CLB TP.HCM khuấy động thị trường chuyển nhượng

NGỌC ANH
11:38 ngày 02-06-2018
Sau chuỗi thành tích bết bát vừa qua, CLB TP.HCM đã nhanh chóng bước vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải. Có ít nhất hai gương mặt đã đến đây và đang chờ thời điểm được thể hiện …
CLB TP.HCM khuấy động thị trường chuyển nhượng
Vẫy vùng mong “phao cứu sinh”
Trước khi bước vào mùa giải 2018, TP.HCM được giới chuyên môn đánh giá cao bởi đón về hàng loạt gương mặt chất lượng như Ngọc Thịnh, Phi Sơn, Ngọc Đức và Hải Anh. Nhưng mới đá chưa được bao nhiêu thì Ngọc Thịnh và Hải Anh chấn thương nặng nghỉ dài ngày, còn Ngọc Đức dính án treo giò, rồi Phi Sơn cũng bị tái phát chấn thương khiến những toan tính của BHL sụp đổ. Bên cạnh đó, phong độ kém cỏi của bộ đôi ngoại binh Paulo - Gustavo khiến hàng công của TP.HCM gần như vô hại trước các đối thủ. 

Ông Nguyễn Hữu Thắng được đưa lên thay Lê Công Vinh trong vai trò Chủ tịch CLB và bước đầu đội đã có tiến triển khả quan. Sau trận hòa trước ĐKVĐ Quảng Nam FC, đội bóng của HLV Toshiya Miura đã đón những tân binh, đó là bộ đôi tiền đạo Huỳnh Kesley - Renan Marques. 

Cựu Vua phá lưới Huỳnh Kesley đã không chơi ở V.League kể từ khi đội bóng cũ của anh là XMXT.SG bị giải thể năm 2013 và sau đó, anh sang Thái Lan thi đấu. Thực ra, đội TP.HCM đưa Huỳnh Kesley về chỉ là phương án dự phòng cho tình huống Gonzalo không kịp hoàn tất thủ tịch xin nhập quốc tịch Việt Nam. Nhưng, rất có thể khi Gonzalo chưa thành cầu thủ nội thì sự có mặt của Huỳnh Kesley sẽ là “phao cứu sinh” cho hàng công TP.HCM. Bởi dù đã bước sang tuổi 36, nhưng ngoại binh nhập tịch này vẫn còn sự tinh quái và sắc bén của chân sút từng một thời làm khuynh đảo các hàng thủ ở V.League.


“Thay máu” ngoại binh
Không phải đợi hết lượt đi của mùa giải, mà ngay lúc này CLB TP.HCM đã quyết định chia tay bộ đôi Paulo - Gustavo. Họ ra đi để nhường chỗ cho các gương mặt mới. Chân sút Renan Marques được đội bóng này ký hợp đồng và trước khi đến TP.HCM, tiền đạo người Brazil đã có 4 năm chơi bóng tại Thái Lan. Trong thời gian đó, Marques để lại nhiều dấu ấn, nhất là khi khoác áo CLB Chonburi. Anh ghi đến 27 bàn thắng sau 33 trận cho đội bóng thuộc Thái League. Vừa qua, Marques đã chuyển về đá cho Air Force Central, nhưng có lẽ do đội này đang đứng bét bảng Thái League nên Marques mới xin ra đi sau khi ghi được 3 bàn/12 trận. 

Bên cạnh việc ký hợp đồng với Marques, TP.HCM dự kiến sẽ đưa về sân Thống Nhất một gương mặt “hoành tráng” hơn, từng chơi bóng tại Đức và Tây Ban Nha. Hiện lãnh đạo đội chưa tiết lộ danh tính và giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này, nhưng chắc chắn là khi đã lâm vào thế khó khăn thì việc TP.HCM chấp nhận chi đậm để có “hàng hiệu” là điều không quá bất ngờ.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng nói rằng, giai đoạn giữa mùa rất khó để mua nội binh chất lượng bởi đa phần đã ổn định tại các CLB. “Đội chúng tôi gặp quá nhiều vận xui khi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương nặng hay bị treo giò, nên buộc phải tân trang lại đội hình để tăng thêm sức mạnh. Chúng tôi sẽ đưa về gương mặt tốt và xác định sẽ cố gắng giải quyết từng trận, chứ không vo tròn kiểu phải vào Top 3”, ông Thắng khẳng định.

Hiện tại, TP.HCM xếp thứ 11 với 10 điểm trên BXH và cách đội xếp thứ 2 Than.QN đúng 10 điểm. Thế nên, việc đội cần cải thiện đội hình để bứt lên là cần thiết. Tất nhiên, chuyện đó chỉ đến khi TP.HCM thực sự đem về sân Thống Nhất những món “hàng khủng”, đủ sức tạo nên sắc bén cho hàng công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • TP.HCM & câu chuyện 'Phút 89' TP.HCM & câu chuyện 'Phút 89'

    Làng bóng đá đang sôi lên với tự truyện có tựa đề “Phút 89” của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh. Người khen Công Vinh thẳng thắn, dám nghĩ, dám hành động và không sợ tai tiếng. Ý kiến khác thì quả quyết là cựu tiền đạo ngôi sao này thích chê bai người khác để nâng “cái tôi cao vời vợi”.

  • Nam Định tự tin sẽ 'bắt vía' FLC Thanh Hóa Nam Định tự tin sẽ 'bắt vía' FLC Thanh Hóa

    Trở về với 1 điểm sau chuyến làm khách trên sân của Sanna.KH, tinh thần của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang lên rất cao. Và Nam Định cho thấy, họ sẵn sàng mang đến bất ngờ trên sân nhà khi tiếp đội bóng đang không có được phong độ ổn định FLC.TH.

  • Xuân Hưng có thể nghỉ 2 tuần vì chấn thương Xuân Hưng có thể nghỉ 2 tuần vì chấn thương

    Trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và HAGL ở vòng 10 vừa qua, cầu thủ Lục Xuân Hưng của đội chủ nhà đã dính chấn thương khá nặng buộc phải rời sân ở hiệp 1.

  • HLV Nguyễn Đức Thắng không sợ 'ghế  nóng' HLV Nguyễn Đức Thắng không sợ 'ghế nóng'

    Hai trận gần nhất FLC Thanh Hóa đã trắng tay trước Hà Nội FC và HAGL, dần tụt xuống phía dưới trên BXH. Khoảng cách 14 điểm so với đội dẫn đầu Hà Nội FC được xem là trở ngại rất lớn với FLC Thanh Hóa trong mùa giải đội được đánh giá rất cao trong cuộc đua vô địch.

  • FLC Thanh Hoá: Kẻ lơ đễnh sao mơ đua vô địch FLC Thanh Hoá: Kẻ lơ đễnh sao mơ đua vô địch

    Ngay đầu mùa giải 2018 và đến thời điểm này, giới chuyên môn vẫn nhận định FLC Thanh Hoá là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Hà Nội ở cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, những thể hiện của đội bóng xứ Thanh qua 10 vòng đấu khiến người ta bắt đầu hoài nghi…

  • Oseni bị cấm 2 trận, Hải Phòng và Than.QN bị phạt tiền Oseni bị cấm 2 trận, Hải Phòng và Than.QN bị phạt tiền

    Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa đưa ra các án phạt cho những sự việc không hay diễn ra ở vòng 10. Đáng chú ý, tiền đạo Oseni dính án phạt nguội.

  • Hà Nội FC & Cột mốc lịch sử Hà Nội FC & Cột mốc lịch sử

    Hà Nội FC đang lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử V.League với 10 trận bất bại liên tiếp. Đối thủ về mặt thương hiệu của họ là HAGL cũng có những tháng ngày đẹp nhất với chuỗi 8 trận không thua. Những đội bóng trẻ đang hái quả ngọt nhờ chiến lược đúng đắn và sự kiên định.

  • HAGL bất bại 8 trận: 'Nho kia nay đã chín rồi…' HAGL bất bại 8 trận: 'Nho kia nay đã chín rồi…'

    Kể từ sau trận thua 0-5 trước Hà Nội FC, HAGL đã có 8 trận liên tiếp bất bại ở mọi đấu trường. Đặc biệt là họ vừa có chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở V.League năm nay trước FLC.TH và đã leo lên vị trí thứ 4 trên BXH.

  • Hà Nội FC & chiến thắng trong lòng NHM Hà Nội FC & chiến thắng trong lòng NHM

    Với 10 vòng đầu mùa liên tiếp bất bại, Hà Nội FC trở thành CLB có màn khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử V.League. Tuy nhiên, chiến tích lịch sử đó chưa hẳn giá trị bằng sự ghi nhận và tình cảm của NHM dành cho đội bóng thủ đô.

  • FLC Thanh Hoá đòi người của XSKT Cần Thơ FLC Thanh Hoá đòi người của XSKT Cần Thơ

    Ngay sau vòng 10, lãnh đạo FLC Thanh Hoá đã có công văn triệu tập tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng trở về ngay trong ngày 31/5, điều này khiến BHL của XSKT cần Thơ rất bất ngờ.

  • B.Bình Dương thăng hoa vì dám tin vào người trẻ B.Bình Dương thăng hoa vì dám tin vào người trẻ

    B.Bình Dương đang vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp sau 10 vòng đấu, điều này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước mùa giải chẳng ai nghĩ các học trò của HLV Trần Minh Chiến có thể làm tốt như thế.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x