Cơn mưa rào Isco cuốn trôi mộng đẹp của nửa đỏ-trắng thành Madrid

Lộc Trần
10:46 ngày 11-05-2017
Nhẹ nhàng, thanh thoát và không thể nắm bắt, Isco hóa thành cơn mưa mùa hạ giăng đầy đau khổ lên Calderon. Nếu lượt đi là ngày của Ronaldo, thì phần còn lại thuộc về thiên tài 25 tuổi đến từ Benalmadena.
Cơn mưa rào Isco cuốn trôi mộng đẹp của nửa đỏ-trắng thành Madrid

Điệu dIsco ở Calderon

Gareth Bale chấn thương, BBC không thể hoàn thiện. Nhưng thay vì phép thay thế 1 đổi 1 với Alvaro Morata, Zinedine Zidane không thể làm ngơ trước phong độ chói sáng của Isco thời gian qua.

Vậy là Real ra sân với sơ đồ 4-4-2 khi để Isco làm mũi cao nhất trong hàng tiền vệ kim cương. Xét mọi mặt, đây là hệ thống hợp lý trong bối cảnh Los Blancos đã có 3 bàn làm vốn trong tay. Atletico cần ghi ít nhất 4 bàn để đi tiếp, một nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng bất ngờ đã đến khi thầy trò Diego Simeone hoàn thành một nửa nhiệm vụ chỉ sau 16 phút. Với cơn điên của đoàn quân sọc trắng đỏ cộng thêm phần còn lại dư dả thời gian, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đến lúc này, 4-4-2 của Zidane mới phát huy hiệu quả. Nhanh chóng tỉnh dậy sau cơn choáng, hàng tiền vệ chất lượng cao bắt đầu nối lại liên lạc. Ở đó, Luka Modric và Toni Kroos hoàn thành xuất sắc việc điều phối nửa sau. Nhưng nổi bật hơn cả vẫn là người mà Zidane tin có thể tạo nên đột biến: Isco.

Khả năng giữ bóng của Isco đang dần hoàn thiện
Khả năng giữ bóng của Isco đang dần hoàn thiện

Trong 25 phút đầu Atletico khủng bố toàn diện Real, họ thậm chí không thể tiếp cận Isco. Từng đợt pressing bị hóa giải đơn giản chỉ bằng những pha giữ bóng và xử lý ở đẳng cấp cực cao. Quên chuyện khóa Isco đi, vì dù nằm trong vòng vây của những hậu vệ hàng đầu thế giới, anh vẫn đi bóng thành công tới 9 lần và mở ra 3 cơ hội.

Chính sự khó lường vượt ngoài giới hạn của Isco giúp Real dần thoát ra được thế vây hãm của Atletico. Từ tình cảnh chống đỡ khổ sở, Real đã đưa được bóng tiến sát vòng cấm đối phương. Và như được số phận lựa chọn, Isco là người đứng đúng nơi bóng bật ra sau cú dứt điểm của Kroos trước khi nhẹ nhàng sút tung lưới Jan Oblak.   

Ý nghĩa của pha lập công này lớn thế nào không nói ai cũng biết. Atletico buộc phải ghi 3 bàn nữa và không để thủng lưới mới có thể đi tiếp. Điều này chẳng khác gì làm lại từ đầu trong khi chỉ còn lại 45 phút trong tay. Đến hiệp 2, không còn bất ngờ nào được phép xảy ra khi bóng vẫn luôn xoay trong chân Isco.

Đá chính ở Cardiff?

Isco mới 25 tuổi và thật khó tin anh đã ở Bernabeu được 4 mùa. Và còn khó tin hơn nữa nếu biết anh chuẩn bị có trận chung kết Champions League lần thứ 3 trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, 2 cuộc đối đầu định mệnh với Atletico trước đây tại Lisbon và Milan là những ký ức nhạt nhòa với Isco. Trong lần đầu, Isco chỉ được vào sân ở phút 59 để tránh Sami Khedira nhận thẻ vàng thứ 2. Khi đó, Real thắng trong hiệp phụ. Đến lần thứ hai, Isco cũng chỉ là người dự phòng cho Kroos và góp mặt vào cuối hiệp 2 thời gian chính thức. Lần này, Real thắng trên loạt luân lưu.

Rõ ràng, Real giành chiến thắng cả 2 lần, Isco cũng được thi đấu cả 2 lần nhưng dấu ấn anh tạo ra là rất nhạt nhòa. Đây đương nhiên không phải lỗi của Isco, đồng thời cũng chẳng phải do Zidane khi trong tay ông có quá nhiều tiền vệ hàng đầu.

Isco quá xứng đáng để được đá chung kết
Isco quá xứng đáng để được đá chung kết

Nhưng đến lần thứ 3 này, liệu Zidane có thể tiếp tục thờ ơ Isco? Khả năng Bale góp mặt trong trận đấu cuối tại quê nhà Cardiff là khá thấp và nếu vẫn chỉ có trong tay những con người như hiện nay, Zidane sao lại không bê nguyên đội hình tại Calderon đối đầu Juventus.

Đó sẽ là cơ sở để Isco được vào sân, sự tưởng thưởng xứng đáng cho khát khao và cống hiến của anh. Trong hơn 1 năm qua, bất chấp sự chèo kéo của những đại gia, trong đó có cả Barca, Isco vẫn chấp nhận ở lại và kiếm tìm từng cơ hội mong manh.

Ở tuổi 25, Isco cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cả chuyên môn lẫn bản lĩnh. Khác với hình ảnh một đứa trẻ chỉ dám quan sát mọi thứ, đã đến lúc Isco tự khẳng định mình xứng đáng đại diện cho thế hệ mới tại Real, bắt đầu bằng cuộc chiến quan trọng nhất mùa giải với Juventus tại Cardiff.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x