Hạ Wolves 2-0, Chelsea giành vé vào tứ kết FA Cup 2016/17. Đó là chiến thắng không hề dễ cho The Blues khi họ vấp phải sự kháng cự rất lớn của đội chủ nhà. Với thắng lợi này, HLV Antonio Conte vẫn nguyên mộng giành cú đúp danh hiệu ngay trong năm đầu tiên tới làm việc ở nước Anh, giống Carlo Ancelotti và Jose Mourinho ngày nào…
Sự thận trọng không thừa của Conte
Trước khi trận đấu giữa Wolves và Chelsea diễn ra, vòng 5 FA Cup đã chứng kiến một loạt cú sốc ở loạt đấu sớm ngày thứ Bảy. Burnley - đội bóng đang có thành tích sân nhà tốt thứ 3 ở Premier League 2016/17 - bất ngờ để thua CLB đang chơi ở giải nghiệp dư Lincoln ngay ở Turf Moor, sân đấu mà Burnley vừa có trận hòa 1-1 với Chelsea cách đây hơn 1 tuần. Sau đó chỉ vài giờ, Leicester gục ngã 0-1 trước đội bóng đang đá ở giải hạng Nhì là Millwall dù được đá hơn người từ đầu hiệp 2.
Hay đến cả Man City cũng chỉ có trận hòa 0-0 với Huddersfield, khiến họ sẽ phải chơi một trận đấu lại tốn sức ở thời điểm mà Champions League đã trở lại và Man xanh cũng đang cần tập trung tối đa cho cuộc đua Top 4 ở Premier League. Đó đều là những cú vấp không đáng có của các đội bóng lớn.
Conte hiểu được sự khó lường ở FA Cup, hiểu được Wolves vòng trước chính là đội loại Liverpool ngay ở Anfield. Bởi vậy, đội hình rất mạnh được HLV người Italia sử dụng, khi có cả Diego Costa, Eden Hazard, Willian, Pedro, Victor Moses… những người thường xuyên đá chính mùa này. Thực tế thì sự thận trọng của Conte không thừa. Họ đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân của Wolves và nếu không có may mắn thì chính Chelsea mới là đội bị thủng lưới ngay từ phút thứ 4, khi cú dứt điểm của George Saville đi trúng cột dọc.
Chelsea đã thắng 2-0. Nhưng đó là thắng lợi đầy nhọc nhằn, chứ không như tỷ số chênh lệch trên bảng điện tử.
Giấc mơ cú đúp danh hiệu
FA Cup thì Chelsea đã lọt vào tới tứ kết. Việc có một loạt đối thủ yếu như Lincoln, M’brough, Millwall góp mặt ở vòng đấu này khiến cơ hội để The Blues được gặp 1 đội bóng nhẹ ký ở vòng tứ kết là khá cao.
Tại Premier League, Chelsea cũng vững chắc trên ngôi đầu với 8 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Man City. Chặng đường sắp tới của The Blues ở Premier League cũng khá bằng phẳng. Tới tận vòng 31 Conte cùng các học trò mới phải đụng độ một đối thủ thuộc Big Six là Man City. Họ hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế về lịch thi đấu để bứt phá trong thời gian tới. Như vậy, giấc mơ giành cú đúp danh hiệu của The Blues đang rất sáng sủa.
Nếu làm được điều này, Conte sẽ đi lại con đường của những người tiền nhiệm tại Stamford Bridge như Jose Mourinho và Carlo Ancelotti. Mùa 2004/05, Mourinho trong lần đầu tới làm việc ở nước Anh đã giúp Chelsea giành cú đúp danh hiệu (Premier League, Cúp Liên đoàn). Với Ancelotti, trong mùa đầu tiên tới xứ sương mù, ông cũng đưa The Blues vô địch Premier League và FA Cup 2009/10. Mourinho và Ancelotti đều là những HLV huyền thoại, là tên tuổi lớn trên băng ghế chỉ đạo. Conte trẻ hơn, chưa nhiều thành tích và tiếng tăm bằng, nhưng thành công ở mùa này sẽ là bước đệm giúp ông nâng tầm thương hiệu.
Diego Costa dứt cơn khát bàn thắng
Với pha lập công vào lưới Wolves, Diego Costa đã chấm dứt 413 phút “tịt ngòi” liên tiếp trên mọi đấu trường trong màu áo The Blues. Đây là khoảng thời gian không ghi bàn lâu nhất của tiền đạo người Tây Ban Nha mùa này. Tổng cộng, Costa đã có 16 bàn cho Chelsea, bằng thành tích “nổ súng” của anh trong cả mùa trước.
Lần thứ hai trong kỷ nguyên Arsene Wenger, Arsenal gặp một CLB nghiệp dư tại FA Cup. Và có lẽ kịch bản của trận đấu này cũng sẽ không thay đổi so với màn vùi dập CLB nghiệp dư Farnborough 5-1 vào năm 2003.
M.U đã chơi không tốt trước Blackburn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ibrahimovic trong hiệp 2 đã giúp Quỷ đỏ có chiến thắng 2-1 để giành vé vào tứ kết FA Cup.
Trong quá khứ, Fulham là đối thủ ưa thích của Tottenham. Khoảng cách trình độ giữa hai đội vài năm qua càng được nới rộng. Với tương quan quá chênh lệch hiện nay, nhiều khả năng chú gà trống Spurs sẽ lại gáy vang tại Craven Cottage, sân bóng có biệt danh là túp lều…
Dù được đánh giá cao hơn nhưng Man City chỉ áp đảo được đội chủ nhà Huddersfield trong ít phút đầu trước khi thế trận trở nên cân bằng. Tỷ số 0-0 phản ánh đúng những gì đã diễn ra.
Vào lúc này Pep Guardiola đang cười nhạo những lời chỉ trích về số tiền 37 triệu bảng mà Man City đã chi ra cho Leroy Sane ở Hè 2016. Không những ca ngợi cầu thủ 21 tuổi giống như “một bản hợp đồng mới”, ông còn cho rằng Sane rất quan trọng trong sự hồi sinh của Man City.
Sau khoảng thời gian bết bát, Man City đang vươn lên mạnh mẽ. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã trải qua 4 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường. Trong khoảng thời gian thăng hoa từ cuối tháng 1 đến nay, Man City ghi được 11 bàn thắng và chỉ 1 lần để lọt lưới.
Wolverhampton là “sát thủ” của những đội bóng Premier League ở FA Cup mùa này khi đã loại cả Stoke lẫn Liverpool. Tuy nhiên, đêm nay, Wolverhampton nhiều khả năng sẽ phải từ bỏ giấc mơ tiến xa bởi đối thủ của họ là một Chelsea cực mạnh.
Vụ Antony ăn mừng khiêu khích trước Coventry City chưa nhằm nhò gì. Từng có rất nhiều ngôi sao còn ăn mừng theo cách đáng phê phán, xấu hổ hơn rất nhiều. Dưới đây là Top 8 màn ăn mừng đáng chê trách nhất.
Nhận định bóng đá trận Lazio vs Verona diễn ra vào lúc 01h45 ngày 28/4 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn