Chuyện lạ bóng đá: FC Start, chuyện cổ tích thời chiến & sự vĩ đại không bởi danh hiệu

Hoàng Việt Hoàng Việt
19:05 ngày 11-05-2016
Bóng đá đôi khi không đơn thuần là một môn thể thao. Nó có thể tạo ra những điều vô cùng lớn lao, thậm chí ảnh hưởng tới vận mệnh của cả một dân tộc. Dưới đây là một câu chuyện minh chứng cho điều đó.
Chuyện lạ bóng đá: FC Start, chuyện cổ tích thời chiến & sự vĩ đại không bởi danh hiệu
Câu chuyện này không giống như những câu chuyện khác về những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Đội bóng này chỉ tồn tại trong một vài năm. Họ không chơi bóng vì các danh hiệu. Các trận đấu của họ không chính thức, không được công nhận bởi FIFA. Bạn sẽ không thể tìm được những chiếc áo đấu của họ được trưng bày trong các cửa hàng, hay tìm xem những khoảnh khắc đẹp nhất của họ trên YouTube.

Họ là một đội bóng vĩ đại nhưng không phải theo ý nghĩa thông thường trong bóng đá. Điểm khởi đầu cho câu chuyện về đội bóng này cũng không phải từ bóng đá. Tất cả bắt đầu từ chiến tranh. Và đội bóng này có tên FC Start, nghĩa là “Bắt đầu”.

Câu chuyện của FC Start bắt đầu vào năm thứ 2 của Thế chiến 2. Đó là vào năm 1941, thời điểm mà mùa giải bóng đá ở Liên Xô bị gián đoạn bởi những tiếng gầm rú của động cơ xe tăng đến từ Đức Quốc xã. Dynamo Kiev lúc đó là một trong những đội bóng mạnh nhất của Liên Xô. Tuy nhiên, các cầu thủ Dynamo Kiev không được sống với niềm đam mê của mình. Một số người ra mặt trận, một số bị bắt làm tù binh và một số sống bằng những công việc vụn vặt khác nhau.

Tuy nhiên, bóng đá không bao giờ bị lãng quên, vẫn có sức sống mạnh mẽ dù gặp phải bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Cựu thủ môn Nikolai Trusevich của Dynamo sau một thời gian chiến đấu cho Hồng quân Liên Xô, đã trở về Kiev. Sau khi ổn định công việc ở một tiệm bánh tại Kiev, ông liên lạc với những người đồng đội cũ để tạo ra đội bóng mới, đặt tên là FC Start.

Bóng đá vẫn sống trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt
Bóng đá vẫn sống trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt

FC Start được tạo thành từ những cựu cầu thủ Dynamo và các tài năng khác ở Liên Xô nhanh chóng dạy cho các đội bóng ở Kiev những bài học về bóng đá. Họ thắng 2 trận đầu tiên trước đội bóng của những binh lính người Hungary và Rumani đồn trú ở Kiev, với tỷ số 6-2 và 11-0. FC Start liên tục giành chiến thắng và bắt đầu nhận được sự chú ý từ người dân Kiev, những người coi bóng đá là phao cứu sinh trong cuộc sống đầy khổ nhọc vì chiến tranh.

Tiếp đó, FC Start đánh bại đội bóng thuộc quân đội Đức Quốc xã. Đó là một chiến thắng vùi dập với tỷ số 6-0. Họ còn đánh bại đội bóng lớn của Hungary mang tên MSG Wal 2 lần với tỷ số 5-1 và 3-2. FC Start bất bại trong khoảng thời gian này và trở thành những biểu tượng dân gian của nhân dân Liên Xô, đặc biệt là những người sống ở Kiev. 

Những kẻ xâm lược Đức Quốc xã không hài lòng. Họ cần phải ngăn chặn đội bóng mang đến tinh thần và niềm hy vọng quật khởi cho người dân Liên Xô, cụ thể hơn là Kiev. Đức Quốc xã biết rằng bỏ tù hoặc xử tử các thành viên FC Start càng biến họ thành những vị thánh trong lòng người dân. Những gì Đức Quốc xã toan tính là lấy đi hào quang của FC Start, đánh bại họ trên sân bóng để chứng minh các người hùng của Liên Xô cũng không thể chiến thắng được lực lượng chiếm đóng.

Đức Quốc xã lựa chọn đội bóng Flakelf bao gồm những cầu thủ thuộc không quân Đức. Flakelf từng đánh bại nhiều đội bóng ở Kiev cũng như các CLB ở Đức Quốc xã. Những kẻ xâm lược tin rằng Flakelf có thể đánh bại FC Start.

Trận đấu đầu tiên giữa 2 đội đã diễn ra vào 6/8/1942 và FC Start đánh bại Flakelf một cách đơn giản với tỷ số 5-1. Thông tin và kết quả của trận đấu đã bị Đức Quốc xã ra sức ém nhẹm. Chúng tổ chức trận tái đấu vào 9/8. Đây là trận đấu về sau này được biết đến với tên gọi “trận đấu tử thần”.

Trận đấu tử thần của FC Start và Flakelf
Trận đấu tử thần của FC Start và Flakelf

Trước trận đấu, một sĩ quan SS (tổ chức vũ trang của Đảng Đức Quốc xã) đã vào phòng thay đồ của FC Start để đe dọa, hoặc để thua, hoặc sẽ bị giết. Vào trận, các cầu thủ Flakelf thoải mái chơi xấu dưới sự dung túng của trọng tài. Có những người kể lại rằng thủ môn Trusevich của FC Start đã bị đánh bất tỉnh khi trận đấu mới bắt đầu được vài phút.

Dù vậy với tài năng của mình, FC Start vẫn dẫn trước 3-1 sau hiệp một. Trong giờ nghỉ, rất nhiều “du khách” đã viếng thăm phòng thay đồ của họ để đảm bảo một chiến thắng cho bên Đức Quốc xã. FC Start vẫn không chùn bước, kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-3. Sau trận đấu, 2 đội bắt tay và chụp ảnh cùng nhau. Nhưng các cầu thủ FC Start hiểu được điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.

Những sự kiện sau đó giải thích vì sao đây là “trận đấu tử thần”. Tiền đạo Nikolai Korotkykh của FC Start bị tra tấn đến chết khi bị cáo buộc ông là sĩ quan của NKVD (Cơ quan tình báo Liên Xô). Ivan Kuzmenko, hậu vệ trẻ Alexei Klimenko và thủ môn sáng lập FC Start Trusevich bị bắn chết tại trại tập trung Siretz. Số phận của những người khác vẫn còn là bí ẩn. Chỉ còn 2 thành viên là Mikhail Sviridovsky và cầu thủ chạy cánh Makar Goncharenko còn sống sót sau này.

Ông Goncharenko sau này, khi tưởng nhớ về những đồng đội của mình, khiêm tốn cho rằng ông và họ không làm được điều gì quá đặc biệt. Nhưng đối với người dân, Goncharenko và những thành viên trong FC Start là những người hùng. Họ mang đến cho người dân bị áp bức hy vọng về sự quật khởi và chiến thắng trước những kẻ xâm lược.

FC Start đã minh chứng bóng đá không đơn giản chỉ là một trò chơi. Nó đôi khi mang đến những điều lớn lao, ảnh hưởng tới vận mệnh của cả một dân tộc. FC Start do đó xứng đáng nằm trong ngôi đền của những đội bóng vĩ đại, dù cho họ chẳng có một danh hiệu nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x