Chung kết toàn Anh tại Champions League 2018/19: Đến thời của người Anh

Minh Tâm
06:39 ngày 10-05-2019
Với việc Tottenham ngược dòng đánh bại Ajax để giành vé vào chung kết Champions League, lần đầu tiên sau mùa 2007/08, ngôi vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu lại là chuyện nội bộ của người Anh. Thời kỳ các đội bóng xứ sương mù thống trị cựu lục địa đang trở lại.
Chung kết toàn Anh tại Champions League 2018/19: Đến thời của người Anh
Sự trở lại của Premier League
Chỉ trong 2 đêm, Premier League khiến cả châu Âu phải ngả mũ thán phục khi đem đến 2 trong số những màn ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Đầu tiên là việc Liverpool từ chỗ thua 0-3 trong trận bán kết lượt đi ở Nou Camp đã vùng lên thắng lại Barca tới 4-0 ở trận lượt về tại Anfield để đoạt vé vào chơi trận chung kết Champions League 2018/19. 

Tiếp đó là Tottenham vào rạng sáng qua. Đội bóng thành London thậm chí còn đem đến siêu phẩm ngược dòng kịch tính hơn, khi họ tiếp tục bị Ajax dẫn trước 2 bàn tại Johan Cruyff Arena sau khi đã thua 0-1 trên sân nhà ở lượt đi. Nhưng rồi, với 3 bàn thắng của Lucas Moura, trong đó bàn thứ 3 được ghi ở phút bù giờ thứ 6, Tottenham đã thắng ngược 3-2, qua đó giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 3-3 sau 2 lượt trận. Sau khi loại Man City ở vòng tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách, Spurs lại làm điều tương tự với Ajax ở vòng bán kết. 


Đây là trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử Tottenham. Còn với Liverpool, đây đã là lần thứ hai liên tiếp họ đi tới trận đấu cuối cùng của sân chơi số một lục địa già. Lần trước, The Kop đã thua Real Madrid của Zinedine Zidane theo cách đầy cay đắng, và người Anh phải ngậm ngùi nhìn Cúp bạc Champions League xuôi về Tây Ban Nha. Nhưng mùa này, bất luận tỷ số thế nào, chiếc cúp ấy cũng sẽ thuộc về xứ sương mù khi trận chung kết sẽ là màn so tài nội bộ giữa hai CLB của Premier League.

Lần đầu tiên kể từ mùa 2007/08, mùa giải Chelsea cùng M.U tranh đoạt ngôi báu tại Moscow, Champions League mới lại chứng kiến một trận chung kết toàn Anh nữa. 

Lần đầu tiên sau 5 năm, chiếc cúp danh giá nhất châu Âu đã không thuộc về một đội bóng Tây Ban Nha. Lần đầu tiên kể từ mùa 2011/12, ngai vàng của giải đấu số một châu Âu mới lại trở về Anh. Lần đầu tiên kể từ sau mùa 2012/13, trận chung kết Champions League mới vắng bóng cả hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới đương đại là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tất cả những lần đầu tiên ấy đang khẳng định một điều: 2018/19 sẽ là mùa giải mang tính bước ngoặt chuyển giao quyền lực, khi Premier League trở lại vũ đài và đoạt lấy cây quyền trượng dành cho kẻ thống trị châu Âu.

Đi tìm công thức chiến thắng
Đấy có phải một cuộc chuyển giao mang tính chu kỳ? Có thể nói vậy bởi dường như vòng quay thành công của bóng đá Tây Ban Nha đã hết. Real Madrid, sau những cuộc chia ly rồi lại tái hợp với huyền thoại Zidane, đã không còn là chính mình. Khi mà các nhà ĐKVĐ bị Ajax loại bằng chiến thắng 4-1 ngay tại Bernabeu ở trận lượt về vòng 1/8, và khi chứng kiến Barca tê dại, đờ đẫn chịu đòn của Liverpool ở Anfield, ai cũng nhận ra rằng, đã đến lúc La Liga bước xuống khỏi ngôi vị cao nhất.

Gạt qua những cảm xúc tiếc nuối cho Barca hay Ajax, có thể thấy sự trở lại của Premier League là một diễn tiến hợp logic. Đấy là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, nơi một đội bóng đua trụ hạng cũng có ngân sách và đội hình tương đương một CLB tầm trung ở các giải hàng đầu châu Âu khác. Ở đó, có tới 6 đội bóng đủ sức tranh đoạt ngai vàng và những cuộc chinh phạt, thanh trừng liên miên giữa 6 “sứ quân” ấy cùng với những cuộc “khởi nghĩa” táo bạo của các đối thủ nhỏ bé như Watford, Wolves… là môi trường lý tưởng để trui rèn bản lĩnh trận mạc. Bởi thế, Premier League có thể mang tới châu Âu những đạo quân thiện chiến nhất, lỳ lợm nhất, với lá cờ đầu là Liverpool và Tottenham.


Sự giàu có cũng là nền tảng để Premier League thu hút những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Từ Pep Guardiola, Maurizio Sarri, Unai Emery, Mauricio Pochettino cho tới Juergen Klopp, tất cả những chiến tướng tài năng ấy đều phải vắt óc tính toán cho từng trận đấu bởi đối thủ của họ, kể cả ở những đội bóng nhỏ, cũng đều là những nhà cầm quân không kém phần xuất sắc.

Tướng giỏi, quân tài, nhưng cần phải khẳng định Premier League cũng được cả thần may mắn ủng hộ. Số phận đã gọi tên giải Ngoại hạng Anh khi mà những cú sút của “siêu nhân” Messi cứ tìm đúng thủ thành Alisson trong trận bán kết ở Anfield, khi mà Ziyech và Tadic liên tục nhằm trúng thủ thành Lloris trong những nỗ lực kết liễu Tottenham tại Johan Cruyff Arena. Nhưng sẽ chẳng có câu trả lời nào cho số phận nếu các đại diện Premier League không nỗ lực. Chiến thắng của họ, vì thế, là sự tổng hòa của cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó là chiến thắng xứng đáng, xứng đáng đến từng giọt mồ hôi.

Mọi ngả đường đang dẫn về Madrid
Wanda Metropolitano, sân nhà của Atletico Madrid, sẽ là nơi diễn ra trận chung kết Champions League 2018/19 giữa Liverpool và Tottenham vào lúc 02h00 ngày 2/6 (theo giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên sân bóng này được đăng cai một trận chung kết Champions League. Được biết, UEFA đã phân phối cho Liverpool và Tottenham mỗi đội 16.613 vé trên tổng số 68.000 vé của trận chung kết này.

3. Cho tới trước khi có kết quả các trận bán kết lượt về Europa League 2018/19 thì trận Liverpool - Tottenham là trận chung kết toàn Anh thứ 3 trong lịch sử cúp châu Âu, sau trận Tottenham - Wolves (Cúp C3 1971/72) và M.U - Chelsea (Champions League 2007/08).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x