Conte, Chelsea, Abramovich & bánh xe của lịch sử

Dũng Phan
06:13 ngày 02-11-2017
Có rất nhiều định nghĩa về lịch sử, nhưng cá nhân tôi có một định nghĩa riêng: “Lịch sử là bài học của tiền nhân”. Bởi lịch sử vận động theo hình xoáy trôn ốc, những gì từng diễn ra ở quá khứ, thì sẽ lặp lại ở hiện tại và tương lai.
Conte, Chelsea, Abramovich & bánh xe của lịch sử
Đặc thù phát triển của loài người, của giai cấp, của văn hóa địa lý, dù ở thời đại nào đều có cùng một bản chất. Cho nên, cái cách mà những bậc tiền nhân đối phó, sẽ trở thành bài học cho kẻ đời sau áp dụng khi đối diện với tình huống tương tự ở hiện tại hoặc tương lai.

Tại sao các nhà quan sát có thể dự đoán được tình hình một đội bóng? Vì điều này đã từng có ở quá khứ. Chúng đã từng vận động như thế, và do đó chúng sẽ lặp lại ở hôm nay. Chelsea của Roman Abramovich chính là đội bóng vận động theo quy luật đồng tâm kiểu đó. 

Kỷ nguyên của ông chủ người Nga là kỷ nguyên vĩ đại nhất lịch sử đội bóng, nhưng đấy là kỷ nguyên của sự nuông chiều dành cho các cầu thủ và xem việc sa thải HLV là bí kíp của thành công. Tuổi thọ của các triều đại HLV ở Chelsea rất ngắn, nhưng tất cả những lần Chelsea sa thải HLV, đều khiến đội bóng đá tốt đến ngỡ ngàng.  

Giống, cực kỳ giống mùa giải 2012/13. Mùa giải đó, Chelsea chung bảng với một đội bóng Ý, hai đội hòa 2-2 ở lượt đi tại Stamford Bridge. Và trong trận lượt về trên đất Ý, Chelsea thảm bại với tỉ số 0-3. Quả nhiên, y đúc với những gì mà cặp Chelsea - Roma đang có ở hiện tại. Vậy bạn còn nhớ đó là đội bóng Ý nào không? Đấy là Juventus do HLV Antonio Conte dẫn dắt. Số phận khéo trêu ngươi, khi 4 năm sau, Conte cầm quân Chelsea và đổi vai với chính mình năm xưa. 

Trận thua 0-3 trên sân Juventus Arena đã khiến Chelsea lâm vào khủng hoảng. Shakhtar Donetsk nhân đó đã vượt lên, đẩy Chelsea xuống thứ 3, khiến The Blues bị loại ngay từ vòng bảng Champions League năm đó. Roberto Di Matteo, người hùng đã đưa Chelsea đến chức vô địch giải đấu này ở mùa 2011/12 nhận trát sa thải.


Cũng giống Conte, Di Matteo là người Ý, chỉ là người thay thế (Di Matteo thay Villas-Boas, còn Conte là phương án dự phòng cho Diego Simeone), nhưng cả hai lại thành công bất ngờ, đẩy lùi khủng hoảng và gieo mầm hy vọng ở Stamford Bridge. Vậy, liệu Conte có tiếp tục hoàn thiện bước tương đồng cuối với Di Matteo, đó là bị sa thải, còn đội bóng bị loại ngay từ vòng bảng? Đáp án “có” dao động trong khoảng từ 70% đến 80%. 

Conte đang giận dữ. Một lời chân thành cho tất cả những ai ở xung quanh Conte, phải tránh xa người đàn ông này… 5 km. Một huyền thoại cỡ Buffon chỉ vì ấp úng hỏi về tiền thưởng mà bị Conte “quạt” cho một trận thừa sống thiếu chết, thì số còn lại nhằm nhò gì với ông. Từ những ngày đầu ở Juventus, Conte đã là người gây ác mộng cho cầu thủ khi đội nhà thất bại, thì nói sao cho đủ cảm giác của Conte khi Chelsea thảm bại 0-3 trước Roma? 

Cá tính của Conte lớn đến mức ăn thua đủ với tầng lớp lãnh đạo. Năm xưa, Conte bất mãn với chính sách chuyển nhượng của Juve nên bỏ đi, khiến Juventus phải quáng quàng tìm người thay thế. Conte rời khỏi Italia sau EURO 2016 mà khiến LĐBĐ Italia (FIGC) phải ân hận vì những lời lẽ không hay dành cho ông khi ông còn dẫn dắt Azzurri. 

Hôm qua khác, hôm nay khác. Conte đang ở trong đội bóng có lịch sử sa thải HLV làm động lực cho phát triển. Phải, “lịch sử là bài học của tiền nhân”, đáng tiếc thay, Conte lại chỉ là bánh xe của lịch sử ấy. Roman Abramovich là người quay bánh xe, với sự giúp sức của chính những cầu thủ mà ông luôn cưng chiều.

Sai lầm hàng thủ, Chelsea thua đậm Roma

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x