Conte đã đi đến giới hạn với Chelsea?

Lộc Trần
11:46 ngày 19-10-2017
Một trận hòa sau 2 trận thua liên tiếp xét cho cùng cũng không phải một kết quả tồi nhưng cái cách mà Chelsea giành về 1 điểm trước Roma làm nhiều người phải suy nghĩ: Phải chăng Antonio Conte đã hết phép?
Conte đã đi đến giới hạn với Chelsea?
"Rên rỉ và khóc lóc? Ai rên rỉ và khóc lóc? Tôi á? Về mà bảo Mourinho xem lại mình đi", Conte điên tiết khi được hỏi về câu phát biểu của Jose Mourinho sau chiến thắng của M.U trước Benfica. Người đặc biệt nói ông không "rên rỉ và khóc lóc như... ai đó" khi nói về tình hình chấn thương của đội bóng.

Conte muốn kiềm chế cảm xúc của mình nhưng thật khó để không nổi giận. Chẳng phải vì Mourinho và cái tính châm chọc của ông ta, mà bởi sự thực đang diễn ra ở Stamford Bridge. 

Chelsea hiện tại không phải Chelsea trong suy nghĩ của Conte, nó thiếu và yếu quá nhiều. Ông thầy người Italia không có những quân bài tốt nhất, cả từ chấn thương lẫn... kỳ chuyển nhượng Hè. Giờ mọi thứ đổ dồn lại và khiến Conte điên đầu.

Tính cả trận hòa Roma, Chelsea đã không thắng trong 3 trận gần nhất. Xét riêng tại Ngoại hạng Anh, The Blues cũng chỉ thắng được 1 nhưng thua tới 2 ở 4 trận vừa qua. Với tư cách là nhà ĐKVĐ, đó là một kết quả không thể chấp nhận được. Càng đáng buồn hơn khi trong trận đấu với Roma, Chelsea thu về 1 điểm với tư cách bám đuổi, dù trước đó đã dẫn tới 2-0.

Chelsea phòng ngự như mơ ngủ
Chelsea phòng ngự như mơ ngủ

Suýt chút nữa thì màn lội ngược dòng kinh điển đã diễn ra nhưng với Roma như vậy là đủ. HLV Eusebio Di Francesco hả hê khi nghĩ về lòng quả cảm của học trò. Còn với Conte, ông chẳng thể vui nổi. 

Một đội bóng dẫn trước tới 2 bàn trên sân nhà lẽ ra phải giành chiến thắng, đặc biệt là với đẳng cấp của Chelsea. Nhưng như đã nói, Conte túng quẫn với những sự lựa chọn của mình, đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu để mong về lối chơi lý tưởng.

Trước trận gặp Roma, Chelsea có 3 ca chấn thương cố định là N'Golo Kante, Victor Moses và Danny Drinkwater. Alvaro Morata cũng chỉ vừa mới trở lại trong khi Tiemoue Bakayoko ra sân với cơ háng không thoải mái. 

Như để bồi thêm sự khó khăn, đội trưởng Gary Cahill kết thúc trận đấu với một cái băng quấn chặt ở đầu, còn David Luiz tập tễnh rời sân với bắp chân tổn thương.

Luiz tiếp tục dính chấn thương
Luiz tiếp tục dính chấn thương

Sau Roma là Watford, liệu Chelsea có tránh khỏi thất bại thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này? Câu hỏi đến Conte cũng bất lực. Hiện tại, ông chỉ có thể đảm bảo cho các học trò ghi bàn, còn việc phòng ngự hay đảm bảo lợi thế đã vượt quá tầm kiểm soát từ lâu. 

Trước Roma, Conte buộc phải tung ra đội hình không thật ưng ý là 3-5-2. Ông không tin vào sự chắc chắn nơi tuyến giữa của Bakayoko và Cesc Fabregas nên buộc phải cắt cử Luiz lên đá trụ. Đương nhiên, bỏ lại đằng sau lưng là Andreas Christensen với quá nhiều nỗi bất an. Và những diễn biến trên sân chứng minh cách phòng ngự của Chelsea có vấn đề.

Họ không tạo được sức ép lên phía trên và lui về quá sớm khi có lợi thế dẫn trước. Trên sân nhà, Chelsea chỉ cầm bóng 42%, nhường toàn bộ trung tuyến cho Roma và thụ động chống đỡ các pha dội bom của đối thủ. Chelsea đã được cảnh cáo từ sớm sau pha solo xuyên thủng đội hình đối phương của Diego Perotti.

Cahill với cái băng trên đầu
Cahill với cái băng trên đầu

Sau đó liên tiếp là các tình huống đánh vỗ mặt khu trung tuyến. Khoảng không gian trước mặt 3 trung vệ Chelsea bị khai thác triệt để nhưng tuyến giữa của Chelsea bất lực trong việc tìm ra giải pháp chống đỡ.

Phải công nhận Aleksandar Kolarov và Edin Dzeko đã có những pha bóng xuất thần nhưng ở một sân chơi đẳng cấp như Champions League, điều đó thường xuyên xảy ra. 

Chelsea thua vì thủng tuyến giữa và nếu Tottenham bị ví von là "đội bóng của Harry Kane" thì liệu đoàn quân của Conte có phải là "đội bóng của Kante"? Chelsea dường như quên mất việc làm thế nào khi không có Kante và cứ thế dồn quân vào vòng tròn trung tâm mà chẳng có một định hướng rõ ràng.

May cho Chelsea là Hazard còn biết ghi bàn
May cho Chelsea là Hazard còn biết ghi bàn

Dẫu sao thì trận hòa này cũng cung cấp cho Conte một tín hiệu mừng. Eden Hazard đã ghi bàn trở lại tại Champions League sau 952 ngày (từ bàn vào lưới PSG ngày 11/3/2015). Không những thế, anh còn lập cú đúp, trong đó có bàn thắng quyết định giành lại 1 điểm cho Chelsea. 

Đấy là tinh thần Chelsea nên áp dụng vào cuối tuần này trước Watford bởi nên nhớ, không đội nào vô địch được Ngoại hạng Anh sau khi thua 3 trận trong 8 vòng đầu. Nếu là thua 4 trận sau 9 vòng thì có lẽ không cần phải nói gì thêm nữa.

Cú đúp của Hazard chỉ giúp Chelsea có được 1 điểm

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x