THỊ TRƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG NGOẠI BINH GIỮA MÙA GIẢI 2017
Chuyển nhượng ở V.League: Chiến trường không tiếng súng
Tiềm lực tài chính không dồi dào, nguồn cung hạn chế, nhiều CLB tại V.League đã phải “vơ bèo, gạt tép” với hy vọng tìm được ngoại binh có thể đem đến cho đội bóng sức bật mới trong giai đoạn lượt về sẽ bắt đầu từ ngày 24/6 này.
Nguồn cung khan hiếm
Không phải đợi đến khi giai đoạn lượt đi kết thúc, mà từ đầu tháng 4 hàng loạt CLB đã khởi động quá trình tìm kiếm cầu thủ mới, nhất là các chân sút ngoại. Có thể kể ra đây những đội bóng, từ mạnh đến yếu, đều rất “khát” chân sút chất lượng như Hà Nội FC, Than.QN, FLC Thanh Hóa, XSKT.CT, Long An, TP.HCM, SLNA, HAGL… Họ đều gặp bài toán hóc búa là chất lượng ngoại binh kém, ảnh hưởng đến toan tính của BHL nên bắt buộc phải có sự thay mới để từ đó hy vọng hoàn thành được mục tiêu đề ra.
Dù các CLB đã chủ động trong việc tìm kiếm nguồn cầu thủ đưa sang thử việc nhưng phải nói rằng trong số 40-50 cầu thủ ngoại đến những đội bóng nói trên thử việc, không nhiều người nhận được sự đồng ý của các HLV. “Mua sắm cầu thủ ở giai đoạn này rất khó, nhất là những cầu thủ có chuyên môn tốt. Đơn giản vì những người giỏi thì vẫn còn hợp đồng với CLB chủ quản nên để kéo họ về với mình là điều không hề dễ dàng”, HLV Phan Thanh Hùng của Than.QN thở dài cho biết.
Bên cạnh đó, do nguồn cầu thủ chất lượng khá khan hiếm nên những ngoại binh sang Việt Nam dịp này đa phần đều là “hàng trôi dạt”, chuyên môn ở mức trung bình. Có chăng, nhờ mối quan hệ tốt nên TP.HCM hay HAGL mới có thể đưa về tiền đạo Dominique Da Silva, trung vệ Marcelino Motta. Còn Than.QN sau rất nhiều đợt thử việc, không “chấm” được ai nên bất đắc dĩ họ phải gọi lại người cũ Rodion Dyachenko, cầu thủ từng thi đấu cho đội bóng đất Mỏ ở mùa giải 2016.
Rodion Dyachenko (ảnh trên) trở lại Than.QN và Marcelino Motta đến HAGL là 2 trong số không nhiều thương vụ ngoại binh được hoàn tất giữa mùa
Nhà giàu cũng gặp khó
Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa đều thuộc nhóm những đội bóng giàu có, được xem là những ứng viên vô địch hàng đầu. Để hiện thực hóa tham vọng của mình thì đương nhiên họ cần có sự phục vụ của các chân sút giỏi. Nhưng trong thời gian qua, cả hai đội đều chưa thể “đãi cát tìm vàng” thành công trong việc chọn lựa chân sút ngoại.
Đặc biệt với FLC Thanh Hóa, dù vừa mới mỉm cười khi ký hợp đồng với cựu vua phá lưới nội Lê Văn Thắng thì họ cũng nhanh chóng trở lại với cơn đau đầu vì chưa thể tìm ra chân sút thực sự đẳng cấp để gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho đội nhà. Có đến hàng chục cầu thủ từ châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi đã được đưa đến FLC Thanh Hóa thử việc, nhưng đến lúc này chưa có gương mặt nào thuyết phục được HLV Petrovic.
Năm nay, lịch thi đấu V.League có nhiều xáo trộn so với các mùa giải trước bởi tháng 5 vừa qua U20 Việt Nam bận thi đấu VCK U20 World Cup 2017 nên V.League có quãng nghỉ giữa mùa giải khá dài. Nhưng suốt gần 2 tháng qua, nhiều CLB vẫn chưa tuyển được người mới và chỉ còn 6 ngày nữa, TTCN giữa mùa giải sẽ đóng cửa.
Thời gian còn lại không nhiều và chưa biết chừng hoặc là các CLB phải bất đắc dĩ hài lòng với nhân tố cũ hoặc mạo hiểm ký hợp đồng với chân sút ngoại mới, vốn không quá nổi bật trong suốt giai đoạn thử việc vừa qua.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn