Sau đó, vị HLV trưởng của đội Than Quảng Ninh đã liệt kê cho tôi nghe thời khóa biểu hàng ngày của họ trong chuyến “du học” tại trung tâm huấn luyện bóng đá quốc gia Paju (Hàn Quốc):
Sáng 7 giờ dậy ăn sáng chuẩn bị bài vở, sau đó lên lớp học lý thuyết từ 9 giờ đến 12 giờ; Chiều 14 giờ ra sân với các bài thực hành đến khoảng 18 giờ; Tối 19g30 tiếp tục lên lớp chia nhóm thảo luận bài vở đến 22 giờ, sau đó mỗi người về phòng tiếp tục làm và hoàn chỉnh những bài tập chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Cậu út Nguyễn Minh Phương – người được xem là nhỏ tuổi nhất trong khóa học này chia sẻ: “Lịch học dày đặc và diễn ra liên tục, trẻ như tôi còn phải đeo theo khá vất vả, nên nhìn các anh lớn như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc… hằng đêm vẫn lọ mọ làm bài tập nhìn thương lắm, nhưng các anh ấy cố gắng lắm. Thật sự tôi rất nể phục!”.
Do chương trình học liên tục, nên hơn 1 tuần có mặt ở Hàn Quốc, nhưng 18 học viên của khóa HLV chuyên nghiệp FIFA (có 3 HLV nước ngoài) hầu như chưa bước chân ra khỏi trung tâm Paju để đi thăm thú, dù cách đấy khoảng 5 phút đi bộ có trung tâm mua sắm khá lớn. HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Học mệt quá nên chẳng muốn đi đâu cả, làm xong bài tập là mọi người lăn ra ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau… học tiếp”.
Dẫu không bước chân ra khỏi trung tâm huấn luyện để thăm thú hoặc mua sắm, nhưng các ngôi sao của làng huấn luyện bóng đá Việt đã 2 lần đến sân vận động để xem các trận đấu của K.League, trong đó có trận vòng loại World Cup 2018 giữa Hàn Quốc – Qatar ở sân Suwon vào ngày 6/10. Tuy nhiên, đây đều là những chuyến thực địa và sau đó các chuyên gia người Việt lại phải… tối tăm mặt mũi với những bài báo cáo về những ghi chép, thu thập tư liệu của họ sau trận đấu.
Trò chuyện cùng tôi, HLV Phan Thanh Hùng bật cười: “Tôi vừa trải qua những trận đấu đầy áp lực ở mùa giải 2016, giờ qua đây lại tiếp tục đối đầu với áp lực bài vở. Số đã khó, giờ lại gặp khổ!”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn