Scandal chửi nhau với khán giả nhà khi bị thay ra ở trận hòa Crystal Palace 2-2 vào tháng trước ảnh hưởng tới Xhaka đến tận bây giờ. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Vitoria tại Europa League, HLV Unai Emery đã công bố việc tước băng thủ quân của tiền vệ này và trao lại cho tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang.
Chưa dừng lại ở đó, có tin Xhaka sẽ bị đẩy đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới vì không được cộng đồng fan Arsenal chấp nhận nữa. Ít ngày trước, tiền vệ người Thụy Sĩ thổ lộ vẫn đang sốc đến tận bây giờ trước cách đối xử của fan Pháo thủ nhưng thừa nhận nguyện vọng muốn ở lại cống hiến thay vì ra đi.
Tuy nhiên, mong muốn của Xhaka khó lòng thành hiện thực khi HLV Emery đã không sử dụng anh kể từ vụ việc trên. Emery có lý khi làm vậy bởi một khi các CĐV đã gọi Xhaka là gã đội trưởng "tâm thần" thì mối quan hệ đôi bên đã ở mức không thể hàn gắn. Về phần mình, Xhaka cần thi đấu thường xuyên để được đảm bảo một suất tham dự VCK EURO 2020 cùng ĐT Thụy Sĩ.
Milan là đội sớm nhập cuộc đua giành chữ ký của Xhaka. Nếu ở lại Ngoại hạng Anh quá áp lực, Xhaka hoàn toàn có thể chuyển sang một môi trường ít cạnh tranh và ít căng thẳng hơn như Serie A. Tuy nhiên, HLV Steve Bruce thì cho rằng Newcastle của ông mới là đội chiếm thế thượng phong trong thương vụ này.
Phía Newcastle tin tưởng Xhaka vẫn thích thú với môi trường sôi động nơi Ngoại hạng Anh và Chích chòe cho cầu thủ 27 tuổi cơ hội ở lại, trước mắt là một hợp đồng mượn 6 tháng vào tháng Giêng tới. Trung vệ Fabian Schar là đồng đội của Xhaka tại ĐTQG và nhiều lần công khai mời gọi người bạn thân chuyển tới vùng Đông Bắc nước Anh cùng mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn