10 bản hợp đồng đắt nhất Hè này thể hiện ra sao?

TÙNG LÂM
13:34 ngày 29-09-2020
Do tính chất đặc biệt của mùa chuyển nhượng năm nay, nhiều tân binh của các đội bóng đã có không ít cơ hội thể hiện mình trong màu áo mới. Tất nhiên, sự chú ý vẫn được dồn vào những đội bóng đắt giá nhất. Họ thể hiện ra sao?
10 bản hợp đồng đắt nhất Hè này  thể hiện ra sao?
10.
Leroy Sane - Bayern (45 triệu euro)

Sau một năm, giá của Sane đã giảm xuống chỉ còn một nửa. Sở dĩ Bayern Munich có thể mua rẻ ngôi sao người Đức từ Man City là bởi anh vừa dính một chấn thương nặng, lại chỉ còn một năm trong hợp đồng. Chấn thương cũng là lý do nhiều CĐV của Bayern lo lắng đội bóng đã mua hớ. Nhưng những gì Sane thể hiện sau 2 trận ở Bundesliga - một bàn, hai kiến tạo - là rất đáng lạc quan. Theo thời gian, khi có được thể lực tốt nhất và hòa nhập hoàn toàn với môi trường mới, cầu thủ 24 tuổi sẽ còn ấn tượng hơn nữa.

9.
Nathan Ake - Man City (45,3 triệu euro)

Với việc Bournemouth bị rớt hạng, Man City đã có cơ hội mua được trung vệ mà họ ngắm nghía từ lâu. Ngoài những phẩm chất bình thường của một trung vệ, Ake được HLV Pep Guardiola đặc biệt ưa thích còn vì anh thuận chân trái và có thể chơi được ở nhiều vị trí. Hậu vệ người Hà Lan mới đây đã có bàn thắng đầu tiên cho Man City, nhưng rất tiếc lại trong thảm bại 2-5 trước Leicester. Về lâu dài, có thể thấy Ake sẽ chỉ là phương án dự phòng cho vị trí trung vệ lệch trái vốn thuộc về Aymeric Laporte.

8.
Mauro Icardi - PSG (50 triệu euro)

PSG chưa cần tới khi hợp đồng mượn Icardi từ Inter Milan hết hạn mới kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo người Argentina. Cái giá 50 triệu euro được cho là xứng đáng với những đóng góp của Icardi ở thời điểm đó (20 bàn sau 31 trận). Tuy nhiên, vấn đề là sau khi ký hợp đồng chính thức, Icardi lại chuyển sang trạng thái... tậm tịt. Cú đúp trong trận gặp Reims ở cuối tuần trước là những bàn thắng đầu tiên của anh từ... tháng 2. Hi vọng là từ đây anh sẽ không dừng lại nữa.

7.
Ben Chilwell - Chelsea (50,2 triệu euro)

Trước khi Ruben Dias cập bến Man City, Ben Chilwell chính là hậu vệ đắt nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Trong màu áo Leicester, Chilwell đã thể hiện mình như là một trong những hậu vệ trái hay nhất ở Premier League. Vì vậy, HLV Frank Lampard kỳ vọng anh sẽ là sự nâng cấp cho vị trí hậu vệ trái của Chelsea, vốn không thiếu người nhưng thiếu chất và sự ổn định. Cho tới thời điểm này thì chưa thể nói nhiều về Chilwell khi anh chỉ mới xuất hiện trong 24 phút ở Cúp Liên đoàn.

6.
Timo Werner - Chelsea (53 triệu euro)

Chelsea đã đánh bại Liverpool để có được một trong những tiền đạo chất lượng nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Tất nhiên cái giá cũng không hề rẻ. Họ đã phải trả cho RB Leipzig tới 53 triệu euro (có thông tin là nhiều hơn). Cho tới lúc này, sau 3 trận ở Premier League, Werner vẫn chưa có bàn thắng nào. Nhưng những dấu hiệu đầu tiên là rất tích cực. Cầu thủ người Đức cũng đã có một pha kiến tạo, và kiếm về cho The Blues hai quả penalty. Khi Chelsea đầy đủ lực lượng và vận hành trơn tru hơn, Werner hứa hẹn bùng nổ dữ dội.

5.
Alvaro Morata - Atletico (56 triệu euro)

Phải, bạn không nhìn nhầm đâu. Mới tháng 7 vừa rồi, Atletico Madrid đã phải trả cho Chelsea 56 triệu euro để mua đứt Morata, người mà họ đã mượn từ tháng 1/2019. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, Morata đã bị đẩy sang Juventus theo một hợp đồng cho mượn có thời hạn tới 30/6/2021, sau khi Atletico mua được Luis Suarez. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã có màn ra mắt (thứ hai) trong màu áo Juve, nhưng rất tiếc đó là trận đấu mà anh không ghi bàn còn Juve chỉ có được 1 điểm (trước AS Roma).

4.
Miralem Pjanic Barcelona (60 triệu euro)

Pjanic là một phần trong vụ đổi + bán cầu thủ giữa Barcelona và Juventus. Tiền vệ Arthur là người đi theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, để có được cầu thủ 30 tuổi người Bosnia, Barca vẫn “phải” trả cho Juventus tới 60 triệu euro (thêm 5 triệu euro tùy phong độ và thành tích). Hợp đồng giữa Pjanic và Barca có thời hạn tới năm 2024. Anh đã có màn ra mắt đội bóng mới, nhưng chỉ 12 phút ở cuối trận thắng Villarreal 4-0 chưa nói lên được gì nhiều.

3.
Victor Osimhen Napoli (71,2 triệu euro)

Osimhen chỉ mới có một năm chơi bóng ở Ligue 1, thực ra là chưa được một mùa (vì Ligue 1 mùa trước bị hủy từ tháng 3), nhưng phong độ mà anh thể hiện trong màu áo Lille vẫn đủ ấn tượng để khiến Napoli phải chi ra tới 71,2 triệu euro (thêm 10,1 triệu euro trả sau) để đưa ra anh về. Ngay trong trận đầu tiên đá chính ở Serie A, Osimhen đã có pha kiến tạo giúp Napoli đè bẹp Genoa 6-0. Sẽ còn rất nhiều điều đáng chờ đợi ở chàng trai trẻ người Nigeria.

2.
Arthur - Juventus (72 triệu euro)

Như đã nói, Arthur là một phần trong vụ chuyển nhượng Pjanic sang Barcelona. Nhưng thay vì dựa vào định giá của hai cầu thủ rồi trừ đi lấy chênh lệch, cả Barcelona lẫn Juventus đều quyết định trả đủ tiền cho đối tác. Barca trả 60 triệu cho Juve để lấy Pjanic, còn Juve sẽ trả 72 triệu euro cho Barca để có Arthur. Cầu thủ 24 tuổi người Brazil vừa có màn ra mắt đội bóng mới, nhưng không để lại nhiều ấn tượng do không có nhiều thời gian (chỉ đá 32 phút trận gặp AS Roma).

1.
Kai Havertz - Chelsea (80 triệu euro)

Cho tới bây giờ Havertz vẫn là tân binh đắt giá nhất Hè này. Để mua anh từ Leverkusen, Chelsea đã phải chi ra tới 80 triệu euro, chưa tính 20 triệu euro có thể phát sinh tùy phong độ và thành tích. Cầu thủ trẻ người Đức đã có 3 bàn (hat-trick ở trận gặp Barnsley tại Cúp Liên đoàn) và 1 kiến tạo. Nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá về anh. Dù sao thì ở tuổi 21, Havertz vẫn còn rất nhiều thời gian.

XEM THÊM

Bailly có thể quyết định kế hoạch chuyển nhượng mùa 2020/21 của M.U?

Trực tiếp chuyển nhượng 29/9: Alaba có thể rời Bayern tự do, Tottenham muốn có Ruediger

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x