Là đội bóng giàu truyền thống nhất nước Pháp nhưng Marseille đang lâm vào tình cảnh thoái trào. Mùa giải mới sắp diễn ra nhưng đội bóng thành phố cảng vẫn chưa hết đau đầu vì sự tháo chạy của nhiều trụ cột.
Tin từ tờ L’Equipe cho hay, chỉ hơn 1 tuần trước khi Ligue 1 bắt đầu, một cuộc tháo chạy trên diện rộng đang diễn ra tại sân Velodrome. Tiền vệ cánh Georges-Nkoudou Kevin định tìm đường tới Tottenham, ba trường hợp khác là hậu vệ Rolando, tiền vệ Lassana Diarra và Romain Alessandrini chưa có thông tin gì về bến đỗ tiếp theo nhưng vẫn nhất quyết rời Marseille.
Đây đang được xem như hệ quả của chính sách chuyển nhượng kém cỏi mà BLĐ Marseille đã thực hiện. Đội chủ sân Velodrome đã bán đi những ngôi sao, mang về những khoản phí khổng lồ nhưng không có được sự đầu tư tương xứng.
Mitchy Bashuayi đã được bán sang Chelsea với giá gần 50 triệu euro. Ở chiều ngược lại, Marseille chỉ lấy Bafetimbi Gomis từ Swansea theo dạng cho mượn. Đội chủ sân Velodrome cũng mất Benjamin Mendy cho đối thủ trực tiếp AS Monaco với giá gần 15 triệu euro, và họ mang về Hiroki Sakai từ Hannover, cũng là một bản hợp đồng miễn phí.
Trước đó, Marseille cũng đã để nhiều trụ cột ra đi như thủ thành Steve Mandanda (hết hợp đồng), Mario Lemina (bán đứt cho Juventus)…, tạo ra nhiều những tâm lý bất định cho những người ở lại. Bản hợp đồng đắt giá nhất mà Marseille có cho tới thời điểm này của mùa Hè chỉ là tiền vệ Remy Cabella mua đứt từ Newcastle với giá 9 triệu euro. Con số này rõ ràng là chưa đủ để thuyết phục các CĐV, các cầu thủ rằng đội bóng của họ vẫn còn tham vọng trở lại thời hoàng kim.
NHÀ LOUIS-DREYFUS MUỐN DỨT DUYÊN
Sự rệu rã nơi bộ máy lãnh đạo Marseille ảnh hưởng trực tiếp từ tâm lý chán chường của bà chủ Margarita Louis-Dreyfus. Sau cái chết của ông chủ Robert vào năm 2009, bà Margarita đã nắm quyền sở hữu đội chủ sân Velodrome. Marseille ngay lập tức giải cơn khát 18 năm vô địch Ligue 1 khi đó với HLV Didier Deschamps cùng một loạt hảo thủ như Lucho Gonzalez hay Souleymane Diawara, sau đó liên tiếp là những chức vô địch Cúp Quốc gia.
Song mật ngọt không kéo dài mãi, Marseille trong hai năm trở lại đây lao đao vì chính bà Margarita. Bà chủ Marseille giờ tìm mọi cách để bán CLB hòng gỡ gạc lại vốn liếng. Bóng đá dường như không phải niềm vui lớn nhất của cuộc đời bà.
Theo nhiều CĐV Marseille, sự ra đi của những cá tính lớn tại Velodrome như Dmitri Payet hay Marcelo Bielsa (mùa Hè 2015) đều bắt nguồn từ sự thiếu tôn trọng của BLĐ với họ. Payet còn thẳng thắn chỉ ra rằng, BLĐ đội chủ sân Velodrome chẳng có bất kỳ kế hoạch nào để phát triển. Tất cả bỏ mặc các cầu thủ, để điều gì tới thì tới.
Vị trí thứ 13 mùa trước là hậu quả cho chính sách hời hợt của BLĐ Marseille. Mùa này, mọi thứ dường như còn tệ hơn thời điểm Payet rời đi khi đội bóng này không còn bất kỳ ngôi sao nào để bấu víu. Tương lai đen tối đang chờ Marseille tại Ligue 1 mùa tới, không nghi ngờ gì nữa!
2,7 - Theo trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị cả đội 1 Marseille vào thời điểm này chỉ dừng ở mức 76 triệu euro, tức trung bình một cầu thủ Marseille hiện tại có giá chỉ… 2,7 triệu euro. Cầu thủ đắt giá nhất đội chủ sân Velodrome là tiền vệ cánh Floriant Thauvin, giá 10 triệu euro.
4 năm qua, Ligue 1 quá cũ kỹ với sự thống trị tuyệt đối của gã nhà giàu PSG và Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, liệu cán cân có bớt chênh lệch sau khi “con quái vật” Ibra đã rời sân Parc des Princes?
Ngay sau khi Jese ký hợp đồng 5 năm với PSG, chủ tịch Nasser al Khelaifi tuyên bố khép lại kỳ chuyển nhượng Hè này. Hiện họ mới chi 77 triệu euro mua cầu thủ, ít thứ nhì dưới thời các ông chủ Qatar. Với lực lượng hiện tại, ĐKVĐ Ligue 1 chỉ cần “những Jese” chứ không cần vung tiền mua siêu sao.
Ở 2 mùa bóng vừa qua, Ligue 1 đều được an bài với việc PSG vô địch tuyệt đối, còn Lyon an phận ở vị trí á quân. Nhưng có lẽ đã đến lúc, đội bóng vùng sông Rhone nên thoát khỏi vỏ bọc của một kẻ núp bóng PSG, khi HLV Genesio đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng và bắt đầu đạt độ chín.
Chấn thương dây chằng đầu gối ngay đầu mùa 2015/16 đã biến gần một năm qua của Nabil Fekir thành cơn ác mộng. CLB chủ quản Lyon của tiền đạo này cũng bị ảnh hưởng. Song mọi thứ đã kết thúc, Fekir đã bình phục, sẵn sàng cho mùa giải mới với “Sư tử sông Rhone”.
Unai Emery thay thế Laurent Blanc trên băng ghế HLV trưởng PSG giúp NHM Pháp có thể chờ đợi nhiều điều mới mẻ ở mùa giải 2016/17. Tuy không còn một Zlatan Ibrahimovic ngạo nghễ và đầy cá tính, nhưng lại sở hữu một Emery nhiều ý tưởng và đã phần nào thay đổi PSG chỉ sau hơn một tháng dẫn dắt.
Không còn Zlatan Ibrahimovic, Ligue 1 thiếu một cá tính lớn với những màn trình diễn đỉnh cao. Song không vì thế mà giải đấu cao nhất nước Pháp trở nên buồn tẻ. Sự trở lại của Menez, Falcao, Gomis cùng những Di Maria, Cavani, Pastore mang đến một vườn hoa đa sắc. Dưới đây là 5 ngôi sao có thể khiến khán giả nguôi nỗi nhớ Ibra:
Vì sao Angel di Maria được đánh giá cao hơn dưới thời HLV Unai Emery, đặc biệt sau khi Zlatan Ibrahimovic ra đi? Tại Man United trước đây, khi được HLV Louis van Gaal bố trí đá cánh, Thiên thần không thể cất cánh vì những vệ tinh xung quanh anh không phù hợp với lối chơi có phần ưa tự do của mình.
Hai mùa gần nhất, Monaco “xuất siêu” cầu thủ ra cả châu Âu như một cách để bù lại khoảng thời gian đội bóng Công quốc chi tiêu bạt mạng trước đó. Song thời gian ấy đã kết thúc, mùa giải này sẽ chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Monaco.
Angel Di Maria đã có một mùa giải rực rỡ tại PSG. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina vẫn còn có thể chơi tốt hơn. Bây giờ là thời điểm thích hợp để Di Maria làm điều đó, khi không còn cái bóng khổng lồ của Zlatan Ibrahimovic.
Tháng 8 năm ngoái, PSG khởi đầu mùa giải “ăn ba” bằng chiến thắng thuyết phục trước Lyon trong trận Siêu Cúp Pháp 2015. Một hành trình tương tự sẽ bắt đầu từ đêm nay, khi HLV Unai Emery cần một chiến công để đánh dấu triều đại mới.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Arsenal sẽ để mất điểm trong trận derby Bắc London với Tottenham, qua đó để mất ngôi đầu vào tay Man City, đội khả năng sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Nottingham.
Ngôi sao của MU, Bruno Fernandes đã thể hiện vai trò của một đội trưởng thực sự trước Sheffield United, khi góp công lớn vào chiến thắng của MU hồi giữa tuần trong bối cảnh bị gãy ngón tay.
Kèo vàng: Trận đấu giữa chủ nhà Frosinone với Salernitana tại vòng 34 Serie A sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 27/4. Nhiều khả năng Frosinone sẽ thắng kèo châu Á trận này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn