chelsea vô địch fa cup 2017/18

Conte đẩy Chelsea vào thế tiến thoái lưỡng nan

Kinh Thi Kinh Thi
02:02 ngày 21-05-2018
Trước M.U, Chelsea của HLV Antonio Conte sớm có bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền, từ đó đặt ra bài toán hóc búa để HLV Jose Mourinho giải quyết: Phải tấn công như thế nào? Với Mourinho, đấy chẳng bao giờ là việc dễ, và ông bó tay.
Conte đẩy Chelsea vào thế tiến thoái lưỡng nan
Bây giờ, với Cúp FA trong tay, Conte lại đặt tiếp một bài toán nan giải cho BLĐ Chelsea: Phải sa thải, hoặc giữ ông lại, như thế nào?

Với Roman Abramovich, sa thải HLV chẳng bao giờ là việc khó khăn. Đền bù hợp đồng thôi mà! Vả lại, nếu Conte có công việc mới ổn thỏa, Chelsea cũng chẳng phải đền. Vấn đề là tình tiết mới: Abramovich có nên giữ lại một HLV mà ai cũng thấy rõ là ông chỉ đợi đến thời điểm thích hợp để... đuổi.

Conte đem về cho Chelsea hai danh hiệu quan trọng trong hai mùa bóng (vâng, FA Cup vẫn luôn có tầm quan trọng nhất định trên quê hương bóng đá). Đấy là HLV đầu tiên thắng được Jose Mourinho ở một trận chung kết trong làng bóng Anh. Ai cũng thấy rõ hoàn cảnh khó khăn của Conte trước trận chung kết với M.U. Thật ra, thăng trầm là chuyện thường tình với bất cứ HLV nào trong bóng đá đỉnh cao. Hãy hình dung, một khi Conte vẫn thắng ngay trong hoàn cảnh khó khăn, vậy ông sẽ thành công hay thất bại khi gặp tình thế thuận lợi, trong tương lai?

Một mặt, sa thải HLV vừa đem về chức vô địch FA Cup như thế nào đã không phải là chuyện dễ dàng, nếu chúng ta nhìn xa hơn cái việc “cỏn con” đối với Abramovich, là đền tiền. Đây là vấn đề cư xử. Abramovich là ai? Ông ta có sức thu hút đối với mọi HLV giỏi, sẽ dễ dàng tìm được người thay Conte? Người mới sẽ nhắm mắt, bịt tai, trước những câu chuyện về Conte ở Chelsea?


Mặt khác, nên sa thải hay giữ lại Conte? Đây lại là vấn đề nảy sinh, do đã xuất hiện tình tiết mới. Và cuối cùng, dù giữ lại Conte đi nữa, thì việc giữ lại... như thế nào, cũng quá khó. Conte giờ đã có quyền ăn nói. Ông sẽ được tự do tuyển chọn ngôi sao, thay vì đành phó mặc việc đầy tính chuyên môn ấy cho giám đốc Marina Granovskaia - một phụ nữ, với mức độ am hiểu bóng đá ra sao cũng không khó đoán?

Ở mức độ nào đó, có thể xem việc đoạt Cúp FA là thành tích... trớ trêu, đối với giới lãnh đạo Chelsea. Giống như Mourinho vốn không quen hoàn cảnh phải tấn công, Abramovich và bộ sậu tả hữu chắc cũng không quen “nói chuyện phải quấy”. Xưa nay, họ chỉ toàn quyền quyết định. Cũng không khó tìm lại khá nhiều bài viết ca ngợi “người đàn bà thép” Granovskaia. Đã mang danh tư lệnh Chelsea rồi, bây giờ Granovskaia chưa chắc dễ dàng chấp nhận cái lẽ hiển nhiên, rằng chuyên môn bóng đá đỉnh cao không phải là lĩnh vực của mình.

Cứ cho rằng Abramovich và Granovskaia đủ lạnh lùng để sa thải Conte và cũng dễ dàng mời về Chelsea một HLV danh tiếng khác. Nhưng quyết định ấy có đảm bảo cho Chelsea luôn được dự Champions League, lại có ít nhất có một danh hiệu mỗi mùa hay không, đấy lại là chuyện khác. Nếu ai dám bảo đảm những chuyện như thế, và đấy là nói thật chứ không bốc phét, thì đấy hẳn là người không hiểu gì về bóng đá - kể cả bóng đá nói chung lẫn bóng đá đỉnh cao.

Tất nhiên, Conte chỉ đặt ra bài toán mới. Giải như thế nào thì đấy lại hoàn toàn là sự chủ động của cặp bài trùng Abramovich - Granovskaia. Chẳng qua, Chelsea đứng vững trong trận chung kết vừa qua vì đối thủ là M.U của Mourinho. Nếu đấy là Liverpool của Juergen Klopp, Man City của Pep Guardiola, thậm chí Tottenham của Mauricio Pochettino, kết quả có thể sẽ khác. Không phải vì họ giỏi hơn Mourinho, mà vì họ giỏi trong việc chỉ đạo tấn công. Phần mình, Conte vẫn chỉ thụ động chờ xem kết quả. Vẫn không loại trừ khả năng ông phải ra đi ngay hôm nay - dù là ra đi trong thế ngẩng cao đầu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x