Conte giận dỗi, bất mãn với BLĐ sau thất bại của Chelsea

Conte: Chọn dỗi là chọn đoạn đầu đài

Vịnh San
11:24 ngày 26-01-2018
Căng thẳng tiếp tục leo thang trong mối quan hệ giữa Antonio Conte và ban lãnh đạo Chelsea. Cộng thêm việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn khiến nguy cơ trắng tay ngày càng trở nên rõ ràng, một cuộc chia tay là viễn cảnh khó tránh.
Conte: Chọn dỗi là chọn đoạn đầu đài

Conte - “chú bé hờn dỗi”

“Tôi chẳng cần bất cứ sự tăng cường nào. Là một HLV, tôi sẽ tiếp tục gắn bó với những cầu thủ hiện có”, Antonio Conte nói trong sự bực dọc, khi phóng viên của Sky Sports hỏi về những thương vụ tiềm năng trong “phiên chợ” mùa Đông. 

Có thật là ông “không cần gì”? Chẳng phải chính ông đã luôn nhấn mạnh về tình trạng thiếu thốn nhân sự và hô hào mua sắm đó sao? Vào rạng sáng qua, Chelsea bước vào trận đấu với Arsenal mà không có một tiền đạo đúng nghĩa. Conte buộc phải đẩy Eden Hazard lên đá trung phong bởi Alvaro Morata chấn thương lưng, còn Michy Batshuayi đã gây quá nhiều thất vọng. Rồi khi Willian chấn thương, ông đành đẩy Ross Barkley vào sân. Do không có sự chuẩn bị, tân binh 15 triệu bảng có màn ra mắt tẻ nhạt tuyệt đối. 

Không có bất cứ tranh luận nào về việc Chelsea phải mang thêm về Stamford Bridge vài bản hợp đồng mới. Và phản ứng của Conte giống như một đứa trẻ giận dỗi sau khi đã gào khóc chán chê nhưng những mè nheo về các món quà đều bị cha mẹ thẳng thừng từ chối. HLV 48 tuổi đã chán đòi hỏi, khi mà ban lãnh đạo vẫn không nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. Mặc ông thúc giục, họ vẫn tiếp tục thờ ơ. 

Conte thẫn thờ và bất lực hoàn toàn trong trận thua của Chelsea
Conte thẫn thờ và bất lực hoàn toàn trong trận thua của Chelsea

Trong trường hợp có mua, nó cũng diễn ra hết sức chậm chạp. Thêm nữa, Conte cũng mặc kệ tất cả bởi ông không có tiếng nói gì trong công tác mua sắm. Rạng sáng qua, HLV người Italia nói rằng “ông đứng ngoài hoạt động chuyển nhượng và ban lãnh đạo tự quyết định rằng họ sẽ mua ai”. “Tôi chẳng được quyết cái gì”, Conte nhún vai cho biết. 

Abramovich chuẩn bị hành động

Lưu ý, đây không phải lần đầu Conte tiết lộ chuyện nội bộ Chelsea. Hồi đầu tháng, chiến lược gia 48 tuổi thậm chí còn ca thán, hiếm khi ban lãnh đạo đưa về những cầu thủ ông yêu cầu. Như việc ông muốn Romelu Lukaku nhưng lại có Morata, phải hài lòng với Antonio Ruediger dù thích Kalidou Koulibaly, nhắm Alex Sandro song Davide Zappacosta lại đến. “Nếu có được cầu thủ tôi thích, tốt thôi. Nếu không có, cũng chẳng sao cả. Tôi vẫn phải làm công việc của mình theo cách nào đó”, Conte chia sẻ. 


Vào tháng 7 năm ngoái, những người đứng đầu Chelsea đã nhắc nhở HLV người Italia phải tôn trọng cấu trúc và quy trình vận hành của CLB, đặc biệt về vấn đề chuyển nhượng, vốn được điều hành bởi giám đốc Marina Granovskaia. Với hành động công khai nội tình này, rõ ràng Conte sẵn sàng tung hê tất cả và tuyên chiến giới chức lãnh đạo ở Stamford Bridge. Ông chủ Roman Abramovich, người từng sa thải Jose Mourinho (năm 2007) vì lý do tương tự, tất nhiên sẽ không ngồi yên. Tỷ phú người Nga không cho phép bất cứ cá nhân nào làm phương hại đến cấu trúc và tính bền vững của The Blues.

Tình trạng hiện tại của đội bóng cũng cung cấp thêm lý do để Abramovich loại bỏ Conte. Sau khi thua kém Man City tới 15 điểm để không thể bảo vệ ngôi vô địch Premier League, Chelsea lại vừa bị loại khỏi Cúp Liên đoàn. Ở mặt trận được gửi gắm nhiều hy vọng là Champions League, họ lại vấp phải đối thủ nặng ký Barcelona tại vòng 1/8. Viễn cảnh tay trắng vào cuối mùa là rất dễ xảy ra, và đó có thể cũng là lúc để nói lời tạm biệt Conte.    
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x