Conte vs Mourinho: Chiếc cúp cứu rỗi mùa giải

Hà Trang
14:43 ngày 19-05-2018
Với nhiều CĐV, đêm nay sẽ đại diện cho màn khép lại mùa 2017/18 của bóng đá Anh. Chelsea đối đầu Man United tại chung kết FA Cup, kẻ thắng sẽ có một năm bớt thảm hại hơn.
Conte vs Mourinho: Chiếc cúp cứu rỗi mùa giải
Trận đấu quan trọng cuối cùng của nước Anh mùa này đang bị xao nhãng bởi những vấn đề ngoài chuyên môn. Trong phòng họp báo, Antonio Conte và Jose Mourinho chẳng còn hơi sức đâu nhắm vào nhau, họ bận tự lo cho số phận của mình.

Mourinho vẫn chưa quên chuyện bị fan Chelsea quay ra ghét bỏ. Sẵn có máu ăn thua, thuyền trưởng của Quỷ đỏ thách thức đám đông áo xanh vào đêm nay hãy cứ làm những gì mình muốn. Hát hò, chửi bới, trêu chọc... người từng đem vinh quang về cho The Blues. Ông thảnh thơi chấp nhận sự thật đó.

Nhưng ít ra hoàn cảnh của Mourinho vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với Conte. Bởi lẽ Mourinho có sự hậu thuẫn của BLĐ M.U, những người có tiếng nói lớn nhất cho tương lai của ông. 

Conte thì chẳng chắc chắn được bất cứ điều gì. Dù cho có vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa ra mắt hay vào đến trận chung kết FA Cup ở mùa thứ 2, thứ ông dựng lên vẫn chỉ là một lâu đài bằng cát.

Conte có đang mơ về một nơi xa lắm?
Conte có đang mơ về một nơi xa lắm?

"Có những người đánh giá công việc của bạn và nó chẳng phụ thuộc vào việc bạn có nâng cúp hay vô địch một giải đấu", Conte nhắm đến ai? Ai cũng biết. 

"Tôi luôn là người hùng bởi đã cống hiến 120% tâm trí cho công việc", nghe có vẻ là lời nói lúc sắp biệt ly. Rõ ràng, có thắng hay thua thì Conte cũng không cải thiện được tình hình hay mối quan hệ với giới thượng tầng Chelsea. Có vẻ như mọi thứ sau mùa này đã được sắp đặt sẵn từ trước khi nó kết thúc. Conte hiểu và đã xác định một cái kết không vui.

Nhưng như vậy kể ra cũng tốt. Cả 2 HLV đều chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái với những gì sắp diễn ra. Do đó, công chúng có quyền mơ về một trận chung kết cởi mở, dù thực sự chẳng đội nào có thiên hướng tấn công.

Bởi lẽ FA Cup sẽ là danh hiệu cứu vãn một mùa giải trắng tay với cả 2 đội. Bộ đôi HLV cũng muốn chối bỏ một sự thật rằng mình kém tài hay không thể thích nghi với những biến cố xảy ra quá nhanh trong bóng đá hiện đại. 

Từ cơ sở này, FA Cup trở nên vô cùng quan trọng. Với Conte, đó sẽ là một gạch đầu dòng vững chắc trong bản lý lịch xin việc vào mùa tới của ông. Một người giành 2 danh hiệu quan trọng chỉ trong 2 năm ở nước Anh chắc chắn không phải một chiến lược gia tầm thường.

M.U không muốn trắng tay ở mùa này
M.U không muốn trắng tay ở mùa này

Ngoài ra, Conte cũng có thể ngạo nghễ ra đi, rời bỏ Stamford Bridge với tư cách một người chiến thắng. CĐV sẽ nuối tiếc người mang đến vô vàn thành công cho họ nhưng buộc phải chia tay vì bất đồng quan điểm ở thượng tầng. Điều đó chắc chắn tốt hơn hồ sơ của một kẻ bị sa thải vì không thể bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh, thậm chí trắng tay ở mùa giải thứ 2.

Về phần Mourinho, mọi tín hiệu tích cực dù là nhỏ nhất vào lúc này đều cần thiết. Do đó, một chức vô địch như FA Cup sẽ là liều doping tinh thần cực mạnh giúp cầu thủ và người hâm mộ vượt qua được một năm khó khăn vừa qua. M.U sẽ không trắng tay, chí ít là vậy.

Nếu như đại kình địch Man City có thể tổ chức diễu hành vì Ngoại hạng Anh thì M.U cũng hoàn toàn có thể với FA Cup. Đừng cho đấy là một ý tưởng điên rồ. Hãy nhớ lại quá khứ, mùa 2005/06, Quỷ đỏ từng tổ chức ăn mừng chức vô địch Cúp Liên đoàn hoành tráng không kém gì nhà vô địch nước Anh, Chelsea. 

Sir Alex Ferguson vĩ đại cũng có mặt trong đoàn diễu hành hôm đó. Ông mang tâm trạng của người đã chịu quá nhiều sức ép sau những mùa bóng thất bại liên tiếp, trước khi đạt được thành công dù là nhỏ nhoi ở một đấu trường phụ. Chiếc cúp đó mở ra một thời kỳ mới của đế chế Sir Alex và Mourinho không nên hoãn cái sự sung sướng nếu là kẻ chiến thắng vào đêm nay.

Nhận định & bình luận trước trận Chelsea - M.U
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x