Kỳ chuyển nhượng mùa hè của La Liga đã khép lại với kỷ lục mới được thiết lập: 887,9 triệu euro được 20 CLB chi ra cho công tác tăng cường lực lượng. Có thể thấy cơn cuồng mua sắm, từ nước Anh, đã lan sang Tây Ban Nha.
Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, các đội bóng Tây Ban Nha vẫn kịp ký thêm 12 bản hợp đồng mới, nâng tổng số thương vụ được thực hiện trong mùa hè này lên con số 208.
Như vậy, sau 2 tháng mua bán tấp nập, La Liga đã tiêu tốn 887,92 triệu euro cho việc tăng cường lực lượng. Đây là một cột mốc mới, phá sâu kỷ lục cũ 596,1 triệu vừa được thiết lập ở mùa hè trước. Mức chênh lệch 291,82 triệu giữa hai mùa hè (2018 và 2017) cũng là cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, cho thấy sự chịu chơi của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.
Nhân vật chính trong mùa hè sôi động này là Real Madrid. Sau nhiều năm khá yên tĩnh trên thị trường chuyển nhượng, chủ tịch Florentino Perez đã có màn tái xuất ấn tượng khi chi ra 146,25 triệu euro để mang về 7 gương mặt mới. Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố trước đó, rằng “một đội bóng chiến thắng liên tiếp không nhất thiết phải tiêu tiền”. Real không những tiêu pha nhiều mà còn theo cách khá lạ lùng, khi bỏ ra 35 triệu cho Thibaut Courtois dù đã có Kaylor Navas, hay tốn 45 triệu cho Vinicius Junior rồi lại tiếp tục chi 22 triệu để mua lại Mariano.
Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở Barcelona, đội chi nhiều thứ 2 giải đấu. 4 tân binh trị giá 125,9 triệu euro, gồm Arthur Melo, Clement Lenglet, Malcom và Arturo Vidal, đều không phải các lựa chọn ngay lập tức ở đội hình chính. Sau 2 trận đầu tiên, cả 4 người đều không ai ra sân từ đầu. Điều này hoàn toàn khác với Atletico. Thay vì mua sắm dàn trải và tốn kém như những mùa trước, kỳ này Diego Simeone chỉ bỏ ra 87 triệu euro, trong đó riêng Thomas Lemar tốn 60 triệu, trở thành bản hợp đồng đắt nhất La Liga mùa hè 2018.
La Liga đang chuyển mình
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ mua sắm ở La Liga là họ cũng thu lời khá nhiều từ việc bán cầu thủ, qua đó rủng rỉnh tiền bạc. Hè này, 801,6 triệu euro lợi nhuận bán cầu thủ cũng là một con số kỷ lục, tiếp tục xô đổ cột mốc 675,6 triệu ở mùa trước.
Một lần nữa, Real lại đứng đầu ở lĩnh vực này với 133,5 triệu. Trong đó, hời nhất là 100 triệu kiếm được của Juventus trong thương vụ Ronaldo, huyền thoại nay đã 33 tuổi. Barca là đội xếp sau với 132,2 triệu với một loạt ngôi sao bán đi nhằm tái cơ cấu đội hình. Bán nhiều phải mua nhiều là lẽ đương nhiên. Vì vậy dễ hiểu để giải thích tại sao Real Valladolid chỉ tiêu tốn 2 triệu euro cho mua sắm. Đơn giản vì họ, cùng với Alaves và Huesca, không thu được bất cứ xu nào từ bán cầu thủ.
Tựu trung lại, La Liga đã có sự chuyển mình đáng kể về tổng tiền chi tiêu. Mặc dù vẫn không thể so được với Premier League (5 mùa liên tiếp vượt mốc 1 tỷ euro) nhưng 887,92 triệu euro cho thấy nỗ lực vượt bậc của giải đấu này. Cũng cần phải lưu ý, con số này được trải khá đều chứ không tập trung ở một vài bản hợp đồng lớn giống những mùa trước. Và chênh lệch giữa cán cân mua bán là lỗ 86,32 triệu, không phải lời 79,5 triệu như năm ngoái.
Những thương vụ cuối
Đã có 21 thương vụ diễn ra trong 24 giờ cuối của kỳ chuyển nhượng. Đáng kể là Real Betis mượn thành công Lo Celso, Guedes đến Valencia với khoản phí phá vỡ hợp đồng 300 triệu euro, Fabio Coentrao rời Real còn Borja Mayoral cho mượn tới Levante. Trong khi đó, Rafinha vẫn ở lại Barca và Filipe Luis không thể rời Atletico.
Với chỉ 1 điểm sau 2 lượt trận, Real Betis hiện rất khao khát giành trận thắng đầu tiên của mùa giải năm nay. Nhưng để thắng một Sevilla đang có khởi đầu khá tốt là điều quá khó cho Betis.
Đêm nay, Barca sẽ được tiếp đón CLB có mùa giải đầu tiên trong lịch sử được tham dự La Liga là SD Huesca. Tuy nhiên, đối thủ của họ không dễ bị khuất phục bởi Huesca vừa bất bại cả 2 trận đầu mùa. Và đó là lý do khó có thể tin Barca sẽ “dội mưa gôn” vào lưới đối thủ.
Cú đúp bàn thắng của tiền đạo Karim Benzema cùng các pha lập công của Gareth Bale và Sergio Ramos đã giúp Real Madrid có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Leganes ở vòng 3 La Liga.
Tiền vệ Dani Ceballos vừa có tên trong danh sách các cầu thủ Tây Ban Nha được triệu tập để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu sắp tới với Anh và Croatia. Đây là lần đầu tiên anh có được vinh dự này.
Celta Vigo phòng ngự rất tệ. Trong khi đó, Atletico lại sở hữu hàng công siêu mạnh với “song sát” Griezmann và Costa. Do vậy, đội bóng thủ đô Madrid hoàn toàn có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Celta ở trận đấu đêm nay để ca khúc khải hoàn.
Cuối tuần này, Barca sẽ tiếp đón tân binh Huesca trên sân nhà Nou Camp. Đây là đội bóng nhỏ bé và vô danh ở xứ sở bò tót, nhưng quanh họ lại là những câu chuyện rất thú vị.
Sau lễ bốc thăm và phân lịch thi đấu Champions League, các CĐV của Barca đang rất ngán ngẩm khi đội nhà vướng phải lịch thi đấu rất nặng trong tháng 10.
Trên lý thuyết, màn tiếp đón Girona sẽ là thử thách khó khăn của Villarreal. Vì đội bóng xứ Catalunya chính là 1 trong 5 đội từng giành chiến thắng tại sân Ceramica ở La Liga mùa trước.
Ngay sau khi đón về thêm một tân binh nữa là tiền đạo Mariano Diaz, Real Madrid sắp đẩy đi tiếp 2 cầu thủ không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Julen Lopetegui ở mùa giải năm nay là tiền đạo Borja Mayoral và hậu vệ Fabio Coentrao.
Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.
Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".
Trung vệ Virgil van Dijk đã lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội trong trận thua của Liverpool trước Everton ở trận đá bù vòng 29, khiến cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh của The Kop đang rất hẹp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn