Leo Messi đã có 5 Quả bóng vàng FIFA trong sự nghiệp. Trong khi đó một Leo khác - Leonardo DiCaprio - đã hụt giải thưởng danh giá Oscar những 4 lần. Sự tương phản ấy đi cùng một tương phản khác: gala trao giải Oscar được cả thế giới chờ đợi trong khi gala của Quả bóng vàng FIFA lại diễn ra ngày một buồn tẻ.
Nếu được đề cử Oscar cho vai diễn trong phim The Revenant, “Leo trong điện ảnh” sẽ có đề cử cho diễn xuất lần thứ 5 trong sự nghiệp. Người ta nói quá tam ba bận, nhưng Leo Dicaprio thì thất bại đến những bốn lần trước đó. Các vai diễn của anh trong “What’s Eating Gilbert Grape”, “The Aviator”, “Blood Diamond” và “The Wolf of Wall Street” đều có thể xếp vào dạng để đời, nhưng anh vẫn vô duyên với giải thưởng một cách kỳ lạ.
Thế nhưng chính vì sự vô duyên của DiCaprio, sức hút từ lễ trao giải Oscar năm nay lại càng lớn hơn bao giờ hết. Bởi người ta muốn xem rốt cục thì nam tài tử này có nhận được phần thưởng mà anh xứng đáng hay không. Sức hút của Oscar luôn đến từ sự khó lường của nó. Không một ai biết chắc kết quả bầu chọn cuối cùng và mục dự báo trên các tờ báo luôn thu hút sự quan tâm của độc giả.
Năm ngoái, lễ trao giải Oscar thu hút đến hơn 37 triệu lượt người theo dõi, giúp nhà tổ chức thu về 1,95 triệu USD tiền quảng cáo. Trong khi đó gala trao Quả bóng vàng của FIFA, dù đã được tổ chức theo mô hình thảm đỏ như Oscar, vẫn ở một đẳng cấp thua xa.
Trên bục nhận giải vẫn là một cái tên đã quen thuộc
Tất nhiên chúng ta không thể so sánh sức hút của những ngôi sao bóng đá với những tài tử điện ảnh, nhưng sức hấp dẫn của gala FIFA cũng ở một đẳng cấp xa. Người ta gần như đoán được chính xác chủ nhân của Quả bóng vàng trước vài tuần lễ. Và những gương mặt trên podium cũng chỉ quanh đi quẩn lại có chừng ấy người.
Từ khi FIFA sáp nhập giải thưởng của mình vào giải thưởng của France Football, có đến năm lần Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chia sẻ nhau hai vị trí đầu tiên, người này giành Quả bóng vàng thì người kia nhận Quả bóng bạc. Trước khi hợp nhất, cái tên Ronaldo và Messi còn cùng xuất hiện trên podium của Quả bóng vàng thêm 3 lần khác nữa.
Trái với những cảm xúc mà Ronaldo và Messi mang lại trên sân cỏ, gala trao giải thưởng cho họ tuyệt nhiên không đọng lại một chút cảm xúc nào. Năm nay, khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại diễn ra ở bên lề. Ronaldo bắt tay bạn gái của Messi trong khi ở bên kia, Neymar có một ánh nhìn khó hiểu. Một khoảnh khắc khá ngộ nghĩnh, nhưng cũng chả cứu nổi cho một gala diễn ra khá nhạt và theo công thức.
Khoảnh khắc đặc biệt nhất trong đêm Gala
Các phóng viên chờ đợi một khoảnh khắc bĩu môi của Ronaldo như cái lần anh thất bại trước Messi 3 năm về trước. Nhưng rốt cục, chả có một phản ứng tiêu cực nào cả. Anh mỉm cười, vỗ tay, chấp nhận đối phương giỏi hơn mình. Bước vào tuổi băm, Ronaldo đã trưởng thành và biết cách chấp nhận mọi thứ.
Trong những bài phỏng vấn gần nhất, anh đã nói về Messi với sự tôn trọng như một đồng nghiệp chứ không còn xem ngôi sao người Argentina là đối thủ nữa. Anh thậm chí còn kiện nhà báo Guillem Balague vì đã đưa tin anh đặt biệt danh không đẹp cho Messi trong phòng thay đồ của Real.
Ronaldo thất bại trong cuộc bầu chọn 2015, nhưng có ai dám đặt cược anh sẽ không tiếp tục hiện diện trong Top 3 năm sau. Messi đã hoàn thành cú “manita” với 5 lần, nhưng ai dám nói sẽ chẳng có lần thứ 6, thứ 7? Muốn gala Quả bóng vàng FIFA thêm hấp dẫn, bóng đá thế giới rất cần những gương mặt mới, kể cho chúng ta nghe những câu chuyện mới.
Theo nhận định của HLV Luis Enrique (Barcelona), cậu học trò Lionel Messi vẫn thừa sức giành được Quả bóng Vàng FIFA kể cả khi phải thi đấu ở vị trí trung vệ.
Với chiến thắng 3-0 trong trận lượt đi, Celta Vigo gần như sẽ giành vé vào chơi ở vòng tứ kết Cúp Nhà Vua năm nay. Mặc dù vậy, nhiều khả năng đội bóng xứ Galicia vẫn sẽ không nương tay với Cadiz trong màn tái ngộ ở Balaidos.
Với ưu thế sân nhà và phong độ ấn tượng, Villarreal hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong cuộc tái đấu với Bilbao đêm nay, qua đó ngược dòng để giành vé vào tứ kết Cúp Nhà Vua.
Cựu ngôi sao người Brazil, Roberto Carlos khẳng định anh sắp gia nhập BHL Real Madrid theo lời mời của tân HLV Zinedine Zidane. Ngoài ra, Carlos cũng hứa sẽ đem Neymar đến Bernabeu, điều mà không CĐV Real Madrid nào dám nghĩ tới thời điểm này.
Barca đang có lợi thế thắng 4-1 ở lượt đi. Họ cũng không để thua trên sân của Espanyol trong 10 trận gần đây. Do vậy, thầy trò HLV Enrique rất tự tin sẽ lại có một chiến thắng trong trận derby xứ Catalan đêm nay để giành vé vào tứ kết.
Sau khi hay tin tiền đạo Lionel Messi của Barcelona giành được QBV FIFA 2015, tiền vệ đang đá cho Al Sadd - Xavi đã gửi thông điệp đầy cảm xúc tới siêu sao người Argentina vốn là đồng đội cũ của anh ở Nou Camp.
Atletico thực ra đang chơi hơn Barca 1 trận do đội bóng Catalan chưa đá vòng 16 La Liga do bận dự FIFA Club World Cup vào cuối năm 2015. Nhưng với các CĐV mặc áo đỏ trắng, hơn thua 1 trận cũng chẳng đáng bận tâm. Điều quan trọng, Atletico của họ đã là nhà vô địch lượt đi La Liga 2015/16. Và đó là một chiến công phi thường.
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng trên chấm đá phạt 10m đã giúp ĐT futsal Việt Nam có chiến thắng quý giá 1-0 trước ĐT futsal Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải futsal châu Á 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn