Chuyện về những bóng hồng của sân cỏ Việt: Cần lắm những nụ cười

Đỗ Tuấn
14:29 ngày 24-02-2015
Khi nói về các cô gái đá bóng Việt Nam, người ta thường hay kể những câu chuyện buồn, hoặc những sự vất vả và thiệt thòi của chị em cầu thủ. Tuy nhiên, những người trong cuộc lại không thích như thế.
Chuyện về những bóng hồng của sân cỏ Việt: Cần lắm những nụ cười
Lời của Kiều Trinh không phải không có lý, thế nên trong những ngày đầu năm 2015, tôi muốn kể về câu chuyện vui của bóng đá nữ Việt Nam, về những cái nhìn tươi mới của các cô gái quần đùi áo số, và chuyện vui đầu năm không gì hơn khi bắt đầu từ một đám cưới.

ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN
Những ngày đầu tháng 1 vừa qua, tuyển thủ Trần Thị Kim Hồng đã gọi điện cho tôi thông báo: “Anh đang ở đâu để em ghé đến gửi thiệp hồng”. Sau đó, nhìn gương mặt rạng rỡ của Kim Hồng và chú rể Đặng Phú Kiện (từng là VĐV và HLV bóng ném TP.HCM) khi đến báo hỷ, tự dưng tôi cảm thấy vui và ấm áp đến lạ. Bởi hơn 6 năm trời yêu nhau, mối tình của đôi bạn trẻ này cũng đã có một cái kết viên mãn. Vậy nhưng ít ai biết, những ngày đầu được Phú Kiện chính thức ngỏ lời yêu, Kim Hồng đã không khỏi bối rối và âu lo. 

Cô thổ lộ: “Lúc anh Kiện ngỏ lời và đứng trước chuyện hai đứa sẽ yêu nhau, tự dưng em lại cảm thấy lo sợ, vì không biết ba mẹ anh có chấp nhận một đứa con dâu tối ngày chạy ngoài sân cỏ với trái bóng và cuộc sống luôn trong cảnh nay đây mai đó như em. Vì thế, mấy lần anh Kiện bảo muốn đưa em về nhà ra mắt ba mẹ, nhưng em cứ từ chối hoài, nên anh ấy cũng buồn”.


Sự mặc cảm và tự ti của Kim Hồng cũng dễ hiểu, bởi cô đang nhìn vào các đàn chị đi trước lẫn những đồng đội cùng thế hệ với mình khi hầu hết vẫn đang trong cảnh “phòng không chiếc bóng”, với những nỗi niềm rất khó bày tỏ của những nữ cầu thủ. Tuy nhiên, sự chân thành của Phú Kiện và sau đó là tình thương lẫn sự quan tâm của bố mẹ chồng đã giúp cho Kim Hồng tự tin hơn để mở lòng đón nhận tình yêu của mình.

Hôm 11/1 vừa qua, đám cưới của đôi bạn trẻ Kim Hồng – Phú Kiện đã diễn ra khá đặc biệt khi được tổ chức ngay trên sân vận động Tao Đàn, nơi Kim Hồng và các đồng đội của cô ở đội nữ TP.HCM tập luyện hàng ngày. 


Đám cưới ấy, dù không có quá nhiều sự quan tâm của mọi người, nếu so với các đồng nghiệp bóng đá nam, nhưng việc Kim Hồng lên xe hoa là một sự kiện rất lớn và trọng đại của bóng đá nữ, rất nhiều đồng đội từ khắp nơi đã điện thoại chia vui lẫn góp mặt trong hôn lễ của cô. Đồng thời, sự kiện này biết đâu sẽ giúp các cô gái bóng đá tự tin hơn để đón nhận những hạnh phúc riêng của họ.

TIN Ở TƯƠNG LAI
Từ chuyện vui là đám cưới đầu Xuân của tuyển thủ Trần Thị Kim Hồng, chợt nhớ đến hôm tôi và các đồng nghiệp tham gia bình luận trong một chương trình truyền hình. 

Hôm đấy, chương trình đưa ra rất nhiều những khía cạnh khác nhau của bóng đá nữ, trong đó có nhiều góc nhìn về những khó khăn lẫn thiệt thòi của chị em cầu thủ. Tuy nhiên, hôm ấy tôi lại nhớ đến câu nói của thủ môn Kiều Trinh: “Bọn em đến với bóng đá nữ xuất phát từ chính niềm đam mê, và khi đã mê thì tất cả những khó khăn đều là chuyện nhỏ, nên các anh chị báo chí đừng nhìn bọn em với cái nhìn thương cảm lẫn thương hại như vậy”


Lần ấy, Kiều Trinh đã tâm sự với tôi rất nhiều, rằng cô và các đồng đội đến với bóng đá nữ vì niềm đam mê, thậm chí nhiều người phải lén cha mẹ để đi tập luyện, bởi sự thành kiến với bóng đá nữ vẫn còn nặng nề lắm. Vì thế, bóng đá nữ giờ rất khó tuyển quân vì không có mấy người tham gia, ngay giải vô địch quốc gia hiện quanh đi quẩn lại chỉ còn đúng 6 đội góp mặt (trong đó riêng Hà Nội có đến 2 CLB). Vậy nên, giới truyền thông đừng “kể khổ” về bóng đá nữ nhiều quá, vì âu lo sẽ chẳng còn ai chịu theo môn này… 

Những tâm sự của Kiều Trinh rất thật lòng, và sự âu lo của cô cũng là vì cái chung của phong trào, và Trinh thổ lộ: “Ngay bản thân em chơi bóng đá đã lâu và đang là tuyển thủ, nhưng thỉnh thoảng mẹ lại gọi điện hỏi thăm và bảo: “Tập luyện và thi đấu có vất vả lắm không con? Nếu mệt quá thì bỏ đi, về ba mẹ nuôi, chứ mẹ đọc báo thấy bọn bây vất vả quá làm mẹ xót hết cả ruột gan”. Nghe mẹ nói thế, em ứa nước mắt nhưng vẫn cố cười trong điện thoại để cho bà yên lòng”. 

Cũng lần ấy, cô thủ môn kỳ cựu này đã bày tỏ rằng, ngay cả trên thế giới môn bóng đá nữ vẫn còn chưa được sự quan tâm nhiều, nên đừng đòi hỏi bóng đá nữ phải được sự quan tâm ngang bằng với các đồng nghiệp nam


Nụ cười đầy lạc quan của Trinh cũng tương tự nụ cười tươi tắn của một cô bé cầu thủ đội U13 Hà Nội được phát trong chương trình bình luận trên truyền hình về bóng đá nữ lần ấy. Trước ống kính máy quay, nữ cầu thủ trẻ rất xinh xắn này đã hồn nhiên hát một ca khúc yêu thích rồi bày tỏ: “Con rất mê bóng đá và mong muốn trở thành cầu thủ. Con mơ ước, bố mẹ sẽ cho con đi theo niềm đam mê bóng đá của mình?”. 

Lời phát biểu của cô bé đã đọng lại trong chúng tôi rất nhiều cảm xúc, bởi khi vẫn còn những nữ tuyển thủ kỳ cựu như Kiều Trinh, hoặc cô bé năng khiếu của đội U13 Hà Nội giữ vững niềm đam mê với quả bóng tròn, chắc chắn bóng đá nữ Việt Nam vẫn có thể lạc quan tự tin về sự phát triển ở tương lai. 

Bóng đá nữ Việt Nam sau những giọt mồ hôi, những nhọc nhằn trên sân tập lẫn thi đấu, vẫn cần lắm những nụ cười!

THÔNG TIN

"Bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua đã được quan tâm và đầu tư rất nhiều. Em sẽ theo nó cho đến khi nào sức cùng, lực kiệt mới thôi"
Kiều Trinh thổ lộ với nụ cười rạng rỡ. 


Bóng đá nữ Việt Nam 1 năm nhìn lại!
Nhìn nhận thẳng thắn, 2014 là một năm không thành công của bóng đá nữ Việt Nam. Thất bại lớn nhất là việc chúng ta đã không thể giành được chiếc vé để có mặt ở World Cup 2015, khi thua Thái Lan 1-2 ở trận tranh play-off tại Asian Cup 2014 diễn ra ngay trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Tuy nhiên, nỗi buồn cũng không kéo dài quá lâu, bởi tại Asian Games 17 năm 2014 diễn ra hồi tháng 11 tại Incheon (Hàn Quốc), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lần đầu tiên lọt vào đến bán kết của đại hội thể thao lớn nhất châu Á. Dù chỉ xếp thứ 4 trong bảng tổng sắp môn bóng đá nữ của đại hội, nhưng đấy vẫn là một kỳ tích của các cô gái Việt Nam, và giúp bóng đá nữ nước nhà tự tin hơn để chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo ở tương lai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Olympic Việt Nam hội quân bước vào chiến dịch VL U23 châu Á Olympic Việt Nam hội quân bước vào chiến dịch VL U23 châu Á

    Ngày 24/2, 30 tuyển thủ Olympic Việt Nam đã chính thức hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuân bị cho các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2016. Các tuyển thủ rất háo hức, hưng phấn cho lần hội quân đầu tiên trong năm mới Ất Mùi 2015 .

  • Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết: Những điều thầm kín ngôi sao tuổi Mùi Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết: Những điều thầm kín ngôi sao tuổi Mùi

    Nguyễn Văn Quyết đang là ngôi sao sáng chói của bóng đá Việt Nam. Đằng sau vẻ lầm lì và có phần lạnh lùng của cầu thủ tuổi Mùi này ẩn chứa những bí mật thú vị.

  • Vấn đề ngoại binh: Ngập tràn những tiếng thở dài Vấn đề ngoại binh: Ngập tràn những tiếng thở dài

    Chưa có mùa giải nào chất lượng các ngoại binh lại thấp như mùa giải năm nay. Từ các đội bóng nhà giàu như Than Quảng Ninh, HA.GL tới các đội bóng nhà nghèo như SLNA đều than trời vì vớ phải ngoại binh “lởm”.

  • Hôm nay (24/2), ĐT Olympic Việt Nam tập trung ở Hà Nội Hôm nay (24/2), ĐT Olympic Việt Nam tập trung ở Hà Nội

    Những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Hồ Tuấn Tài… sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào hôm nay (24/2).

  • CĐV Trần Lê Trung: Người thổi tù và vùng Mỏ CĐV Trần Lê Trung: Người thổi tù và vùng Mỏ

    Thưởng riêng cho cầu thủ, lập văn phòng của Hội CĐV hoành tráng và là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho các cầu thủ Than Quảng Ninh, CĐV Trần Lê Trung khiến nhiều người ngạc nhiên về độ chịu chơi của mình. Và nói không ngoa, trong thành công vừa qua của Đội bóng vùng Mỏ có đóng góp không nhỏ của CĐV 40 tuổi này.

  • Hậu vệ Nguyễn Anh Hùng (Hải Phòng): Hồi sinh từ bi kịch Hậu vệ Nguyễn Anh Hùng (Hải Phòng): Hồi sinh từ bi kịch

    Trong lần đầu tiên trở về đối đầu đội bóng quê hương, Anh Hùng bị người anh Đình Đồng vào bóng gãy chân, tưởng như phải vĩnh viễn giã từ sự nghiêp cầu thủ. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, hậu vệ sinh năm 1992 đã chiến đấu và chiến thắng số mệnh, để giờ đây lại thăng hoa trong màu áo Hải Phòng, đội bóng đang dẫn đầu V.League 2015.

  • Tiền đạo Nguyễn Quang Hải (Than Quảng Ninh): Cháy hết mình vì giấc mơ QBV Tiền đạo Nguyễn Quang Hải (Than Quảng Ninh): Cháy hết mình vì giấc mơ QBV

    Điều tiếc nuối nhất của Quang Hải trong suốt hơn chục năm chơi bóng chuyên nghiệp là chưa một lần có được danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam. Tiền đạo người Khánh Hòa hy vọng rằng, trong vài năm cuối sự nghiệp có thể tỏa sáng trong màu áo Than Quảng Ninh để hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

  • Chuyện sân xấu ở V.League: Vấn đề không phải là tiền Chuyện sân xấu ở V.League: Vấn đề không phải là tiền

    V.League đang có quá nhiều những SVĐ có mặt sân quá xấu, bị các HLV gọi là “mặt ruộng”, không đủ tiêu chuẩn thi đấu. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới chuyên môn các trận đấu mà còn làm hình ảnh giải VĐQG đi xuống, khiến việc tìm kiếm tài trợ hay bản quyền truyền hình gặp khó khăn.

  • Tiền đạo Hồ Tuấn Tài tỏa sáng trong màu áo SLNA: Quyết chơi hay vì bố mẹ và vì Văn Quyến Tiền đạo Hồ Tuấn Tài tỏa sáng trong màu áo SLNA: Quyết chơi hay vì bố mẹ và vì Văn Quyến

    Không chỉ là em họ, Hồ Tuấn Tài còn được chính Văn Quyến dạy bóng đá nên cách chơi có nét giống đàn anh. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1995 không sợ bị so sánh và tin rằng mình sẽ không đi vào vết xe đổ của cựu thần đồng bóng đá Việt Nam.

  • Cái Tết Việt của Đặng Văn Robert: Tết từ nhà ra đến ngõ Cái Tết Việt của Đặng Văn Robert: Tết từ nhà ra đến ngõ

    Sau 6 năm làm rể và đón Tết tại Việt Nam, Đặng Văn Robert đã trở thành người Việt thực thụ. Hãy xem gia đình cầu thủ Việt kiều “điển trai” này đón Tết cổ truyền Việt Nam có gì đặc biệt.

  • CĐV bóng đá - Những thiên sứ thắp lên ngọn lửa đam mê CĐV bóng đá - Những thiên sứ thắp lên ngọn lửa đam mê

    2014 là năm bóng đá Việt Nam có rất nhiều điểm nhấn. Và, một trong những điểm nhấn vô cùng quan trọng là sự định hình một tư duy mới về vai trò, sứ mệnh của các CĐV. Lần đầu tiên, giới CĐV đặt ra những tiêu chí rõ ràng về hoạt động cổ vũ. Đó là: chung thủy, cao thượng và trách nhiệm. Và đằng sau những điểm nhấn ấy là những câu chuyện ít

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x