Chưa hết hiệp một M.U đã phải dùng hết quyền thay người
Nếu như trước giờ bóng lăn Man United đã mất bộ đôi Ma-Ma (Matic-Martial) thì mới chỉ 25 phút bóng lăn, HLV Ole Solskjaer lại mất thêm Mata, Herrera và thậm chí cả... dự bị Lingard.
Cuộc tiếp đón Liverpool có ý nghĩa cực lớn với M.U, không chỉ ở khía cạnh danh dự mà còn cả khía cạnh chuyên môn, khi Quỷ đỏ đang phải ganh đua khốc liệt với Arsenal và Chelsea cho vị trí cuối cùng trong top 4.
Tuy nhiên, dường như mọi thứ đang chống lại Quỷ đỏ. Trước trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không thể có được sự phục vụ của hai trụ cột Matic và Martial vì chấn thương. Mọi thứ càng tồi tệ hơn nữa khi chỉ sau 25 phút bóng lăn, M.U mất thêm Herrera và Mata.
Herrera dính chấn thương ở phút 19 và phải rời sân nhường chỗ cho Pereira. Ít phút sau, Solskjaer phải thay người bất đắc dĩ thêm lần nữa khi đến lượt Mata bị đau. Người vào thay tiền vệ tấn công người Tây Ban Nha là Lingard.
Nhưng thật đáng buồn cho M.U bởi Lingard mới xuất hiện chưa lâu thì vận đen lại ập xuống. Phút 43, anh cũng không thể thi đấu do tái phát chấn thương, đành nhường chỗ cho Alexis Sanchez.
Chưa biết mức độ nặng nhẹ chấn thương mà Lingard, Herrera và Mata gặp phải song có lý do khiến các CĐV M.U phải âu lo, không chỉ ở cuộc thư hùng với Liverpool mà còn cả trận đấu lượt về với PSG tại vòng 1/8 Champions League.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn