Chờ thuyết âm mưu cho vòng cuối ở La Liga

Trần Minh Trần Minh
10:01 ngày 10-05-2016
Sự mập mờ trong văn hóa bóng đá Tây Ban Nha luôn khiến những cuộc đối đầu vào giờ chót trở nên hấp dẫn. Ở đó, những đội bóng dù đã không còn mục tiêu gì vẫn có thể gồng lên đá một trận “chết bỏ” để nhận được những món tiền thưởng.
Chờ thuyết âm mưu cho vòng cuối ở La Liga
Không ai thấm thía chuyện để thua ở vòng đấu cuối trước những đội bóng nhỏ hơn rồi  vuột mất chức vô địch như... Real Madrid. Họ đánh rơi chức vô địch không chỉ một lần, mà những hai lần liên tiếp, trước cùng một đối thủ mang tên Tenerife.

Tenerife sau này bán cho Real tiền vệ Fernando Redondo, người sẽ trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất trong lịch sử Real. Nhưng trước khi Redondo sang Real vào Hè 1994, anh đã chứng kiến Tenerife của mình ngăn Real đến chức vô địch ở đúng vòng đấu cuối cùng.

Đầu tiên là mùa 1991/92,  bước vào vòng đấu cuối, Barca buộc phải đánh bại Bilbao, đồng thời phải chờ Real mất điểm trước Tenerife. Kết quả là mọi thứ diễn ra đúng như vậy. Barca thắng 2-0 trong khi Real thua 2-3. Đáng nói là Kền kền trắng đã dẫn 2 bàn rồi, nhưng Tenerife vẫn thi đấu lầm lũi như một trận chung kết và ngược dòng thắng lại 3-2. Kết quả là Barca vô địch với 1 điểm nhiều hơn Real!

Mùa giải ngay sau đó, lịch sử lập lại. Tức là Real chỉ cần đánh bại Tenerife ở vòng đấu chót là đăng quang. Ấy vậy mà họ để thua 0-2 và một lần nữa nhìn Barca đăng quang, với chênh lệch đúng... 1 điểm. Phó chủ tịch Barca ngày ấy Joan Gaspart chả buồn giấu giếm gì với truyền thông. Khi người ta hỏi liệu có hay không việc Barca chi tiền để Tenerife đá một trận sống mái với Real ở vòng cuối, Gaspart nói luôn: “Có chứ”.


Một trong những cầu thủ Real cay cú nhất vì để mất chức vô địch hai năm liên tiếp là... Luis Enrique, lúc bấy giờ hãy còn đang sống những ngày hạnh phúc tại Madrid, chứ chưa cay cú đến mức phải chuyển sang Barcelona sau đó. Enrique nói: “Tenerife đá như thể họ sẵn sàng chết trên sân vậy”. Gheorghe Hagi, dự trận đấu cuối mùa 1991/92 trong màu áo Real đã phải nói với một cầu thủ Tenerife: “Đá nhẹ chân lại một chút không được à”.

9 năm trước, Barca mất chức vô địch về tay Real Madrid vì để mất điểm trước Espanyol ở vòng áp chót. Trận hòa 2-2 ngày ấy giờ đã quá nổi tiếng với cái tên Tamudazo (thảm họa Raul Tamudo). Sau này khi hỏi có hay không việc Espanyol đã nhận tiền để đá “chết bỏ” trước Barca, tiền đạo Tamudo đã úp mở nói: “Có tiền thì càng vui chứ sao. Nhưng không có tiền thì chúng tôi vẫn muốn Barca mất chức vô địch”.

Bóng đá Tây Ban Nha từ lâu vẫn tồn tại những câu chuyện “mờ ám” kiểu đó, nó thậm chí trở thành một thứ văn hóa, một dạng luật bất thành văn ở xứ đấu bò. Ở đây, trả tiền để thua là phạm luật, như bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhưng trả tiền để đội ấy thắng, như một dạng “doping tinh thần” thì lại được nhắm mắt bỏ qua. Vì chung quy đội nào vào sân mà chả muốn thắng. Người ta đâu thể điều tra một đội chỉ vì đội ấy đã đá thật nhiệt huyết trong một trận đấu dù họ không còn động lực.

Mùa bóng 1992/93, báo chí Tây Ban Nha còn phanh phui vụ chủ tịch Barcelona, Josep Lluís Nunez cùng vào khách sạn ăn trưa với chủ tịch của Tenerife. Sau đó, Tenerife còn được mời đến sân Nou Camp để dự Cúp Joan Gamper. Tất nhiên Real để thua là vì bản thân họ không thắng nổi đối thủ. Nhưng nói thế để thấy Granada hoàn toàn có khả năng đá “chết bỏ” với Barcelona ở trận hạ màn cuối tuần này, nếu Real định dùng bài của Barca ngày ấy chống lại Barca.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x