũng biết, tại sao Mozart hoặc Hàn Mặc Tử lại có thể sắp xếp thành những bản nhạc, bài thơ vĩ đại trong khi người khác thì không? Câu trả lời đâu bao giờ là vì những người “phàm phu tục tử” còn thiếu nốt này hoặc từ kia!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x