Đâu là thông tin chấn động làng bóng đá Tây Ban Nha ở những ngày này? Cristiano Ronaldo dọa rời Real Madrid hay Neymar có thể sang PSG? Không phải. Nó phải là Angel Villar, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), đã bị bắt!
Cuộc vây bắt của lực lượng an ninh Tây Ban Nha chuyên điều tra những tội phạm có tổ chức (UCO - một dạng SWAT của Tây Ban Nha) vừa diễn ra ngay tại trụ sở của LĐBĐ nước này (RFEF). Không chỉ chủ tịch RFEF - Angel Villar mà con trai của ông là Gorka Villar cũng đều chịu chung số phận. Họ sẽ bị điều tra cho các tội: tham nhũng và rửa tiền.
Gorka Villar chính là gót chân Achille của ông bố Angel, và các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã tận dụng điều này để tìm ra những sai phạm của vị chủ tịch RFEF. Suốt cả sự nghiệp, Angel Villar đã làm mọi cách để bảo vệ cậu con trai. Vô tình, nó trở thành điểm yếu trong toàn bộ hệ thống ngỡ đã vững như bàn thạch của ông.
Chiến dịch bắt ngay tại trụ sở RFEF được đặt tên là Operacion Soule, do Thẩm phán Tòa án tối cao Santiago Pedraz điều hành. Các manh mối điều tra trước đó đã tìm được bằng chứng về việc Villar rót tiền cho các LĐBĐ địa phương để mua sự phục tùng của họ, như ông đã từng làm trong... 7 nhiệm kỳ trước đó. Cuộc vây bắt diễn ra chỉ hai ngày trước đại hội RFEF, buộc đại hội phải hoãn lại. Nhưng La Liga mùa bóng mới vẫn sẽ diễn ra như dự kiến.
Từ lâu, người ta đã biết Angel Villar không phải là một thiên thần như cái tên của ông ta. Nhưng suốt bao nhiêu năm, ông đã xây nên cả một pháo đài, biến RFEF thành một tổ chức gồm toàn những tay chân thân tin, hết lòng với ông. Đã có lúc, người ta dùng từ “Villataro” để gọi hệ thống này. Về mặt chuyên môn, Villar đã buộc các trọng tài phải đưa ra quyết định có lợi cho những CLB mà ông có cảm tình.
Suốt thời gian Joan Laporta làm chủ tịch Barcelona, CLB xứ Catalan luôn nhận được những quyết định gây tranh cãi làm lợi cho mình. Điều này chấm dứt khi Laporta mất chức, cũng liên quan đến những bê bối về tài chính.
RFEF tan nát
Theo giới thạo tin, chắc chắn là Villar sẽ phải mất chức chủ tịch RFEF, trước khi chờ những phát quyết tiếp theo từ tòa án. Sự việc này sẽ làm hài lòng Miguel Cardenal, cựu Chủ tịch của Hội đồng thể thao Tây Ban Nha, người đã luôn kiên trì lên án những hành vi sai phạm của Villar. Những phàn nàn này đã đẩy Cardenal vào thế đối đầu với Alejandro Blanco, Chủ tịch Ủy ban Olympic Tây Ban Nha, người một mực tin tưởng Villar. Và kết cục của cuộc tranh đấu nay là Cardenal mất chức.
Angel Villa đã ngồi ở ghế Chủ tịch RFEF trong suốt 29 năm. Ông vừa được tái đắc cử cách đây chưa đầy hai tháng. Sau cuộc vây bắt này, cuộc điều tra về gian dối tài chính của hai cha con nhà Villar vẫn đang diễn ra. Các tội mà cha con nhà Villar bị truy gố gồm: tham nhũng, biển thủ và lạm dụng chức quyền.
Những lời nói bênh vực dành cho Villar rất ít. Người hiếm hoi dám bảo vệ ông là Joan Gaspart - cựu Chủ tịch Barca và là bạn thân của Villar. Trong khi đó, trưởng BTC La Liga (LFP) Javier Tebas từ chối bình luận về vấn đề này. Ông nói: “Tôi sẽ không nói gì, tôi đã nói những gì phải nói 10 năm qua rồi. Quý vị có thể mở báo mà xem lại”.
Scandal lớn nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha
Đây là vụ bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Không chỉ có cha con nhà Villar bị bắt giữ, quy mô của vụ bê bối còn lan xuống những liên đoàn địa phương. Chẳng hạn như thư ký LĐBĐ Tenerife, Ramon Hernandez, cũng bị bắt cùng với Juan Padron, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của RFEF.
Gorka Villar, con trai của Angel, từng có thời gian giữ chức Tổng giám đốc của LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL). Ông chỉ từ bỏ vai trò này vào mùa Hè 2016.
Inigo Mendez - Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa và Thể thao Tây Ban Nha, là chính trị gia đầu tiên lên tiếng về vụ này. Ông nói: “Luật phải được thực thi, và nó áp dụng cho tất cả mọi người”.
Câu chuyện Neymar muốn sang PSG thú vị và mang tính thuyết phục ở chỗ ngôi sao người Brazil luôn muốn trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng ở Barca, anh gặp một trở lực rất lớn cho việc ấy: Lionel Messi.
Cộng thêm Alvaro Morata vừa chính thức gia nhập Chelsea, Real Madrid đã chia tay tổng cộng 7 cầu thủ trong phiên “chợ Hè” này. Nhưng vấn đề là dù đang lãi tới 60 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng này, Los Blancos lại chưa đem về được những sự bổ sung tương ứng.
Có một điều chắc chắn, Real Madrid hiện giờ là đội bóng hùng mạnh nhất hành tinh. Thành công vang dội mà Los Blancos có được không gì khác ngoài chính sách đào tạo trẻ khoa học - điều đại kình địch Barcelona đã làm cực tốt trong quá khứ.
Từ chỗ gặp khó khăn tài chính, thành tích thi đấu bết bát, Barcelona đã phải thay đổi để thích ứng với thời đại. Nhờ đó họ bứt lên trở thành một CLB có tiềm lực tài chính hàng đầu, đồng thời gặt hái vô số thành công trên sân cỏ. Tất cả là nhờ chính sách toàn cầu hóa được khởi nguồn từ cựu chủ tịch Sandro Rosell.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Kicker, ngôi sao Gareth Bale của Real đã chia sẻ về mùa giải 2016/17 đầy khó khăn với rất nhiều những chấn thương. Nhưng cầu thủ người Xứ Wales chờ đợi và tin tưởng về mùa giải 2017/18 xuất sắc nhất trong sự nghiệp…
#Time2Play là hashtag và thông điệp trong chương trình trải nghiệm thực tế của Beko, nhãn hàng tổ chức chuyến đi này. Và “Play” (chơi bóng) cũng chính là yếu tố quan trọng nhất trong triết lý bóng đá của CLB Barcelona.
Tiền đạo Neymar vẫn có tên trong danh sách các cầu thủ Barca lên đường tới Mỹ tham dự ICC ở tour du đấu mùa Hè của đội bóng xứ Catalan, bất chấp tin đồn chuẩn bị chuyển sang PSG.
Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.
Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.
Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn