Bóng đá Nga cạn kiệt thủ môn

Kinh Thi Kinh Thi
07:07 ngày 26-06-2017
Từ niềm hy vọng, nhiều năm qua Igor Akinfeev chỉ mang đến thất vọng. Hai bàn thua ngớ ngẩn trong trận thua Mexico vừa qua chính là đỉnh điểm. Sự sa sút của Akinfeev tiếp tục đẩy bóng đá Nga vào cuộc khủng hoảng thủ môn.
Bóng đá Nga cạn kiệt thủ môn
Ngày 23/6/1991, Mikhail Yeremin lái xe về nhà sau một trận đấu lịch sử. Đấy là trận chung kết Cúp Quốc gia Liên Xô 1991 - trận chung kết thứ 50, cũng là cuối cùng, của giải đấu này. Trận đấu cuối cùng của cả nền bóng đá Soviet nói chung. CSKA Moscow lấy trọn “cú đúp” trong mùa bóng ấy, riêng thủ môn Yeremin tỏa sáng như một người hùng. Ở tuổi 22, anh được xem là “Rinat Dassaev mới” của bóng đá Nga. Anh đã khoác áo ĐTQG, đã là ngôi sao trong đội hình Liên Xô vô địch giải U21 châu Âu 1990.

Nhưng trên đường về, Yeremin gặp tai nạn và anh qua đời 1 tuần sau đó. Bi kịch của Yeremin có chỗ rất tương đồng với tình trạng khan hiếm thủ môn giỏi ở Nga hiện nay. Thủ môn từng là niềm kiêu hãnh suốt hàng chục năm của bóng đá Nga. Thế rồi, bỗng nhiên chẳng còn thủ môn xuất sắc nào nữa.

Thật ra thì bóng đá Nga suốt nhiều năm nay cũng chẳng còn ngôi sao xuất sắc nào. Riêng vị trí thủ môn lại khác, bởi đây là vấn đề truyền thống. Người ta thường nói: một đứa bé ở Anh khi chơi bóng lần đầu tiên luôn chọn vị trí tiền đạo. Một cậu bé Brazil chỉ muốn chơi bóng tự do. Một cậu bé Italia sẽ chọn vị trí hậu vệ. Ở Nga thì mọi đứa bé đều muốn làm thủ môn.


Câu chuyện bắt đầu từ một bộ phim mang hơi hướng nhạc kịch, cách nay đã 8 thập kỷ. Có một anh chàng chuyên chất dưa lên xe, làm việc hăng say và chụp những quả dưa rất khéo. Một HLV tình cờ nhìn thấy, mời về bắt gôn cho đội của mình, và đấy là xuất phát điểm của một thủ môn hào hùng. Bộ phim thành công mỹ mãn, và truyền thống “chọn vai thủ môn” của những cậu bé Nga ngày xưa ra đời từ đó. Sau này, bóng đá Nga có Lev Yashin hoặc Rinat Dassaev mà cả thế giới đều ngưỡng mộ. Đấy tất nhiên chỉ là những tượng đài vĩ đại nhất, trong cả một chuỗi nối tiếp gồm rất nhiều thế thệ thủ môn giỏi.

Chẳng cần nhìn đâu cho xa: ngay như thủ môn hiện thời, Igor Akinfeev, cũng từng được xem là một sự kế tục xứng đáng của những Yashin, Dassaev, Yeremin. Mới 16 tuổi, anh đã khoác áo CSKA, bước vào bóng đá đỉnh cao. Ở tuổi 18, anh đã khoác áo ĐTQG và dự EURO 2004 trong tư cách thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch Nga mùa bóng trước đó. Anh lần lượt qua mặt Yashin và Dassaev để chiếm kỷ lục thủ Nga có số lần giữ sạch mành lưới trong bóng đá đỉnh cao nhiều nhất. Hơn trăm lần khoác áo ĐTQG, suốt 13 năm, và thành tích giữ gôn hào hùng của Akinfeev, làm nhiều người giật mình khi xem lại tuổi tác và thấy rằng anh vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa.

Tiếc thay, câu chuyện về Akinfeev hóa ra vẫn như chuyện về thủ môn nước Nga: sinh ra từ nhạc kịch và khép lại trong bi kịch. Khổ nỗi, 2 bàn thua “ngớ ngẩn” trước Mexico có thể cũng là cột mốc khép lại sự hào hùng của Akinfeev, nhưng sẽ không khép lại vị trí thủ môn số 1 trong ĐT Nga của anh. Nước Nga đâu còn thủ môn xuất sắc nào để chọn. Năm ngoái, họ đã phải chọn đến Guilherme - một thủ môn Brazil vừa có quốc tịch Nga...

ĐT Nga còn những thủ môn nào?
Guilherme (Lokomotiv Moscow) và Vladimir Gabulov (Arsenal Tula) vừa cùng dự Confeds Cup trong vai dự bị cho Igor Akinfeev (CSKA Moscow). Ngoài ra, còn có 4 thủ môn khác từng được gọi vào ĐT Nga trong 12 tháng gần đây là Aleksandr Belenov (Ufa), Andrey Lunyov (Zenit), Stanislav Kritsyuk (Krasnodar) và Soslan Dzhanayev (Rostov). Tất cả đều chơi trong nước, nhìn chung chưa có danh tiếng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x