Chuyển nhượng của Big 6: Bức tranh loang lổ

MINH TÂM
10:52 ngày 12-07-2019
Chỉ 1 tháng nữa, Premier League 2019/20 sẽ khởi tranh nhưng nhìn tổng thể, bức tranh tăng cường lực lượng của Big Six vẫn loang lổ, chắp vá. Trong khi Man City và Tottenham có được những chữ ký chất lượng, Liverpool đang cân nhắc thiệt hơn, Chelsea án binh bất động vì lệnh cấm, thì Arsenal và M.U lại nổi bật bởi những thương vụ thất bại.
Chuyển nhượng của Big 6: Bức tranh loang lổ

Nhà giàu vẫn biết tiêu tiền

Người ta vẫn nói, đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền. Câu này rất chính xác với Man City. Đội bóng giàu nhất nước Anh cho đến lúc này vẫn mua sắm rất thông minh. Họ vừa chi 63 triệu bảng để đưa về tiền vệ phòng ngự Rodrigo (hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc và vắn tắt hơn là Rodri) từ Atletico Madrid. Đây là một thương vụ rất chính xác khi mà tiền vệ phòng ngự số một của Pep Guardiola là Fernandinho hiện đã sa sút nhiều do tuổi tác. Giai đoạn cuối mùa trước, Fernandinho hầu như chẳng đóng góp được gì cho Man City do liên tục gặp chấn thương. Ở tuổi 34, cơ thể anh không còn chống chọi nổi với những cú va chạm dữ dội vốn là đặc sản của Premier League. Và đó là lý do Pep đem về Rodri. Là người tắc bóng giỏi nhất La Liga mùa trước với 70 lần thành công, tiền vệ 23 tuổi đủ sức đảm nhiệm vị trí đánh chặn mà Fernandinho để lại.

Sau khi có được Rodri, Man City quay sang săn Harry Maguire. Trung vệ số một của ĐT Anh sẽ là sự thay thế xứng đáng cho lão tướng Vincent Kompany, người vừa chia tay sân Etihad để về Bỉ làm HLV kiêm cầu thủ của Anderlecht. Maguire có giá 85 triệu bảng, hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của Man xanh. Vấn đề chỉ còn nằm ở việc họ phải bán bớt cầu thủ để cân đối thu chi, tránh vi phạm luật công bằng tài chính. Xong việc đó, chẳng còn gì ngăn Man City chiêu mộ Maguire.


Chọn lọc và quyết đoán, đấy đúng là phong cách tiêu tiền của… người có tiền. Chẳng có gì để phàn nàn về công tác chuyển nhượng tại Man City. Nhưng có một đội ít tiền cũng rất biết cách chi tiêu. Đó là Tottenham. Vừa được giới chủ mở hầu bao, HLV Mauricio Pochettino đã tậu ngay về Tanguy Ndombele, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước. Cái giá 55 triệu bảng (chưa kể khoảng 9 triệu trả sau tùy theo thành tích) cho Ndombele thoạt nghe có vẻ lớn, song nếu so với những gì tiền vệ này làm được ở mùa trước thì Spurs đang vớ được món hời. Cầu thủ 22 tuổi cực kỳ toàn diện, khi vừa đánh chặn hiệu quả, vừa kiến tạo và tham gia vào các pha tấn công. Không phải vô cớ, các trang web chuyên về chuyển nhượng đang định giá Ndombele cao hơn mức mà Tottenham mua về. Và cũng chẳng ngạc nhiên khi để có được tiền vệ này, Tottenham đã phải vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn, trong đó có M.U.

Hoang mang M.U và Arsenal 

Nhắc đến việc mua sắm của M.U là nhiều CĐV của đội bóng này lại buồn. Không giành được vé dự Champions League và không cho thấy tiềm năng trở lại cạnh tranh ngai vàng ở mùa giải 2019/20, Quỷ đỏ chẳng thu hút được tên tuổi lớn nào. Họ không chỉ thua Tottenham trong vụ Ndombele, mà còn bẽ bàng nhìn hàng loạt mục tiêu lớn gật đầu với các đội bóng khác. 

M.U từng chèo kéo Matthijs de Ligt nhưng rồi sau đó xuất hiện tin hậu vệ này đồng ý… đến Juve. Quỷ đỏ nhắm đến Joao Felix thì tiền đạo này về Atletico Madrid. HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn có Harry Maguire nhưng trung vệ này còn lừng khừng để đợi động tĩnh từ… Man City. M.U hỏi mua Sergej Milinkovic-Savic song tiền vệ này đánh tiếng muốn về PSG, khiến Quỷ đỏ phải cuống cuồng tăng giá nhằm tránh tuột mất mục tiêu.

Chưa rõ M.U có chiêu mộ được Milinkovic-Savic hay không nhưng trước mắt, CĐV của họ đành phải hài lòng với những tân binh hết sức “bình dân” như Aaron Wan-Bissaka hay Daniel James hoặc những mục tiêu khiêm tốn như Mario Lemina. Hài lòng để quên đi một thực tế khác là những ngôi sao lớn nhất lại đang tìm đường rời Old Trafford. Hiện giờ đã có Lukaku và Pogba đòi chia tay Quỷ đỏ. Trong tương lai, rất có thể cả De Gea cũng tính chuyện rời Manchester.


Không đến nỗi kém sức hút như M.U song Chelsea chỉ có thể hài lòng với việc gọi về những cầu thủ họ đã mua từ mùa trước do đang dính án cấm chuyển nhượng của FIFA. Trong khi đó, Arsenal cũng phải “vơ bèo gạt tép” như M.U với cùng một lý do là không có vé dự Champions League mùa tới. Cho đến lúc này, HLV Unai Emery mới chỉ có được 1 tân binh là cầu thủ trẻ người Brazil, Gabriel Martinelli dù ông cần bổ sung ít nhất 1 trung vệ đẳng cấp, 1 hậu vệ cánh chất lượng và 1 tiền đạo đủ tầm hỗ trợ cho cặp Lacazette - Aubameyang. 

Bên cạnh việc thiếu sức hút do đứng ngoài Champions League, khó khăn của Arsenal còn là ngân sách eo hẹp. BLĐ đội bóng này nổi tiếng là chặt chẽ, nên HLV Emery chỉ nhận được vỏn vẹn 45 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Chừng ấy thậm chí còn chưa đủ để Arsenal hỏi mua Wilfried Zaha, tiền đạo đang khoác áo Crystal Palace. Thế nên không lạ khi bình luận về chuyển nhượng ở Arsenal, người ta thường chìa ra bức ảnh chế đội hình những ngôi sao mà Pháo thủ mua hụt. Arsenal chỉ hỏi mua… cho vui thôi, chứ họ làm gì có tiền mà đòi sở hữu những ngôi sao hàng đầu!

1 - Trong 5 bản hợp đồng mua người đắt nhất thị trường chuyển nhượng châu Âu mùa Hè này, chỉ có 1 trường hợp là thuộc về các đội bóng Anh. Đó là vụ Man City mua Rodri với giá 63 triệu bảng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x