Cơn sốt từ ‘Idol’ mang tên ĐT Việt Nam: Không chỉ là bóng đá, đó còn là niềm tự hào dân tộc

BONGDAPLUS
17:36 ngày 11-12-2018
Người ta có thể lựa chọn cho mình nhiều CLB để hâm mộ, chẳng hạn chuyển từ việc yêu thích M.U qua Arsenal theo thời gian. Nhưng với ĐTQG thì không có lựa chọn như vậy, bởi không chỉ là một đội bóng, đó còn là niềm tự hào của cả dân tộc.
Cơn sốt từ ‘Idol’ mang tên ĐT Việt Nam: Không chỉ là bóng đá, đó còn là niềm tự hào dân tộc
2018 có lẽ là năm kì lạ bậc nhất của bóng đá Việt Nam, khi chưa bao giờ người ta được “đi bão” nhiều đến thế. Đầu năm ăn mừng chiến tích của đội U23, giữa năm đổ ra đường hò reo cho đội Olympic, cuối năm lại “được” đi bão nhờ ĐTQG.

Hình ảnh dòng người với cờ đỏ sao vàng ngập tràn các con phố, từ các em nhỏ đến những cụ già cũng đều hòa chung niềm vui chiến thắng khiến tất cả chúng ta đều không khỏi xúc động bồi hồi. Khắp nơi nơi, người ta nhắc về “chu kì 10 năm” như một niềm tin mãnh liệt vào chức vô địch sẽ dành cho ĐT Việt Nam.


Trong bóng đá, người ta có thể lựa chọn cho mình nhiều CLB để hâm mộ, chẳng hạn chuyển từ việc yêu thích từ M.U qua Arsenal theo thời gian. Nhưng với ĐTQG thì không có lựa chọn như vậy, bởi không chỉ là một đội bóng, đó còn là niềm tự hào của cả dân tộc.

10 năm qua, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được những thành công nhất định, nhưng cùng với đó cũng có những thời điểm thực sự đen tối, khi niềm tin của người hâm mộ bị thử thách thực sự.

Nhưng rồi sau tất cả, không chỉ đơn thuần là tình yêu với bóng đá, sự đồng hành với ĐTQG còn mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn rất nhiều. Đó là lòng yêu nước.

Người hâm mộ cho dù từng chê bai đội tuyển ra sao, hay có lúc đội tuyển đã đánh mất lòng tin, nhưng rồi đến sau cùng, bản ngã về niềm tự hào dân tộc vẫn khiến họ luôn hướng về những trận đấu tiếp theo để cổ vũ đội nhà.

Trước trận đấu, dòng người từ khắp nơi đổ về làm tắc nghẽn mọi cung đường tới sân, cờ đỏ sao vàng tràn ngập từ khắp các con phố đến trên khán đài, những bài ca hào hùng vang lên trong ánh mắt nghẹn ngào của biết bao con người.



Để rồi khi trận đấu kết thúc, dòng người nô nức đổ ra đường hô vang “Việt Nam vô địch!”, dù có thể đó chưa phải là một chiến thằng trong trận chung kết.

Và đôi khi chẳng cần phải là một chiến thắng, những kí ức về “Thường Châu tuyết trắng”, về một kì ASIAD kiêu hùng sẽ luôn nhắc nhớ với chúng ta rằng điều quan trọng nhất khi cổ vũ đội tuyển. Các cầu thủ có thể gặp thất bại, nhưng không vì thế mà người hâm mộ nản lòng, khi được chứng kiến những chàng trai với cờ đỏ sao vàng trên ngực áo chiến đấu, nỗ lực hết mình trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều.

Dòng người cùng nhau đi trong niềm vui vô bờ, trao nhau những cái ôm nồng ấm dù chẳng hề quen biết và cùng hòa vào dòng người bất tận cho một cuộc ăn mừng kéo dài đến suốt đêm. Mọi nẻo đường trên khắp đất nước như được sống lại trong những ngày tháng huy hoàng lịch sử. Đó chính là giá trị mà chỉ có đội tuyển mới có thể mang lại.


Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Hãy luôn đồng hành theo những bước chân của các tuyển thủ, giống như cách Sting phát động chiến dịch cổ vũ cho đội tuyển và cùng hướng tới chức vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Giấc mơ đã dang dở suốt 10 năm qua, giờ là lúc để thực hiện. Bây giờ, hoặc không bao giờ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x