Chuyện những cầu thủ đá… 2 trận trong 1 ngày

Hạnh Nguyễn
13:54 ngày 26-11-2017
Premier League lại bước vào giai đoạn mà các HLV, các cầu thủ kêu trời vì lịch thi đấu dày đặc. Nhìn cảnh xoay vòng các cầu thủ hiện nay, thật khó tưởng tượng từng có những ngôi sao đá 2 trận trong 1 ngày. Thậm chí có người 1 ngày chơi 2 trận… thuộc 2 môn khác nhau.
Chuyện những cầu thủ đá… 2 trận trong 1 ngày

1 ngày đá cả đội tuyển lẫn CLB

Lại đến giai đoạn mà mọi người ví von rằng dự đoán đội hình xuất phát của các CLB tại Premier League như chơi xúc xắc. Với mật độ thi đấu trung bình 3 ngày/trận, các HLV không xoay vòng cầu thủ mới lạ. Thế mà HLV Mark Hughes thời còn xỏ giày thi đấu từng đá 2 trận chính thức trong 1 ngày. Ông vừa đá cả trận cùng ĐT Xứ Wales xong đã xung trận luôn cùng Bayern.

Ngày “2 trong 1” hi hữu đó là 11/11/1987. Đầu tiên, Hughes cùng ĐT Xứ Wales gặp ĐT Tiệp Khắc tại Prague trong khuôn khổ vòng loại EURO 1988. Ngay sau đó, ông lại cùng Bayern chiến M’gladbach tại vòng 2 Cúp Quốc gia Đức.

Hughes từng chiều chơi cho Xứ Wales, tối xung trận với Bayern
Hughes từng chiều chơi cho Xứ Wales, tối xung trận với Bayern

Chuyện bắt đầu từ bữa tối giữa Hughes và Tổng Giám đốc Uli Hoeness của Bayern trước đó ít ngày, khi đôi bên ngồi đàm phán về việc Bayern hỏi mượn Hughes từ Barca. Hughes có nhắc đến chuyện cùng ĐT Xứ Wales đá vòng loại EURO 1988 vào ngày 11/11/1987. Hoeness liền hỏi: “Trận ấy bắt đầu lúc mấy giờ?”. “4h30 chiều”, Hughes đáp. Hoeness bình thản: “OK, không vấn đề gì, cậu vẫn có thể đá ra mắt Bayern vào buổi tối”.

Hughes sốc nặng. Mà không biết phải đáp lại tiếp thế nào. Khoan hãy nói chuyện có đủ sức hay không, làm sao kịp di chuyển để đá 2 trận ở Prague và Munich trong vòng ít giờ đồng hồ đây? Lăn tăn là thế nhưng Hughes đâu dám ho he gì với Hoeness trong buổi đầu tiếp xúc “sếp” của đội bóng mới.

4h30 chiều ngày 11/11/1987, Hughes đeo băng thủ quân ĐT Xứ Wales đá với chủ nhà Tiệp Khắc ở Prague. Cựu chân sút M.U chơi đủ 90 phút. Không may trận này Xứ Wales thua 0-2 và hết cơ hội dự EURO 1988. Trong khi các đồng đội sầu thảm, Hughes không có thì giờ để mà buồn rầu. Ông tức tốc theo Hoeness di chuyển về Munich.

Dù đã thần tốc hết sức, Hughes vẫn phải lỡ hiệp 1 trận Bayern – M’gladbach. Các fan Bayern khá tức giận vì họ được quảng cáo rằng tân binh Mark Hughes sẽ trình làng ở trận này. Đầu hiệp 2, Hughes được tung vào sân và góp công giúp Bayern thắng ngược M’gladbach 3-2 sau khi trận đấu phải kéo dài sang 2 hiệp phụ. 

“Tắc kè hoa” Campos từng 1 ngày giữ gôn cho cả LA Galaxy lẫn ĐT Mexico
“Tắc kè hoa” Campos từng 1 ngày giữ gôn cho cả LA Galaxy lẫn ĐT Mexico

Ngày 16/6/1996, cựu thủ thành lừng danh Jorge Campos cũng từng bắt gôn cho cả LA Galaxy lẫn ĐT Mexico. Nhưng Campos đỡ vất vả hơn so với trường hợp kể trên của Hughes. Bởi cả 2 trận LA Galaxy – Tampa Bay Mutiny và Mỹ - Mexico hôm ấy đều diễn ra trên sân Rose Bowl ở thành phố Pasadena (Mỹ).

1 ngày chơi cả 2 môn

Chuyện Mark Hughes và Jorge Campos góp mặt vào 2 trận bóng đá trong 1 ngày đã khó tưởng tượng rồi. Ngày 15/9/1975, Chris Balderstone còn tạo nên lịch sử với việc tham gia 2 trận đấu thuộc 2 môn khác nhau là cricket và bóng đá. VĐV đa năng này cùng đội cricket Leicestershire thi đấu với đội Derbyshire ở vùng Chesterfield. Ngay sau trận, Balderstone di chuyển 50km để cùng đội bóng đá Doncaster Rovers tranh tài cùng đối thủ Brentford.

Balderstone từng thi đấu cricket và đá bóng trong cùng ngày
Balderstone từng thi đấu cricket và đá bóng trong cùng ngày

Một ngôi sao đa năng khác, Can Bartu cũng có ngày “2 trong 1” kỳ tích vào ngày 25/1/1957. Ban ngày, Bartu cùng đội bóng đá Fenerbahce hạ đẹp Beyogluspor 4-0. Bartu ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn còn lại. Buổi tối, Bartu lại giúp đội bóng rổ Fenerbahce thắng trận 44-43. Ngôi sao ban ngày làm tiền vệ bóng đá buổi tối làm tay ném bóng rổ này ghi được 10 điểm góp công vào chiến thắng ấy.

Bayern quen ép sao đá “2 trận trong1 ngày”
Không phải vô cớ mà Hoeness rất bình thản yêu cầu Hughes đá 2 trận trong cùng ngày 11/11/1987. Chuyện cầu thủ đá 2 trận trong 1 ngày đã có tiền lệ ở Bayern rồi. Ngày 13/11/1985, ngôi sao người Đan Mạch Soren Lerby từng phải “chạy sô” như vậy. Buổi chiều, Lerby cùng ĐT Đan Mạch đá với ĐT Ireland trong khuôn khổ vòng loại World Cup 1986. Buổi tối, Lerby cùng Bayern đối đầu Bochum ở Cúp Quốc gia Đức.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x