Chuyển nhượng ở NHA 2018/19: Người ung dung, kẻ lo lắng

Minh Việt
06:23 ngày 23-07-2018
Năm nay, thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Hè ở Premier League sẽ đóng cửa vào ngày 9/8. Việc đóng cửa TTCN trước khi mùa giải mới khởi tranh khiến Big Six chỉ còn 18 ngày để tăng cường lực lượng. Hãy cùng điểm qua tình hình “chạy đua vũ trang” của các đội bóng mạnh nhất nước Anh mùa Hè này.
Chuyển nhượng ở NHA 2018/19: Người ung dung, kẻ lo lắng
Thành London đầy âu lo 
Từ năm ngoái, FA đã thông qua luật mới về việc sẽ kết thúc TTCN mùa Hè trước khi mùa giải mới khởi tranh. Premier League 2018/19 sẽ bắt đầu từ ngày 10/8. Như vậy, TTCN Hè này ở Premier League sẽ đóng cửa vào ngày 9/8. 

Đây đang là điều khiến 2 đại diện thành London là Chelsea và Tottenham rất lo lắng. The Blues đang đối mặt với việc cả 3 trụ cột là Eden Hazard, Thibaut Courtouis và Willian đều muốn ra đi. Hazard, Courtois là mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid. Thậm chí, có tin đồn Kền kền trắng đã đạt được thỏa thuận cá nhân chiêu mộ Hazard. Trong khi đó, Barcelona đã lần thứ 3 hỏi mua Willian và ở lần gõ cửa Stamford Bridge này, đội chủ sân Nou Camp cũng đã nâng giá lên thành 60 triệu bảng. Liệu Chelsea có giữ chân được bộ 3 ngôi sao kể trên?

Mà trong trường hợp xấu nhất là cả ba cùng ra đi thì liệu 18 ngày còn lại của TTCN Hè này có đủ để The Blues mang về những sự thay thế? Cũng cần biết là Chelsea của tân HLV Maurizio Sarri cũng mới có đúng 1 tân binh tính đến thời điểm này là chữ ký của Jorginho. Sarri đang cần thêm sự tăng cường ở tuyến tiền đạo và hậu vệ. Nhưng Chelsea sẽ chưa thể chốt được các mục tiêu chuyển nhượng khi mà tương lai của bộ ba Hazard, Courtois và Willian chưa rõ ràng. 

Một đội bóng thành London khác là Tottenham cũng đang trong tình cảnh đầy đáng ngại. Spurs chưa có tân binh nào trong Hè này, trừ việc tiền đạo Vincent Janssen trở lại sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn. Tottenham cũng góp tới 9 cầu thủ ở 2 trận đấu cuối cùng của World Cup 2018. Vấn đề thể lực rất đáng lo ngại. Mauricio Pochettino cũng chưa giải quyết được rõ ràng chuyện tương lai của những cầu thủ đang muốn ra đi như Toby Alderweireld, Moussa Dembele, Danny Rose. Mặc dù chỉ còn 17 ngày nữa là mùa giải bắt đầu nhưng Spurs lúc này chẳng khác gì một công trường ngổn ngang.  

Đội bóng London cuối cùng là Arsenal. Không đến nỗi thảm như Chelsea, Tottenham nhưng tương lai Pháo thủ ở mùa giải mới cũng chẳng phải quá sáng sủa. Những tân binh mà họ mang về đều thuộc loại giá rẻ. Việc không có sự bổ sung ngôi sao sẽ khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn nếu muốn đua tranh chức vô địch Premier League. 


Liverpool và Man City tự tin nhất 
Nếu thành London đầy rẫy bất ổn thì Liverpool, Man City là 2 đại diện Big Six tự tin nhất. Thậm chí, nếu Premier League 2018/19 khởi tranh ngay ngày hôm nay thì họ cũng sẵn sàng. Liverpool đã mang về tới 4 tân binh rất chất lượng. The Kop yếu chỗ nào thì Juergen Klopp đã vá đúng chỗ đó bằng các thương vụ khôn ngoan. Sự xuất hiện của Alisson, Naby Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri chắc chắn sẽ giúp sức mạnh Liverpool gia tăng khủng khiếp. 

Tương tự là Man City. Đội quân của Pep Guardiola mới có 1 tân binh Hè này là Riyad Mahrez. Nhưng chừng đó là quá đủ với Pep bởi đội hình sẵn có của họ cũng đã rất mạnh ở cả ba tuyến. Sẽ không ngạc nhiên nếu giới chuyên môn đánh giá Liverpool và Man City sẽ là 2 ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua vô địch Premier League 2018/19. 

M.U của Jose Mourinho cũng mới có 1 tân binh đáng chú ý là Fred. Quỷ đỏ cần thêm sự tăng cường ở vị trí trung vệ và hậu vệ cánh nếu muốn đua vô địch với Liverpool, Man City đang mạnh lên từng ngày. 

CON SỐ
3 Trong 6 bản hợp đồng đắt nhất Premier League mùa Hè 2018 thì đã có tới 3 thương vụ được thực hiện bởi Liverpool là Naby Keita, Alisson và Fabinho.

5 vụ chuyển nhượng đắt nhất Premier League Hè 2018

ALISSON (65 triệu bảng) (từ Roma tới Liverpool)
Liverpool đã rất chịu chơi khi bỏ ra 65 triệu bảng để chiêu mộ Alisson. Như vậy, The Kop đã biến Alisson trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.


RIYAD MAHREZ (60) (Leicester - Man City)
Mahrez đã muốn sang Man City từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông đầu năm. Tuy nhiên, phải đến Hè thì giấc mơ của anh mới thành hiện thực. Mahrez chính là cầu thủ đắt nhất trong lịch sử Man City. 


NABY KEITA (54) (RB Leipzig - Liverpool)
Liverpool đã mua xong Keita từ mùa Hè năm ngoái. Sau 1 năm ở lại đá cho Leipzig theo hợp đồng cho mượn, Keita giờ đã chính thức cập bến Anfield. Keita sẽ mặc áo số 8, số áo cũ của Steven Gerrard, thần tượng của anh. 


FRED (52,7) (Shakhtar - M.U)
Fred chính thức trở thành tân binh của M.U từ giữa tháng 6. Mặc dù được sang Nga cùng đội tuyển Brazil nhưng Fred không được ra sân phút nào. Dù vậy, điều này sẽ giúp anh có thể lực tốt nhất khi ra mắt ở Old Trafford. 


JORGINHO (51) (Napoli - Chelsea)
Jorginho là học trò cưng của HLV Maurizio Sarri ở Napoli. Và khi sang Chelsea, Jorginho cũng trở thành tân binh đầu tiên của Sarri tại Stamford Bridge. Tiền vệ trung tâm này đã từ chối Man City để tới Chelsea.



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x