Chuyện người thợ xăm cho cả làng bóng đá Anh

HẠNH NGUYỄN
15:20 ngày 09-12-2017
Ai là người có thể khiến HLV Jose Mourinho và tiền vệ Eden Hazard phải “bảo gì, nghe nấy”? Nếu nghĩ ngay tới ông chủ Chelsea, Roman Abramovich thì bạn đã nhầm. Nhân vật đặc biệt ở đây là Scott Maclaren, nghệ nhân xăm hình được nhiều sao Premier League “chọn mặt gửi bì”.
Chuyện người thợ xăm cho cả làng bóng đá Anh

Chỗ xăm uy tín ở Ngoại hạng Anh

Hiệu xăm hình Fulham Tattoo Centre ở London của Scott Maclaren rất đặc biệt. Ai vào đây xăm hình cũng đều choáng ngợp. Nơi đây còn dấu tích của quá nhiều khách VIP. Toàn những ngôi sao lắm số má ở Ngoại hạng Anh: HLV Jose Mourinho, tiền vệ Eden Hazard, Morgan Schneiderlin, hậu vệ Nathaniel Clyne,… Các cựu sao Chelsea như Jody Morris, Filipe Luis, Gael Kakuta cũng là khách “ruột” ở đây. Những khách VIP vừa kể khi đến Fulham Tattoo Centre xăm hình đều chụp ảnh lưu niệm với Maclaren. Mourinho và Clyne còn tặng những chiếc áo đấu ở đội bóng của mình cho nghệ nhân 30 tuổi này. Maclaren trân trọng đóng khung những bức ảnh, những chiếc áo ấy để trưng cả trong lẫn ngoài hiệu xăm hình của mình như những chứng tích đáng tự hào.

Maclaren là fan “ruột” của Chelsea. Nên trong các vị khách VIP của mình, anh có ấn tượng đặc biệt với Mourinho và Hazard. Maclaren xăm trên cổ tay trái của Mourinho biệt danh của vợ và các con ông vào năm 2013, khi Người đặc biệt lần thứ 2 dẫn dắt The Blues.

Maclaren khoe ảnh chụp cùng Hazard treo bên ngoài cửa hiệu của mình
Maclaren khoe ảnh chụp cùng Hazard treo bên ngoài cửa hiệu của mình

Về mối duyên với Mourinho, Maclaren kể: “Một người bạn của tôi có bố làm nhân viên cho Chelsea. Trước chuyến du đấu của Chelsea tới Mỹ hồi Hè 2013, Chelsea quên mang bóng theo. Bạn tôi được nhờ mang bóng cho Chelsea. Khi Jose nhìn thấy bạn tôi trong thang máy, ông ấy hỏi: “Cậu xăm những hình trên người cậu ở đâu vậy?”. Bạn tôi liền giới thiệu về hiệu xăm hình của tôi và Jose nhờ luôn: “Cậu đặt lịch xăm cho tôi tại hiệu đó với nhé!”.

Về Hazard, Maclaren cho biết tiền vệ người Bỉ rất cởi mở. Lúc Maclaren “chạm trổ” cho Hazard, hai người vui vẻ tán với nhau đủ thứ chuyện. Maclaren cũng rất ấn tượng với khả năng chịu đau của Hazard. Hazard chỉ mới đi xăm một đôi lần mà nói về sức chịu đau thì những tay chơi xăm trổ kín người còn phải xách dép cho anh.

Mourinho chụp ảnh lưu niệm  cùng ông bố Terry của Maclaren
Mourinho chụp ảnh lưu niệm cùng ông bố Terry của Maclaren

Không phải khách VIP nào cũng dễ chịu như Mourinho và Hazard. Tiền đạo Nicklas Bendtner một lần dẫn bồ đến nhờ Maclaren vẽ họa bì. Theo các quy định nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý, người thứ ba không được phép theo dõi quá trình xăm hình của khách hàng. Nhưng Bendtner cứ nằng nặc đòi vào xem bạn gái mình được “đục đẽo” bằng súng xăm thế nào. Maclaren kiên quyết lắc đầu. Thế là Bendtner dỗi, bỏ về luôn.

Kỷ vật của Người đặc biệt  tại Fulham Tattoo Centre
Kỷ vật của Người đặc biệt tại Fulham Tattoo Centre

Kể cả với khách “ruột” Clyne, Maclaren cũng giữ nguyên tắc của mình. Một lần hậu vệ của Liverpool này đòi xăm hình cậu bé đóng bỉm cầm quả bóng. Maclaren từ chối vì thấy đây là một ý tưởng tồi. 

Bỏ đá bóng đi xăm hình

Maclaren theo nghề xăm hình gia truyền. Ông bố Terry và ông bác Gary của anh đã mở Fulham Tattoo Centre từ năm 1976. Hiệu xăm hình này bắt đầu được nhiều người biết đến từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, khi vợ chồng Beckham đến đây vẽ vời.

Clyne tặng áo đấu kèm  chữ ký cho Maclaren
Clyne tặng áo đấu kèm chữ ký cho Maclaren

Maclaren đã tiếp nối nghề gia truyền của gia đình được hơn 10 năm. Nhưng ngạc nhiên ở chỗ, ban đầu ông Terry nhất quyết không chịu truyền nghề cho con trai. Maclaren kể: “Ban đầu tôi mơ làm cầu thủ. Tôi tập trong lò Chelsea từ năm 6 đến 9 tuổi rồi sau đó ở lò Fulham tới năm 14 tuổi. Đến khi biết mình không có khả năng theo nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, tôi xin cha mình truyền nghề. Nhưng cha tôi lắc đầu. Ông muốn tôi làm việc gì đó “cần dùng đầu óc hơn là dùng súng xăm”. 

pMaclaren mãi mới được cha truyền nghề
Maclaren mãi mới được cha truyền nghề

Đến năm 19 tuổi, Maclaren liều rủ một cậu bạn, tự ý mày mò theo nghề xăm hình. Khi Maclaren khoe với Terry ảnh tác phẩm mở hàng của anh, ông sốc nặng. Nhận ra tài năng và đam mê thực sự của Maclaren, cha anh mới chấp nhận truyền nghề cho anh.

Thợ xăm hình… không hình xăm
Maclaren khác biệt với phần lớn các nghệ nhân xăm hình khác. Trên người anh… không có họa bì nào. Maclaren giải thích việc không xăm hình gì trên người mình chính là điều kiện mà cha anh đã đặt ra với anh trước khi ông chịu truyền nghề cho anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x