Có một Liverpool 'an toàn' lạ thường

Hà Trang
15:13 ngày 06-09-2018
Hàng công của Liverpool vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng? Thậm chí, cả đội Liverpool vẫn chưa đạt được kỳ vọng? Từ đâu mà kỳ vọng của CĐV The Kop lại cao đến như vậy?
Có một Liverpool 'an toàn' lạ thường
Không chỉ riêng Man City, Liverpool cũng là mục tiêu mà bất cứ đội nào tại Ngoại hạng Anh cũng muốn đánh bại trong mùa này. Lý do thì quá hiển nhiên, vì những thành công mùa trước, vì việc lọt vào chung kết Champions League, vì sở hữu hàng thủ mong manh hơn nhiều nếu so với hàng công.

Bắt đầu mùa giải mới với một vị thế khác, cộng thêm những nhân tố mới bổ sung, hẳn nhiên Juergen Klopp phải có cách tiếp cận đôi chút khác biệt. Nhìn trên BXH, The Kop vẫn đang làm tốt với việc toàn thắng cả 4 trận, có được vị trí dẫn đầu và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất với chỉ 1 bàn thua.

Liverpool đang chú trọng phòng ngự
Liverpool đang chú trọng phòng ngự

Nhưng đi vào chi tiết, ngay đến những CĐV trung thành nhất của The Kop cũng cảm thấy không hài lòng. Martin Latham đã theo Liverpool được gần 20 năm và vô cùng phấn khích khi nhìn vào màn trình diễn của mùa trước. Nhưng để nói về khởi đầu mùa này, Latham thừa nhận:

"Salah đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong những trận đấu vừa qua. Anh ấy đã không ghi đủ số bàn chỉ tiêu. Roberto Firmino thì đánh mất những pha chạm bóng nhạy cảm. Virgil Van Dijk thì bối rối thấy rõ. Nói thật lòng, chúng tôi đã chơi chậm đi trông thấy và để đối phương giành quyền kiểm soát bóng".

Mark Baker tiếp lời: "Dù những trận đấu vừa qua không nói lên nhiều điều nhưng thực tế cho thấy Liverpool đã nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương trong hiệp 2 của 3 trận gần nhất. Chúng tôi tin vào hàng phòng ngự và tự dựa dẫm vào, thay vì tiếp tục tấn công".

Hàng công của Liverpool không hề kém đi, chỉ là vì Klopp mà thôi
Hàng công của Liverpool không hề kém đi, chỉ là vì Klopp mà thôi

Xét một cách công bằng, Mohamed Salah đã nổ súng 2 lần, Roberto Firmino 1 lần và Sadio Mane thì tới 4 lần. Việc cho rằng hàng công vẫn chưa thi đấu đúng sức chỉ cho thấy một thực tế là kỳ vọng của người hâm mộ đã tăng lên rất nhiều. Liverpool mùa này không thể chỉ thi đấu như mùa trước, họ còn phải làm hơn thế rất nhiều.

Nhưng Klopp lại nghĩ khác. Việc đặt mục tiêu nghiêm túc trên mọi mặt trận buộc ông phải chu toàn hơn, đâm ra an toàn hơn. Liverpool đánh mất thế trận trong hiệp 2 là điều phổ biến, đặc biệt là trong chiến thắng 2-1 trước Leicester. Họ chủ động nhường khu vực giữa sân lẫn quả bóng cho đối phương với sự tự tin hàng thủ có thể hóa giải tất cả.

Sau thời gian làm quen, Klopp hoàn toàn tự tin với Van Dijk. Bất kể người đá cặp là ai, Klopp rất tin vào hàng thủ của mình. Cộng thêm một Alisson Becker đắt giá, không có lý do gì để chiến lược gia người Đức không dựa dẫm. 

Hãy quen với việc Liverpool lùi sâu về phòng ngự
Hãy quen với việc Liverpool lùi sâu về phòng ngự

Do đó, thay vì lấy công bù thủ như trước, Liverpool sẵn sàng lui về phòng ngự sau khi tạo lợi thế. Trong 2 chiến thắng gần nhất, người ta nhìn ra những kết quả cách biệt tối thiểu trước những đối thủ không mấy khó khăn là Brighton và Leicester. Việc The Kop đang có hàng thủ chắc chắn nhất Ngoại hạng Anh là một bất ngờ, nhưng cũng phản ánh thực tế.

Khán giả có thể hụt hẫng, thậm chí là thất vọng với lối chơi hiện nay nhưng với những thành tựu mà Liverpool đạt được lúc này, không người nào dám ý kiến trái với Klopp. CĐV Jimmy Pilnick thậm chí đã nghĩ về mạch trận thắng tối thiểu từ nay cho tới cuối mùa giải.

Klopp, trong một năm đẹp trời, có thể trở thành... Jose Mourinho. Dẫu vậy, hãy tin đây là hệ quả của nhiều yếu tố, trong đó có việc thế thời phải thế. Khi người ta sở hữu quá nhiều thứ, người ta lo sợ mất đi và trở nên an toàn. Nếu Liverpool-an toàn này mà giành được danh hiệu, chắc chắn không một ai chê trách gì cả.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x