Cơn thịnh nộ của Ronaldo

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:55 ngày 17-06-2017
Tờ A Bola hôm thứ Sáu vừa qua đưa tin Cristiano Ronaldo sẽ không trở lại Tây Ban Nha. Điều này liệu có đáng tin? Ai dám đặt cược Ronaldo rời Real? Nó không thể dễ dàng như vậy…
Cơn thịnh nộ của Ronaldo
…Ronaldo còn hợp đồng với Real Madrid và đội bóng này sẽ không để siêu sao người Bồ Đào Nha ra đi. Cho đến nay, Ronaldo vẫn là ngôi sao số một của đội bóng. Anh ghi những bàn thắng quyết định ở những vòng đấu quyết định giúp Real vô địch La Liga và Champions League (ghi 10 bàn ở các vòng tứ kết, bán kết và chung kết).

Anh đứng trước cơ hội lớn đoạt danh hiệu QBV thứ năm trong sự nghiệp và là anh con gà đẻ trứng vàng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thêm nữa, không nhiều đội bóng đủ tiền chiêu mộ Ronaldo và không một cầu thủ nào, ngoại trừ Messi, mặc vừa chiếc áo của Ronaldo. Và phí đền bù hợp đồng của cậu ấy thì lên tới 1 tỷ euro. Bất kể Ronaldo bức xúc như thế nào, có quá nhiều thứ trói chặt anh và rất khó để anh ra đi.

Tại sao Ronaldo tức giận? Theo thuyết âm mưu, một mặt, cáo buộc trốn thuế và bị các nhà chức trách truy cứu không phải là điều dễ chịu. Sau đó, là vấn đề liên quan đến hình ảnh của siêu sao người Bồ Đào Nha. Theo tờ El Confidencial, chủ tịch Florentino Perez ngầm liên hệ với các "kênh truyền thông thân cận" để yêu cầu không đăng tải hình ảnh Ronaldo khoác áo Real khi đưa tin về vụ trốn thuế. 

Chủ tịch Perez và Bộ trưởng Mendez
Chủ tịch Perez và Bộ trưởng Mendez

Nhưng theo ông Alfredo Relano, Tổng biên tập tờ AS, một trong những tờ báo nổi tiếng thân Real thì ông chẳng hề biết gì về vụ cấu kết ngầm này. Lần cuối cùng ông Relano nhìn thấy Ronaldo (qua các trang báo) là lúc siêu sao người Bồ Đào Nha đang tập luyện. Ronaldo mặc trang phục Bồ Đào Nha vì đó là hình ảnh mới nhất, được chụp ngay trong ngày hôm ấy, với mái tóc húi cua. Báo chí thì cần cập nhật từng giây. Nhiều người đã xem và chắc chắn Ronaldo cũng vậy. 

Về phần Florentino Perez, ông gây dựng hình ảnh người đàn ông đầy quyền lực, có thể làm tất cả mọi thứ. Thế nên không ít ý kiến cho rằng Perez sẽ dễ dàng giải quyết chuyện rắc rối này thay vì lánh xa Ronaldo. Trên mạng xã hội thì xuất hiện ngay bức ảnh chế Bộ trưởng Bộ Giáo dục, văn hóa và thế thao Tây Ban Nha Mendez Vigo bao bọc cho siêu sao người Bồ Đào Nha, hình ảnh không xuất hiện khi Messi vướng vào lao lý.

Không phải vậy! Quân pháp bất vị thân. Hành động duy nhất Real đưa ra quanh vụ trốn thuế của Ronaldo là phát đi thông điệp ủng hộ siêu sao người Bồ Đào Nha. Perez dẫu có quan hệ rộng tới đâu cũng khó lòng can thiệp. Đám mây đen đột nhiên bao quanh Ronaldo lẫn những “gà” của siêu cò Jorge Mendes đem đến cảm giác tồi tệ, nhưng chỉ có sự công khai và minh bạch mới có thể gạt đám mây tăm tối ấy đi. Vấn đề là thời gian.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x