Neymar có giá 222 triệu euro, Ousmane Dembele là 105 triệu, còn Romelu Lukaku là 84,7 triệu euro. Đó là 3 thương vụ lớn nhất ở kỳ chuyển nhượng ngập tràn “bom tấn” trong hè 2017. Nhưng bạn có khi nào tự hỏi, những cái tên này có xứng đáng với những cái giá trên trời ấy?
Quả bom Neymar và cơn sốt giá
Giá trị của một cầu thủ là một đại lượng rất khó xác định. Vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chưa kể cung-cầu của thị trường. Nhưng Transfermarkt có thể coi là một website định giá cầu thủ khá sát, khi tính toán giá trị dựa trên nhiều yếu tố từ đẳng cấp, tiềm năng phát triển, giá trị thương mại cho đến đóng góp cho CLB.
Mà nếu tạm lấy “chuẩn” là định giá của Transfermarkt thì Neymar có giá bao nhiêu? Câu trả lời là 100 triệu euro. Vậy mà ai cũng biết, PSG đã phải chi ra tới 222 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Brazil với Barca. Dễ thấy, chênh lệch giữa 2 con số này lên tới 122 triệu euro. Cũng vì mất Neymar, Barca phải vội vàng tìm người thay thế. Và vì CLB nào cũng chăm chăm nhìn vào tấm séc 222 triệu euro trong tay người Catalan, đi đến đâu họ cũng bị hét cái giá trên trời.
Rốt cuộc, đội chủ sân Nou Camp đã phải trả Dortmund tới 105 triệu euro để chiêu mộ Ousmane Dembele. Mà mới cách đây 1 năm, đội bóng Đức chỉ mất có 15 triệu euro để mua tiền đạo cánh này từ Rennes và hiện tại, anh cũng chỉ được Transfermarkt định giá có 33 triệu euro. Tức sự chênh lệch trong thương vụ này là 72 triệu euro.
Đây chính là 2 thương vụ lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng hè này. Và nếu lấy “chuẩn” là định giá của Transfermarkt, cũng là 2 vụ đội giá nhiều nhất. Nhưng cơn điên này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì mùa tới, PSG sẽ chính thức mua đứt Kylian Mbappe với giá 180 triệu euro, tức cao gấp hơn 5 lần so với giá trị hiện tại của tiền đạo 18 tuổi theo tính toán của Transfermarkt.
Cơn điên chưa dứt?
Nhưng đâu là nguyên nhân dẫn tới việc giá cầu thủ bị đội lên một cách khó hiểu như thế? Tờ ABC của Tây Ban Nha cho rằng có 2 nguyên nhân cốt lõi. Thứ nhất, đó là sự hào phóng thái quá của các CLB Premier League. Tờ báo này đã thống kê là 8/10 vụ chuyển nhượng bị đội giá cao nhất chợ Hè 2017 đều diễn ra tại Premier League. Đơn cử như Benjamin Mendy vốn chỉ được Transfermarkt định giá 30 triệu euro, nhưng lại được Man City mua với giá 57,5 triệu euro.
Sự hào phóng của các ông lớn Premier League khiến cuộc cạnh tranh trở nên thiếu công bằng. Nếu muốn giật một cầu thủ nào đó từ vòng tay các gã nhà giàu nước Anh, mức giá đưa ra dĩ nhiên phải cao hơn nhiều so với thực tế. Giống như hiệu ứng cánh bướm: Premier League thổi một chút gió và bão đã nổi lên ở những giải đấu khác.
Nguyên nhân thứ 2 là sự điên cuồng của giới chủ, mà tiêu biểu nhất là tại PSG. Đội bóng Pháp, với túi tiền không đáy của các ông chủ Qatar, đã tìm ra hơn một cách để né luật công bằng tài chính (FFP) và kích hoạt liên tiếp 2 quả bom Neymar và Mbappe. Điều đó cũng gây ra hiệu ứng domino, vì sau khi bị PSG cướp đi các ngôi sao, những đội bóng lớn lại phải đổ tiền vào mua sắm. Tất cả, đã tạo ra một vòng xoáy chưa có điểm kết và cả một mùa Hè điên rồ chưa từng có trong lịch sử bóng đá.
PSG mất nhiều “tiền ảo” nhất Hè 2017
PSG chi tới 238 triệu euro trong “chợ Hè” lần này để mua về nhóm tân binh chỉ có giá trị thực là 110 triệu euro. Họ trở thành CLB chịu phí phụ trội cao nhất Hè năm nay.
3 Arsenal không hổ danh CLB “rắn” nhất Premier League. Họ chỉ mất đúng… 3 triệu euro tiền phụ trội để mua Alexandre Lacazette. Giá thật của Lacazette là 50 triệu euro và anh về Arsenal với giá 53 triệu euro.
Theo thống kê của Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES), thương vụ mượn Kylian Mbappe của PSG là tồi tệ nhất kỳ chuyển nhượng hè 2017 nếu tính theo khía cạnh tài chính.
Họ từng là trụ cột ở những CLB lớn, thậm chí là ngôi sao và được chiều chuộng. Nhưng khi đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, họ trở thành những món hàng tồn, và vô cùng vất vả để kiếm việc ở những CLB khác. Kỳ chuyển nhượng Hè năm nay chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh bi đát như thế.
Bên cạnh những bản hợp đồng bom tấn, phiên chợ Hè 2017 cũng chứng kiến rất nhiều thương vụ cho mượn vô cùng chất lượng mà có thể lắp ráp được thành một đội hình siêu mạnh.
Vòng khu vực Cúp chiến thuật #1 được tổ chức từ ngày 26/4-28/4. Đây là giải vòng loại đầu tiên trong hệ thống 3 giải của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó xác định các tuyển thủ tham dự vòng chung kết Golden Spatula tổ chức vào tháng 7 tới.
Bayern không có ý định bán Harry Kane, song cựu danh thủ Dietmar Hamann cho rằng một đề nghị trị giá 120 triệu euro có thể sẽ khiến Hùm xám thay đổi lập trường.
Tương lai của Jose Mourinho đang thu hút sự chú ý đặc biệt với việc mới đây ông từ chối dứt khoát lời mời trở lại làm HLV, và bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn