Suýt nữa Claudio Ranieri đã không có cơ hội được dẫn dắt Nantes vì quá tuổi quy định của một HLV tại Ligue 1. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng suôn sẻ và người đàn ông vừa bước qua tuổi 65 này muốn chứng tỏ, ông rất thanh niên tính, mang một tâm hồn và phong cách trẻ trung cùng thứ bóng đá hiện đại thế nào tại giải VĐQG Pháp mùa bóng tới.
Năm 2012, Ranieri bị chê là quá già khi được bổ nhiệm dẫn dắt Monaco. Lúc ấy, ông đã 60 tuổi. Và trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV của Monaco, nhà cầm quân người Italia hài hước tuyên bố: “Tôi là Catherine Deneuve trong bóng đá”. Catherine Deneuve là nữ diễn viên huyền thoại của màn ảnh Pháp. Ở cái tuổi ngoài 70, bà vẫn luôn giữ được tâm hồn trẻ trung, ngoại hình quyến rũ và vẫn đóng phim. Ranieri cũng giống như vậy. Ông đã chứng minh điều đó ở Monaco, ở Leicester và sắp tới là Nantes.
Bất cứ ai từng làm việc cùng Ranieri đều phải công nhận HLV người Italia này vô cùng hài hước, trẻ trung từ phòng thay đồ, trong họp báo đến trên sân tập. Vừa tới Nantes, Ranieri đã xóa tan bầu không khí vốn dĩ căng thẳng trong các buổi họp báo của người tiền nhiệm Sergio Conceicao bằng phong cách hóm hỉnh: “Tôi vẫn luôn là Catherine Deneuve. Không có gì thay đổi hết”.
Tính cách dí dỏm, hài hước của Rainieri khiến buổi họp báo đầu tiên của ông trên cương vị HLV Nantes biến thành một buổi trò chuyện cởi mở, vui vẻ và mang tính chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn. Dù tuổi cao, nhưng đi đến đâu, Ranieri lại truyền được sức sống, sự tươi trẻ cho các cầu thủ. “Ông ấy không phải là một HLV đơn thuần. Ranieri như một đứa trẻ, với ánh mắt sáng rực mỗi khi nói chuyện.
Ông ấy luôn mỉm cười và mang lại bầu không khí vô cùng cởi mở, dễ chịu ở Monaco”, tiền đạo Valere Germain, học trò cũ của Ranieri tại Monaco từ năm 2012-2014, nhớ lại. Lúc Ranieri vừa đến, Monaco vẫn lặn ngụp ở giải hạng Nhì Pháp. Nhưng chỉ trong một mùa, ông đã giúp đội bóng Công quốc thăng hạng Ligue 1 bằng một phong cách dẫn dắt trẻ trung, tươi mới.
Claudio Ranieri sẽ mang tiếng cười cùng phong cách trẻ trung tới Nantes
Nhà cầm quân có cái đầu cấp tiến
Trên hết, Ranieri có phương pháp tập luyện cấp tiến, sự đa dạng về chiến thuật nhờ luôn cập nhật để theo kịp xu hướng chung của bóng đá thế giới. Thuộc mẫu HLV sẵn sàng đùa vui cùng các học trò trong phòng thay đồ, nhưng trên sân, Ranieri luôn rất nghiêm túc. Đó là cái uy cần thiết của một HLV.
“Có một Ranieri rất khác nhau trong phòng thay đồ và trên sân thi đấu. Ông luôn ở bên các cầu thủ khi họ khởi động trước mỗi trận đấu để quan sát xem tất cả đã sẵn sàng hay chưa. Ranieri luôn nhắc nhở chúng tôi rằng, làm việc chăm chỉ có thể đánh bại mọi tài năng. Với ông, không có gì gọi là tình cờ”, Ricardo Faty, cựu học trò của Ranieri tại Roma mùa 2009/10, nhấn mạnh.
Ranieri là HLV lớn tuổi nhất Ligue 1, nhưng có lẽ là HLV có cái đầu cấp tiến và trẻ trung nhất ở giải đấu bảo thủ này. Trong bóng đá hiện đại, Ranieri đóng vai trò là một ông bầu, chứ không phải HLV đơn thuần. Nhà cầm quân người Italia kiêm mọi công việc như chỉ đạo tập luyện, giám sát, áp dụng kỹ chiến thuật hay sơ đồ thi đấu.
“Có một điểm rất khác ở Ranieri, ông ôm đồm các đầu việc để nắm bắt hết tình hình, sau đó thì giao lại cho các trợ lý và tin tưởng họ một cách tuyệt đối”, Sebastien Lopez Guia - chuyên gia thể lực và là trợ lý của Ranieri, cho biết. Vì luôn muốn học hỏi, áp dụng cái mới, cái tiên tiến nên Ranieri luôn lựa chọn các trợ lý trẻ tuổi hơn mình rất nhiều để giúp việc cho ông. Hy vọng rằng, với “chàng trai trẻ” nhưng tràn đầy kinh nghiệm và năng lượng này, giải đấu danh giá nhất Pháp sẽ hấp dẫn, cuốn hút, tươi trẻ hơn ở mùa giải mới.
Ranieri nằm trong Top 5 HLV già nhất lịch sử Ligue 1
Được bổ nhiệm làm HLV trưởng Nantes khi đã 65 tuổi và 7 tháng (Quá tuổi quy định của Ban tổ chức các giải nhà nghề Pháp - LFP, được LPF thông qua đồng ý cho dẫn dắt Nantes), nhưng Ranieri lại chưa phải là chiến lược gia già nhất trong lịch sử Ligue 1. So với những những Raymond Goethals, Guy Roux,... trước đây, thì nhà cầm quân người Italia vẫn còn trẻ chán khi lên nhậm chức.
Mâu thuẫn giữa Marco Verratti và PSG về vụ chuyển nhượng tiền vệ người Italia đã lên đến đỉnh điểm. Verratti vừa tuyên bố: “Hãy để tôi tới Barca, làm ơn! Tôi sẽ không trở lại Paris” và đây rõ ràng là thông điệp rất rõ ràng cho thấy Verratti quyết dứt tình với PSG.
PSG có thể sẽ từ bỏ việc chiêu mộ Gianluigi Donnarumma vì những yêu sách quá đáng về tiền lương. Mới 18 tuổi, nhưng thủ thành người Italia đã đòi lương 6 triệu euro lương/mùa, cao hơn gấp rưỡi so với thủ thành số một Kevin Trapp của PSG.
“Oscar Garcia sẽ là một đặc sản đến từ Barcelona mà Ligue 1 sắp được khám phá”. Đó là trích lời của L’Equipe số ra ngày 18/6 về Garcia. Bị ảnh hưởng vì phong cách của Barca, vị HLV này được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào Ligue 1 nói chung và St.Etienne nói riêng.
Cho đến thời điểm hiện tại, Marco Verratti vẫn luôn được xem là cầu thủ quan trọng bậc nhất của PSG. Tuy nhiên, vì sao PSG nên bán tiền vệ người Italia cho Barcelona - đội bóng sẵn sàng chi 100 triệu euro để sở hữu anh - ngay trong mùa Hè này? Dưới đây là 4 lý do đội bóng Paris nên chia tay Verratti.
Một mùa Hè “chảy máu nhân lực” thực sự đang diễn ra tại Monaco. Chỉ có điều, đội bóng Công quốc hoàn toàn chủ động trong các thương vụ này. Họ thậm chí sẵn sàng bán hết những ngôi sao lớn nếu được giá.
Sau khi Claudio Ranieri về với Nantes, Ligue 1 ở mùa giải 2017/18 sẽ có tới 6 HLV ngoại. Lịch sử giải đấu cao nhất nước Pháp chưa từng chứng kiến làn sóng đông đảo HLV ngoại đến vậy, trong bối cảnh các HLV nội ngày càng bị xem thường.
Donato Di Campli, người đại diện của tiền vệ Marco Verratti, khẳng định ý muốn ra đi của cầu thủ người Italia tiếp tục gặp phải sự phản đối quyết liệt từ PSG.
4 tháng sau khi bị Leicester sa thải, HLV Claudio Ranieri đã tìm được công việc mới. Chiến lược gia người Italia vừa ký hợp đồng 2 năm với Nantes, sau khi được Ban tổ chức Ligue 1 (LFP) bỏ qua cho quy định kỳ quặc về giới hạn tuổi 65.
Chiều nay (29/3) diễn ra 2 trận bán kết của giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2024 do báo Thanh Niên tổ chức, qua đó xác định 2 cái tên lọt vào chung kết là ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Thuỷ Lợi.
HLV Pep Guardiola xác nhận 4 cầu thủ Man City gồm Kevin De Bruyne, Ederson, Manuel Akanji và Jack Grealish đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, bộ đôi Kyle Walker và John Stones sẽ vắng mặt ở trận đấu với Arsenal.
Sau thời gian tạm hoãn, giải đấu VCS 2024 mùa Xuân sẽ tiếp tục thi đấu trở lại với vòng chung kết diễn ra từ ngày 3/4 - 7/4. Tuy nhiên, số lượng đội tham dự vòng chung kết đã giảm từ 6 xuống 4.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn