Tiền vệ Joey Barton vừa bị treo giò 18 tháng vì vi phạm luật cấm cá độ bóng đá của FA. Barton xuống tiền vào 1.260 kèo trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong đó, không ít lần anh đặt cửa đội bóng chủ quản của mình thua trận.
Barton vừa đá, vừa cá
Đang tập trung đua trụ hạng, Burnley phải nhận tin sốc. Barton bị FA treo giò 18 tháng. Án phạt này là cái giá tiền vệ 34 tuổi người Anh phải nhận cho việc vi phạm luật cấm cá độ bóng đá của FA. Theo quy định hiện hành của FA, các cầu thủ chơi bóng tại Anh bị cấm đặt cược vào bất kỳ trận đấu nào thuộc mọi giải đấu trên toàn thế giới (từ năm 2014 về trước, FA mới chỉ cấm cầu thủ cá cược các trận đấu thuộc giải đấu mà CLB của họ tham dự).
Cùng với án phạt nghiêm khắc kể trên, Barton lộ ra “sự nghiệp cá độ” khiến nhiều người sốc. Barton thừa nhận đã cá tổng cộng hơn 15.000 kèo trong sự nghiệp cá cược thể thao của mình kể từ khi mở tài khoản tại nhà cái Betfair vào năm 2004. Với riêng bóng đá, anh xuống tiền vào 1.260 kèo trong vòng 10 năm tính từ tháng 5/2006 đến tháng 5/2016. Trong số này có 30 kèo liên quan đến các trận đấu mà đội bóng Barton đang đầu quân thời điểm ấy góp mặt.
Joey Barton đã 30 lần cá độ liên quan đến đội bóng chủ quản
Tháng 4/2006, Barton đặt 3 bảng vào cửa anh ghi bàn mở tỷ số ở trận Man City gặp Fulham. Cũng trong trận này, anh “bắt” thêm 5 bảng vào khả năng đồng đội Georgios Samaras không thể chọc thủng lưới Fulham và đặt 600 bảng cho cửa Man City đánh bại Fulham. Kết quả, Barton không ghi bàn và Man City thua 1-2.
Tháng 8/2008, Barton xuống 300 bảng vào cửa Newcastle của anh thua Man United. Thực tế Newcastle bản lĩnh cầm hòa Quỷ đỏ 1-1.
Tháng 10/2010, Barton lại xuống 500 bảng vào cửa Newcastle của anh thua Chelsea. Thực tế Newcastle lại xuất sắc cầm hòa Chelsea 1-1. Cả hai trận hòa 1-1 này, trong khi đồng đội ăn mừng như bắt được vàng, riêng Barton chỉ nhoẻn cười lấy lệ, còn trong lòng thì tức tối vì xót tiền thua cược.
Hồi khoác áo Newcastle, Barton mấy lần cá đội nhà thua trận
Soi lại 30 kèo mà Barton bắt liên quan trực tiếp tới đội bóng anh đang đầu quân thì thấy con nghiện cá độ này xuống tiền rất nhiều, nhưng khách quan mà nói anh không có khiếu với bộ môn đỏ đen này. Trong 30 kèo này, Barton chỉ thắng được tổng cộng… 3 kèo.
Song đáng nói hơn, việc Barton cá cược trận đấu liên quan trực tiếp đến đội bóng của mình khiến mọi người nghi ngờ khả năng anh cố ý hoặc vô tình bán độ. Trận Man City thua Fulham 1-2 kể trên, Barton ngay từ đầu cứ có bóng là nhăm nhăm sút cho bằng được và anh không bao giờ chuyền bóng cho Samaras. Hai trận Newcastle hòa M.U 1-1 và hòa Chelsea 1-1, Barton đều không ra sân thi đấu. Nhưng nếu anh có mặt trên sân, liệu Newcastle có giữ được tỷ số hòa hay anh sẽ cố tình đá để Newcastle thua?
Trách nhiệm thuộc về ai?
Để Barton đến nông nỗi này, cựu tiền vệ Everton, Leon Osman cho rằng nhà cái Betfair cần bị lên án. Ai lại để một cầu thủ đang thi đấu cá độ bóng đá, lại cá cược cả những trận liên quan trực tiếp tới đội bóng của mình suốt 10 năm như vậy?
Thời ở Man City, Barton từng xuống tiền vào cửa đồng đội Samaras “tịt ngòi”
Bản thân Barton cho rằng FA nên xem lại sự phụ thuộc của mình vào các nhà cái (cả chục CLB tại Premier League quảng cáo cho các nhà cái khác nhau) trước khi buộc tội cầu thủ chơi cá cược. Barton tuyên bố sẽ kháng án. Nhưng dù Barton kháng án thành công chăng nữa thì sự nghiệp chơi bóng của anh bị nhiều người coi như cũng đã chấm dứt. Có vị HLV nào dám đặt niềm tin vào học trò cầu mong đội nhà thua trận để thắng cược, có cầu thủ nào muốn sát cánh bên đồng đội chỉ trực chờ họ thua trận để đi lĩnh tiền thắng cược?
Sổ đen Barton
Scandal mới nhất này càng làm dày thêm hồ sơ đen về Barton. Anh từng dúi xì gà vào mắt đồng đội Jamie Tandy ở Man City hồi tháng 12/2004, đánh lộn với một fan 15 tuổi của Everton trong chuyến du đấu tới Bangkok tháng 7/2015, đánh đồng đội Ousmane Dabo nhập viện vào tháng 5/2007,… Tháng 11 năm ngoái, Barton cũng bị LĐBĐ Scotland treo giò 1 trận vì vi phạm luật cấm cá độ.
Messi có bản sao tại Iran, mẹ Terry bị nhầm với nhân vật trong clip nóng, Guardiola bị fan Man đỏ bắt lỗi chính tả... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 28/4.
Daniella Chavez từng khiến Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và siêu mẫu Irina Shayk chia tay năm 2015 và làm cho Lionel Messi (Barcelona) khó chịu vì những phát ngôn nhạy cảm.
Neymar khoe phục hồi thể lực bằng giác hơi, Thủ thành sát hại bồ phải trở lại nhà tù, Pogba trêu tức paparazzi... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 27/4.
Một chú bé 5 tuổi được giải cứu thành công sau khi bị IS bắt cóc 2 năm đang gây xôn xao bởi chuyện chú bị bắt cóc chỉ vì chú được đặt tên là Messi. Buồn hơn, chú bé này không phải bi kịch nhí duy nhất liên quan đến Messi.
Kết quả thống kê mới đây của Hiệp hội cầu thủ tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) cho thấy, ngôi sao Kaka vẫn vô đối trên BXH tiền lương tại MLS khi bỏ túi đều đặn nhận 5,6 triệu bảng/năm từ Orlando City.
Thời gian gần đây, Brooklyn Beckham và người mẫu 20 tuổi Hailey Baldwin dường như đang bí mật hẹn hò khi nhiều người nhìn thấy họ chẳng rời nhau nửa bước tại lễ hội âm nhạc nổi tiếng Coachella.
Tiền đạo Michy Batshuayi đã bị các CĐV Chelsea chỉ trích sau khi anh cầm áo M.U và an ủi tiền đạo Zlatan Ibrahimovic phải nghỉ thi đấu vì chấn thương dài hạn.
Trong khi giới chuyên môn mổ xẻ nhiều lý do thất bại của Real ở trận El Clasico vừa qua, Cristiano Ronaldo tự thấy anh và Real thua vì xui. Mà theo CR7, vận xui này do bồ mới Georgina Rodriguez của anh mang đến. Anh vừa cấm Georgina tổ chức tiệc tùng tại gia vì sợ xui.
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn