Chùm tin V-League ngày 18/1
BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề V-League ngày 18/1.
Thanh Hóa được treo thưởng lớn
Không thể giành chiến thắng trước Hải Phòng ở vòng 1, nhưng Thanh Hóa vẫn được giải ngân số tiền thưởng 300 triệu đồng. Đặc biệt, trước trận đấu với đối thủ mạnh SHB.ĐN, thầy trò HLV Mai Đức Chung được treo thưởng tới 500 triệu đồng nếu vượt qua đội bóng sông Hàn. Bên cạnh đó, vừa qua Thanh Hóa cũng đã chi trả hết số tiền lót tay cho những cầu thủ vừa về đây đầu quân. Đây là điều khiến các cầu thủ Thanh Hóa cảm thấy rất hưng phấn. Việc Thanh Hóa không nợ tiền lót tay của cầu thủ là sự khác biệt so với nhiều đội bóng khác ở V-League 2014 bởi hiện nay có những CLB vẫn đang nợ tiền cầu thủ.
“HA.GL chơi chưa đúng đấu pháp”
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Choi Yoon-gyum (HA.GL) cho biết: “Trong hiệp 1, hàng phòng ngự đã chơi rất tập trung nhưng chúng tôi đã bị thủng lưới 1 bàn đáng tiếc. Sang hiệp 2, HA.GL đã cố gắng kiểm soát thế trận và tạo ra những cơ hội ghi bàn, thế nhưng đây cũng là lúc toàn đội đã chơi chưa đúng với đấu pháp đề ra và đã tiếp tục bị thủng lưới. HA.GL sẽ phải chuẩn bị và cố gắng hơn trong những trận đấu tới để mong có kết quả tốt hơn…”.
Khán giả Pleiku … về sớm
Theo thống kê của BTC, hôm qua có khoảng 7.000 khán giả đến sân Pleiku đến sân để cổ vũ cho đội quân của HLV Choi Yoon – gyum. Tuy nhiên, khi đội nhà bị thủng lưới bàn thứ 2, rất nhiều khán giả đã sớm ra về. Sau trận đấu, một số khán giả tỏ ra thất vọng vì đội bóng phố Núi đã mở hàng không thành công. Số khác lại tỏ ra nuối tiếc vì các chân sút trên hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.
HN.T&T về ngay trong đêm
Trải qua mật độ thi đấu dày đặc, nên ngay sau trận đấu trên sân HA.GL, HN.T&T phải đáp chuyến bay lúc 21h00 tối qua (17/1) để về Hà Nội. HLV Phan Thanh Hùng cho biết, đội ông không có thời gian để nghỉ ngơi bởi thứ Tư tới (22/1), HN.T&T sẽ phải tiếp V.NB trên sân nhà trước khi tham dự vòng sơ loại đầu tiên của AFC Champions League. Với 2 trận toàn thắng, ghi đến 8 bàn, nhà ĐKVĐ V-League đã có khởi đầu mùa giải như mơ.
V.NB “già” nhất V-League 2014
Đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ có độ tuổi trung bình là 29,93 và là đội bóng “già” nhất tại V-League 2014. Hôm qua, V.NB đã tỏ ra thất thế về mặt thể lực so với Than.QN, đội bóng có độ tuổi trung bình ít hơn tới 3,51 tuổi (26,42) nên dễ dàng để đối thủ ghi tới 3 bàn trong hiệp 2 và thắng ngược 3-1. Xem ra, tuổi tác chính là một điểm yếu của V.NB tại V-League 2014!
Cầu thủ Than Quảng Ninh háo hức chờ... tiền thưởng
Trước trận gặp V.NB, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa chỉ dám đặt mục tiêu 1 điểm ở trận đấu trên sân của đội ĐKVĐ Cúp QG 2013 và vừa giành Siêu Cúp 2013, nhưng cuối cùng đội khách đã ra về với 3 điểm trọn vẹn. Ghi tới 3 bàn và giành chiến thắng đầu tiên tại đấu trường V-League, Than Quảng Ninh và các CĐV đất Mỏ đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Toàn đội đang chờ khoản tiền thưởng đầu tiên ở đấu trường quốc nội cao nhất và theo tin nội bộ, với chiến thắng này, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa có thể nhận tới 600 triệu đồng tiền thưởng.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn